thanh tran
05-06-2007, 08:24 AM
anh ak lần này sẽ là lần cuối em nói về chuyện này dù anh sẽ chanwngr bao giờ đọc đến và dù chuyện này đã từng làm em rất bùn anh nói " anh em mình đừng là anh em nữa " em đã chấp nhận và rất bùn vì hok được biết lí do và rồi anh lại nói anh chỉ thử lòng em anh nói " vẫn muốn là anh em như ngày xưa ".Nhưng mà em đã tìm cho mình 1 người anh khác rồi và em hok muôn làm anh ấy bị tổn thương như em đã từng bị tổn thương.Em biết khi bị tổn thương thì trong lòng sẽ như thế nào nên em hok muốn................. Em xin lỗi.............. Bây giờ em chỉ có thể nói xin lỗi anh được thôi em chẳng biết nói gì nữa