TVK_TM
06-06-2007, 08:33 AM
mình và a ấy vô tình wen nhau dc 2 tháng,lúc đầu 2 đứa chỉ giỡn nhưng lúc sau mình mới phát hiên ra a ấy thật lòng thương mình,wan tâm mình,vì mình mà a ấy thay đổi rất nhìu,và a ấy nói mình là người đầu tiên làm a ấy bùn như vậy,a ấy chua bao giờ thích người nào đó thật lòng,chua bao giờ năn nỉ ai,nhưng 2 chữ giàu nghèo mà mình k thể ở bên cạnh ả dc,nhưng bạn mình ai cũng nói nhà mình k xứng với nhà ả sớm muộn cũng kết thúc,mình bùn lắm!!khi nói lời chia tay mà mình k có lí do gì hết ,mình thực sự bùn lắm và khóc nữa ! mình phải làm gì bây giờ
xí nha các bạn sửa lại cái chủ đề tí là : mình phải làm sao??
xí nha các bạn sửa lại cái chủ đề tí là : mình phải làm sao??