Gon Gon
06-06-2007, 02:11 PM
Mình từng yêu 1 người,rất yêu cô bé ấy nhưng cô bé ấy đã bỏ mình vì mình không khá bằng bạn trai mới cùa cô ấy,mình đã rất đau và rất đau,nhưng mình đã thương heocon vì những lúc mình buồn nhất heocon luôn ở bên cạnh mình an ủi mình,lúc đó mình chỉ mong sao heocon có thể ở bên mình mãi mãi,mình đã từng bày tỏ với heocon nhưng heocon không thương mình,mình rất thương heocon,heocon đã nói rất nhiều điều trên hoahọctrò mình cứ tưỏng là ngưòi heoco nói đến là mình nhưng ngày hôm nay mình mới biết những điều đó không thuộc về mình,và heocon đã thương bạn của mình là gấu mình không thể nào tưỏng tượng nổi về điều này,và mình đã chấp nhận quen bạn của heocon để heocon có thể yên lòng với tình yêu thật sự của mình,mình quen với vịtcon lúc đầu vui lắm nhưng thời gian làm phai nhoà tất cả mình không còn thương vịtcon nữa,nhưng vịt con rất thương mình,bây giờ mình không muốn lừa dối vịtcon nhưng mình cũng không muốn vịtcon đau khổ,có lẽ tất cả đều do mình gây ra,mình đã quá ngu ngốc khi mà chấp nhận thương 1 ngưòi mà mình không hề thương,mình chỉ mong sao vịtcon sẽ hiểu những gì mình đã làm cho vịtcon.Và có lẽ trái tim mình đã đóng băng từ bây gìơ.
MONG SAO ĐỪNG AI MẮC VÀO TÍNH HUỐNG NHƯ MÌNH:angel1: :angel1:
MONG SAO ĐỪNG AI MẮC VÀO TÍNH HUỐNG NHƯ MÌNH:angel1: :angel1: