lamvulove
05-06-2007, 07:09 AM
Ta nhớ quê hay ta nhớ em?
Nhớ làn mi vút mái đình lên
Ao thu không gợn làn sóng biết
Đôi mắt người xưa đâu dễ quên
Nhớ trường làng quê giờ tan học
Rộn ràng tim đập trống liên hồi
Thương chút mặn mà đôi má ửng
Ngọt ngào hương mận đống đào tươi
Thương nhịp cầu tre nương tay vịn
Nhớ hoài hơi ấm bàn tay em
Chim vườn thôi hót lời say đấm
Giai điệu buồn ru tiếng mưa đêm
Còn sắc phượng hồng đang sắc nắng
Nhớ màu áo trắng bao giờ quên
Giờ đã xa rồi vườn mộng cũ
Ta nhớ quê hay ta nhớ em...?!
Nhớ làn mi vút mái đình lên
Ao thu không gợn làn sóng biết
Đôi mắt người xưa đâu dễ quên
Nhớ trường làng quê giờ tan học
Rộn ràng tim đập trống liên hồi
Thương chút mặn mà đôi má ửng
Ngọt ngào hương mận đống đào tươi
Thương nhịp cầu tre nương tay vịn
Nhớ hoài hơi ấm bàn tay em
Chim vườn thôi hót lời say đấm
Giai điệu buồn ru tiếng mưa đêm
Còn sắc phượng hồng đang sắc nắng
Nhớ màu áo trắng bao giờ quên
Giờ đã xa rồi vườn mộng cũ
Ta nhớ quê hay ta nhớ em...?!