firstkiss_32
05-06-2007, 09:00 AM
chị ơi!!!!!!!! nhớ chị lắm!! nhớ lắm chị bít hoh!!
có lẽ chị và cả anh í sẽ nghĩ là em chẳng nhớ gì đến chị, chẳng wan tâm đến anh chị!!
Nhưng hoh phải vậy!! em nhớ chị lắm!! Hồi sáng chị gọi cho pa.. khi nghe pa nói, chị bít hoh em đã vui bít bao!!! và còn vui hơn khi chị gọi với 1 việc chính là nói pa cho em ra chị chơi!!!!
Chị bít em cũng thương chị bít bao!!!
Chẳng hỉu vì sao chị em mình lại có thể thương nhau vậy khi mà trước đây suốt ngày cãi vã!! chửi nhau ì sèo!!!!!!! có khi còn động thủ nữa chứ!!
Thế mà tự ngày chị lập gia đình!! Cái ngày em phải ngủ 1 mình 1 giường!! Ngủ 1 mình?? Em đã ngủ 1 mình nhìu lần rùi mà có gì đâu!!?? Thế mà.. nó đã... làm em thấy thiếu!! làm em thấy bùn!! Có lẽ hôm đó em chẳng thấy bùn tẹo nào!! Còn thấy vui hơn khi không có chị ở nhà!! Đỡ mẹt!!!
Nhưng rùi khi chị đi thật... em thấy sao mà lại bùn thế!! Em tự nhiên lại hoh mún chị ở lại đó 1 mình!! Em cảm thấy lo cho chị!! Rùi những lần chị nhắn tin về nhà vì những điều khó sử ở bên đó là mỗi lần em rất lo, rất buồn, rất thương chị!! Nhưng em hoh khóc như mẹ!! Vì........
May là anh chị hoh ở chung với gia đình bên đó!! hoh chắc chị sẽ phải khổ nhìu nữa!!!!!
Cũng vui vì anh í tốt với chị!! Dù hoh phải là người rất tốt nhưng anh ấy đúng là... hoh bít nói sao nữa!! Nói chung em rất iu anh chị!!! Iu cả 2 người!!!
có lẽ chị và cả anh í sẽ nghĩ là em chẳng nhớ gì đến chị, chẳng wan tâm đến anh chị!!
Nhưng hoh phải vậy!! em nhớ chị lắm!! Hồi sáng chị gọi cho pa.. khi nghe pa nói, chị bít hoh em đã vui bít bao!!! và còn vui hơn khi chị gọi với 1 việc chính là nói pa cho em ra chị chơi!!!!
Chị bít em cũng thương chị bít bao!!!
Chẳng hỉu vì sao chị em mình lại có thể thương nhau vậy khi mà trước đây suốt ngày cãi vã!! chửi nhau ì sèo!!!!!!! có khi còn động thủ nữa chứ!!
Thế mà tự ngày chị lập gia đình!! Cái ngày em phải ngủ 1 mình 1 giường!! Ngủ 1 mình?? Em đã ngủ 1 mình nhìu lần rùi mà có gì đâu!!?? Thế mà.. nó đã... làm em thấy thiếu!! làm em thấy bùn!! Có lẽ hôm đó em chẳng thấy bùn tẹo nào!! Còn thấy vui hơn khi không có chị ở nhà!! Đỡ mẹt!!!
Nhưng rùi khi chị đi thật... em thấy sao mà lại bùn thế!! Em tự nhiên lại hoh mún chị ở lại đó 1 mình!! Em cảm thấy lo cho chị!! Rùi những lần chị nhắn tin về nhà vì những điều khó sử ở bên đó là mỗi lần em rất lo, rất buồn, rất thương chị!! Nhưng em hoh khóc như mẹ!! Vì........
May là anh chị hoh ở chung với gia đình bên đó!! hoh chắc chị sẽ phải khổ nhìu nữa!!!!!
Cũng vui vì anh í tốt với chị!! Dù hoh phải là người rất tốt nhưng anh ấy đúng là... hoh bít nói sao nữa!! Nói chung em rất iu anh chị!!! Iu cả 2 người!!!