PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có lẽ... Anh Yêu Em



chieuanhlong
05-06-2007, 02:01 AM
Có lẽ anh... yêu em nhiều hơn thế
Hơn những gì con tim anh có thể
Yêu giọt lệ em khóc ướt đài trang
Yêu nhẹ nhàng - em - mùa thu ấm cúng

Anh cũng từng... yêu em nhiều như thế
Như lời thề hai đứa mình khi xưa
Yêu ngày mưa hai đứa mình say đắm
Yêu môi ngấm mộng vàng có đôi ta

Và anh sẽ... yêu em nhiều hơn thế
Hơn những gì anh vừa kể em nghe
Yêu em - thề mai sau anh vẫn sẽ
Chẳng e dè anh hai tiếng : yêu em

nhoz_luv
05-06-2007, 02:20 AM
Yêu anh rồi em yêu nhiều hơn nữa
Chỉ xin anh đừng phụ bạc tình em
Yêu chân thành em yêu mãi mình anh
Yêu anh nhìu chung thuỷ 1 tình yêu

Nói yêu anh em yêu nhìu lắm đó
Nói yêu em anh yêu nhìu đến đâu
Cầu xin Chúa anh ko fải sở khanh
Để tình mình gắn kết mãi trăm năm :timup:

chieuanhlong
05-06-2007, 02:26 AM
Anh chân thành yêu em em biết mà
Sao lại nỡ hỏi chi điều xót xa
Nào anh phải xa hoa thân họ Sở
Em nỡ nào nghĩ anh kẻ vu vơ

nhoz_luv
05-06-2007, 06:31 AM
Ùhm....hỉu rồị....lòng anh chung thuỷ
Em chung tình chẳng phụ lòng anh
Đc chưa anh ??? hay mún j nữa :)
Em yêu nhìu anh bik bao nhiu ??? :nhi:

chieuanhlong
06-06-2007, 09:23 PM
Anh biết chứ em yêu anh nhìu lắm
Như trăng sao thề say đắm cùng nhau
Như mai sau hai đứa mình mãi mãi
Để anh hoài mãi mãi có mình em

nhoz_luv
06-06-2007, 10:39 PM
Nhớ nhé anh nhớ những lời đã nói
Đừng thay lòng đừng để sầu cơ đơn
Trăng sao đó nó cũng thề say đắm
Cớ sao mình fải thay lòng anh ha :)

minhdung
07-06-2007, 04:56 AM
có một ngày tình dó bỗng chia xa
và tinh cũ se trở vào dĩ vãng
còn lại gì khi người yeu cất bước
dể mình ta tìm kiếm bóng hình xưa

langtudoncoi
07-06-2007, 05:02 AM
là trai huế anh mang dòng máu đuể
khoác lên mình hai chữ"phụ tình "em

minhdung
07-06-2007, 09:31 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về lên núi luyện võ công
luyện song anh dá liên hoàn cước
tìm kẻ yêu em kiêm bộ lòng

amy_le
07-06-2007, 11:05 AM
anh yêu em đâu chừng... có lẽ
chẳng bao giờ thỏ thẻ bên em
chẳng xem em như những đóa hồng
chỉ xem như những cánh đồng bao la
chỉ xem như biển chiều tà
chỉ xem như thể em là của anh
chỉ xem tất cả như tranh
chỉ xem tất cả mỏng manh ... vô hình .

giangtuantuong
07-06-2007, 11:35 AM
Chỉ xem khi đã lặng thinh
Chỉ xem khi đã...cạn tình với tôi
Chỉ xem khi đã hết rồi
Chỉ xem khi đã lệ rơi hai hàng
Chỉ xem..như chẳng họ hàng
Chỉ xem nhu chuyện trái ngang là thường
Chỉ xem khi chẳng còn thương
Chỉ xem khi chẳng chung đường với nhau

ndt_td
08-06-2007, 12:30 AM
[QUOTE][/là trai huế anh mang dòng máu đuể
khoác lên mình hai chữ"phụ tình "emQUOTE]

Thân anh đây mang muôn vàn tai tiếng
Nhưng tim anh chỉ có 1 bóng hình
Đời anh đây bao cuộc tình cay đắng
Nhưng chưa 1 lần anh phụ tinh ai

GiRl Sh0cK
08-06-2007, 01:10 AM
đời cay đắng bít đường nào để tránh
ko phụ người ...người rùi cũng phụ ta...

trieuthu
09-06-2007, 09:23 PM
CÓ LẼ Con NgƯỜi Ta Khi VÀo 1 HoÀn CẢnh Bi ĐÁt NhẤt ThÌ NÀy Ra NhỮng Áng VĂn ThƠ TuyỆt VỜi,bẠn TÔi CŨng ThẾ
ThẬt Ko NgỜ ThẰng BẠn CÙng LỚp LẠi ViẾt ĐƯỢc NhỮng CÂu Hay HƠn TÍch ViẾt ThƯ TÌnh NhiỀu, CỐ LÊn BẠn Ơi

hoang hon mau tim
09-06-2007, 10:53 PM
để rồi cất bước đi mau
để rồi ta cứ âu sầu trách ta
để rồi tình đó bay xa
để rồi ai cũng xót xa phận mình
để rồi ôm mãi bóng hình
để rồi nuối tiếc để rồi đớn đau
một chiều mây bỗng phai màu
tình ko duyên nợ tình sầu làm chi

boylangman_142
10-06-2007, 03:15 AM
anh đã yêu em lâu lắm rồi
vậy đừng tàn nhẫn nữa nhé em
vậy đừng từ chối lòng anh nhé
anh hứa yêu em suốt cả đời

cả đời anh hứa yêu em mãi
dù biết sau này sẽ có phai
khi tim tan nát làm muôn mảnh
hồn em anh vẫn giữ trong tim

tên em anh khắc mãi trong tim
ve vuốt đời anh mãi dịu hiền
những lúc canh tàn buồn cô độc
hồn anh sẽ sống với tên em

lolem_khoctham
10-06-2007, 04:13 AM
loi anh hua sao ma nghe hay qua
nhung nào ng anh lai phu tinh toi
ngay xua do anh cung da tung hua
roi hom nay chinh anh lai ra di

nhoz_luv
12-06-2007, 02:07 AM
Anh từng nói......có lẽ anh iu em
Em mĩm cười lặng lẽ ngước nhìn anh
Rùi âm thầm tự đặt ra câu hỏi
Em là người thứ mấy của đời anh :(

nụ hôn đầu tiên
25-09-2007, 08:04 AM
Anh yêu em! có lẽ thật rồi
Lời anh ngỏ sao em không nói
Phải chăng anh mới yêu đã vội
Đừng bảo rằng "ngốc quá" nghe em!

Yêu em! anh hằng đêm thao thức
Chẳng biết là có được em yêu
Sao em chẳng ngỏ sao chẳng ngỏ
Bởi yêu rồi "ngốc" lắm em ơi!!!
(Gửi em............)

>Umbrella<
25-09-2007, 10:31 AM
Yêu em... anh nói rằng có lẽ
Chỉ mong manh không vướng một thề nguyền
Chỉ nhiêu đó là tình anh có lẽ...
Rằng anh yêu.. yêu em!
Chắc chỉ là... có lẽ...
^^

chieuanhlong
25-09-2007, 09:05 PM
Chắc chỉ là ... có lẽ... thế thôi sao???
Anh yêu em chưa lần nào gian dối
Chẳng một lần phài hối tiếc em ơi
Hãy lặng im nghe anh nói một lời

Chắc chỉ là ... có thể ... mãi yêu em