Xem đầy đủ chức năng : Chờ đợi (^_^) quá khứ ¯`'•.o0o°(¯`·.(¯`·.º-:¦:-* Tra Giang_Duy Tien *-:¦:-º.·´¯) .·´¯
phăng_love
06-06-2007, 08:02 AM
Gửi mối tình đầu !!!!
Anh à !!! vậy là đã tròn 2 năm chúng mình ko gặp nhau. Anh có còn nhớ ngày này không? Có lẽ chẳng bao giờ chúng mình gặp được nhau nữa rồi !!! Không có ai có lỗi cả anh nhỉ? Em chỉ biết rằng ngày ấy chúng mình còn quá nhiều bỡ ngỡ của tuôi học trò. Khi gặp lại anh em cứ nghĩ rằng sẽ bình thường nhưng em đã không làm đươc. Em khóc trước mặt anh và trước mặt người yêu của mình mà không hiểu vì sao nữa !!!
cobenghichngom
06-06-2007, 08:08 AM
cuộ tình bùn bả.....:rain:
==boy^quay==
06-06-2007, 08:11 AM
đã xa rồi
còn đâu mà
U nhớ lèm j
phăng_love
09-06-2007, 06:23 AM
hihi đùa đó làm gì đã yêu mà có mối tình đầu haha hì sory
baby dễ thương
09-06-2007, 06:31 AM
trời
vậy sao viết cảm động thế
làm người tưởng là you đã trải qua 1 cuộc tình hok mấy tốt đẹp đó
==(HONEY)==
09-06-2007, 09:23 AM
nhìn ng` ta iu thì mình cũng viết dc mà !
GiRl Sh0cK
09-06-2007, 09:29 AM
ko có cảm xúc và trải nghiệm ko hiểu đâu...
hảitặcdểthương
09-06-2007, 08:57 PM
đã xa gòy kĩ niệm xưa
ng` đã wên và tôi còn mãi nhớ...
phăng_love
16-06-2007, 06:33 PM
hic hôm nay là chủ nhật buồn đây ! sao mình lại cảm thấy cô đơn thế ! Mình không hiểu tại sao mà tính cách của mình lại khó chịu đến vậy ! Có lẽ ai yêu mình cũng đều phải chịu đau khổ ! Thật lòng mình đâu có muốn như thế ! Nhưng những tình huống cứ xảy ra và những chuyện căng thẳng lại đến. Mình im lặng trong giây phút ấy, vì mình chẳng biết phải làm gì cả ! Mình bất lực!
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
16-06-2007, 06:45 PM
:rain: nước mắt cho 1 cuộc tình :rain:
....::♥Pxjnk♥::....
16-06-2007, 07:59 PM
hãy mỉm cười ,cs ko n` đau khổ thê đâu , hãy lạc quan lên bạn ah
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.