Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NguyỆn ƯỚc NgÀy Tn.thpt



diamondnoir
05-06-2007, 08:08 AM
:thatall: ĐIỀU NGUYỆN ƯỚC

Có khi nào dòng sông chảy ngược?
Có bao giờ tôi bắt được thời gian?
Con sơn ca có khi nào không hót?
Quả đất này có bao giờ không quay?

Tôi ao ước một bàn tay kì diệu
Trói tôi vào tấm vách tuổi thanh xuân
Tôi lại ước một phép màu kì bí
Hóa tôi thành bất tử của thời gian.

Mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa sổ
Gió vẫn gào trên nhánh tím bằng lăng
Sét cứ đánh trong lòng tôi khao khát
Chỉ một lần,một lần giữ thời gian.

Con đò kia vẫn xuôi chảy theo dòng
Chim vẫn hót trên nhành bằng lăng tím
Mây cứ bay trên bầu trời xanh thẳm
Trong mênh mông của một chút bâng khuâng.

Một ngày mới ánh nắng hồng réo gọi
Từng giọt sương lấp lánh trên hiên
Tôi choàng tỉnh trong lòng chút thanh thản
Có khi nào tôi giữ được thời gian?

-------------------DIAMONDNOIR---------------------
Một năm sau khi tốt nghiệp THPT,bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy nhớ cái thời cắp sách đến trường,hồn nhiên và vô tư.Ước gì nó sẽ trở lại,tôi sẽ lại gặp bạn bè xưa,thầy cô cũ.Thời gian trôi wa thật mau phải không!



--------------------DIAMONDNOIR----------------------

nguoidaubiet
18-06-2007, 07:40 PM
Hiệp khùng mày láo quá đi!mày hiểu như thế nào là tình yêu chứ !những điều mày viết trong blog 360 mày đã hiểu hết chưa!mày làm bạn thân tao đã lâu chứ tao nghi ngờ mày hok hiểu gì về tao quá!Tình yêu học trò hay thời tình yêu khi là sinh viên là đẹp nhất rùi !...
Sự vụ lợi riên tư kô hề xuất hiện...Nhưng mà người ta trên TG này chưa hề nhận ra?Đến lúc nào đó người ta mới hok còn lo những tẹp nhẹp cuộc sống hằng ngày này chứ !...Mày hãy suy ngẫm đi nhóc Anh!...Tama

ndt_td
18-06-2007, 11:03 PM
Bó chiếu.com luôn !
Kô còn gì để nói!

cô bé mắc nai
20-06-2007, 01:09 AM
Điều Nguyện Ước đôi khi nhiều quá nhỉ :::

Có khi nào tình yêu ở lại
Dẩu một người vĩnh viễn ra đi
Có khi nào đến lúc người đi
Gởi lại tôi con tim bỏng cháy

Có khi nào? chiều vàng hết nắng
Sắc cầu vòng trải khắp thế gian
Có khi nào ánh lửa đêm đen
Bừng chợt tắt màn đêm vùng sáng

Có khi nào hoa ngàn sẽ hát
Ru tình ca óng ả ngày hè
Có khi nào suối chợt chẳng reo
Ngàn bạt gió thông già im lặng

Có khi nào trời quang mây tạnh
Gởi mùa Xuân ở lại cõi trần
Có khi nào mai nở thắm xinh
Khi tết đến còn xa mờ quá

Có khi nào yêu em , anh nói
Tim dại khờ xin gởi lại em
Có khi nào được chết bên em
Cho nồng thắm câu yêu vạn kiếp

LLGL