Xem đầy đủ chức năng : [ đơn âm ]
classic season
05-06-2007, 01:26 AM
[ XANH ]
Anh biết ở nơi đâu có nhiều màu [ xanh ] nhất ko?
Là cánh rừng bạt ngàn màu [ xanh ] lá .
Bầu trời mênh mang [ xanh ] bay.
Cơn mưa màu [ xanh ] thẳm .
Biển [ xanh ] và sâu lắng.
Anh biết ở nơi đâu có nhiều màu [ xanh ] nhất không ?
Con phố yêu thương chở những hàng cây [ xanh ] mơ màng
Mùa [ xanh ] bềnh bồng trong câu thơ em viết .
Cơn gió [ xanh ] dịu tan hè khắc nghiệt.
Lá cỏ mềm
như một nét vẽ [ xanh ] êm.
Anh biết ở nơi đâu có nhiều màu [ xanh ] nhất chưa ?
Bầu trời cũng [ xanh ] nhưng không phải là trời .
Không phải rừng,không phải mưa ,không phải biển dẫu là [ xanh ] như thế .
Ừh, có lẽ ..
[ xanh ] như con đường phải đi hết để chạm được tới tim nhau .
Không một nơi nào có nhiều màu [ xanh ] hơn trái tim em .
Không một nơi nào có nhiều màu [ xanh ] hơn câu thơ em viết .
Trong [câu thơ] có [biển ].
Trong [câu thơ] có [ trời ].
Phố [ xanh ] nắng lá yêu thương
Hay mùa [ xanh ] cũng ... hoang đường như [em ].
Nắng trái mùa
05-06-2007, 08:17 AM
NGHIÊNG
Có một khung trời nằm |nghiêng| rất trong
Và êm như tóc vai |nghiêng| chiều đưa lối
Gót mềm mưa |nghiêng| xin đừng bước vội
Ai-nụ cười |nghiêng| đậu một đam mê
Nhón bước thật dài, nắng |nghiêng| giữa chiều đê
Vi vút có cọng cỏ khô tủi khóc
Cánh chim mỏi, nằm |nghiêng| nghe đời đùm bọc
Xa lắc cánh diều đứng khựng trận cuồng phong
|Nghiêng| cõi này ,yêu dấu cũng long đong
|Nghiêng| quá khứ , hiện tại ôi thèm khóc
Tóc buộc hương |nghiêng| đi lừa lọc
Nằm chặt hồn |nghiêng| sóng của tan thương
Trà Bạc Hà
06-06-2007, 01:09 AM
Mảnh gió buồn chấp chới bay
Một cô khờ khạo đưa tay hái mùa.
Mảnh trời đan gió lưa thưa
Một cô len lén đi đưa buồn về.
romeo si tình
06-06-2007, 07:19 PM
YÊU
trọn trái tim anh chỉ *yêu* một người
một người mà anh mãi mãi *yêu* thương
cho dù xa nhưng tình *yêu* vẫn vậy
vẫn bên nhau trọn trái tim *yêu* người
hỡi thế gian -yêu- là chi chi vậy
mà ta buồn nhưng vẫn cứ muốn -yêu-
dù đau khổ trong tình -yêu- bội bạc
sao vẫn cười sao vẫn muốn -yêu- em
classic season
10-06-2007, 05:08 AM
Mây là chiếc áo phôi phai
Cơn gió là tiếng thở dài của đêm.
Cỏ xanh là sợi tóc mềm
Trăng là chiếc cúc đính trên áo trời.
Dòng sông là chiếc gương soi
Nước là bản nhạc cứ đòi ngân nga.
Sao là ánh mắt thiết tha
Câu thơ là để cài hoa lên trời .
Bao nhiêu là cánh mưa rơi
tan trong thinh lặng là lời yêu thương.
Dã Quỳ
10-06-2007, 09:20 AM
"Nghiêng nghiêng chiếc lá xanh xanh
Là là bướm lượn bên cành yêu yêu"
Nghiêng nghiêng nắng ngả nghiêng chiều
Xanh xanh lá vẫn bao điều muốn trao
Nắng nghiêng, xanh lá lao xao
Chiều còn đọng lại là bao nhiêu chiều.
Yêu còn xanh đến bao nhiêu
Yêu còn nghiêng ngả bao nhiêu tim người
Yêu còn là những môi cười
Trao ai nghiêng cả bầu trời xanh xanh.
Nắng trái mùa
10-06-2007, 10:00 PM
\GÃY/
Câu thơ ướt sũng \gãy/ đôi rồi em ạ
\gãy/ gập nụ cười trong trẻo của hôm qua
Ta mím môi hứng giọt mưa \gãy/ xa xa
Giật mình nghe tiếng \gãy/ rời ký ức !!!
\gãy/ một cơn mơ đêm qua chưa hoá thực
\gãy/ 1 quãng dài của những bước chân
Đừng buộc tóc nghe em , \gãy/ tần ngần
\gãy/ ánh mắt đêm ta ném vào phía gió...
Tiếng hát vỡ tan , \gãy/ niềm trăn trở
Lầm lũi nào buồn bằng \gãy/ ánh trăng khuya
Một mình ta về , bóng \gãy/ đổ lê thê
Hình như ta khóc hay chỉ là gió \gãy/
laitiensinhvn
10-06-2007, 10:24 PM
Như có tiếng mưa rơi buồn lặng
Tiếng giọt nước tròn rơi xuống vỡ tan
Kìa lòng ai rơi lạc giữa miên man
Như giọt nước ,rơi rồi không tròn lại.
Hay hồn tôi rơi trong mãi mãi
Một tiếng gọi xa vời mà ai đã đánh rơi
Rơi trên đường vắng để lòng tôi chơi vơi đứng lặng
Trong văng vẳng tiếng cười còn rơi rải quanh đây.
Như giọt mưa vừa rơi vội giữa đám mây
Chẳng thể xin gió cho mình rơi lần lại
Vẫn biết một lần rơi để rồi mãi mãi
Cuộc đời này để tìm một khoảnh khắc... đã rơi !
romeo si tình
14-06-2007, 11:49 PM
đã biết mất em mất thật rồi
hoàng hôn màu tím em buông rơi
gió lạnh trong lòng em có biết
anh vẫn nhớ em nhớ một đời
Nắng trái mùa
16-06-2007, 03:54 AM
Nghiêng - Gãy - Rơi .....hiện tượng gì nữa nhờ :D
Vỡ rồi bóng bóng trên tay
Vỡ mây em giữ cả ngày đang trôi
Mưa làm lệ Vỡ - mặn môi
Gió đùa cho nhánh lá chồi Vỡ tan
Nhớ ai Vỡ những vội vàng
Em về giữa phố ướp tàng cây khô
Lời yêu chật Vỡ giấc mơ
Gửi người nhận nhé - câu thơ vẹn lành !
nhophuthuy99
16-06-2007, 05:36 AM
Tìm em tìm ở nơi đâu
Anh đi tìm mãi biết đâu mà tìm?
Đói lòng ăn một thúng sim
Ăn xong rồi lại đi tìm em tôi !
Nắng trái mùa
14-07-2007, 10:58 PM
Chờ bong bóng tan em sẽ về
về- mưa tháng 7 dài lê thê
về - tan câu hát chưa tròn tiếng
Lén thắp trầm thơm ngát tràn trề
Người có về đây , trải mộng lòng
vềtìm ước hẹn chẳng hư không
Vài lần đưa bước tình như mới....
Như mới về thêm cũ đường vòng
Ai nữa về không , để tỏ lời
về đi - vồi vội , kẻo chơi vơi
về đi - từ tốn như hờ hững
Còn đứng nghe như thể vềrồi !!!
Mắt Đen
14-07-2007, 11:47 PM
Gió còn ngơ ngẩn đợi mùi hương
Con phố chiều nay đợi nắng thơm
Tháng năm trầm lắng men chờ đợi
Mùa xanh đợi chín trái yêu đương.
Hôm qua ai đó đợi chờ ai
Hoa cuối mùa,rực rỡ đợi tàn phai
đợi chờ gì em đường xa ngái
Bắt nhịp câu thơ - tiếng thở dài .
Tháng năm đứng đợi chuyện cũ xưa
Mùa về lướt thướt ngóng cơn mưa
Chong chóng trông gì bên ô cửa?
Chờ khi gió lên cơn cớ mùa .
Em có đợi đâu,gió cuốn rồi.
Về với em thôi, chong chóng ơi
Về đây yên lặng, mùa yêu mới
Về giữa mùa xanh, bỏ ngỏ lời .
màu kí ức
14-07-2007, 11:59 PM
Chờ anh con phố vắng tanh
Mà anh đâu thấy chờ quanh lối mòn
Tim chờ dạ lại ngẩn ngơ
Heo may chiều thổi chiều chờ ngu ngơ
Mắt buồn chờ mãi cho vừa
Để nghiêng mắt đợi ,đợi chờ ai qua
Bao nhiêu năm tháng mặn mà chờ ai
Mà mưa ngập lối mà chờ vẫn mang
Gạch-Ngang
15-07-2007, 02:50 AM
Chiều nay nháo nhác gió bay đi
Bay từ cơn mộng bóng thiên di
Lệ chưa kịp thấm bay khô mất
Nắng tưới - hơi mưa chẳng còn gì!
Hơi người trọ vụn thoảng thốt bay
Ta về thốt thoảng ngỡ mình say
Dòng sông mơ giấc mình bay vút
Bay giữa trần ai - chẳng tháng ngày
Bay về tan loãng - vuột nụ hôn
Chờ giữa mông lung bóng của hồn
Bay lên diều trở lời gian dối
Bay giữa từng xanh - rải rác buồn!!!
Bay buồn em sẽ thảnh thơi
Giữ lòng nguội lạnh em ngồi với ta
Ta là ta - chỉ nhạt nhòa
Chỉ là phấp phới vỡ òa - hơi bay !!
[Quen]
15-07-2007, 08:10 AM
Câu thơ cũ ai quên lời từ tạ
Để vô tình ly rượu đắng quên say
Con đưòng xưa quên đôi bàn chân bước
Người quên Người ....để khoé mắt cay cay.
Gió quên đường nên nỗi nhớ loay hoay
Quên yêu dấu dẫu biết lòng gửi gắm
Người quên rồi lời yêu thành mặn đắng
Rớt xuống chiều trong lơ đãng tìm quên
Là nhớ , là quên là những giấc mơ chẳng dám gọi thành tên
Để quên lãng một đôi điều đã cũ
Nhớ thương ơi , một lần quên là đủ
Xin dại khờ để lạc bước tìm quên....
Mộc Miên
15-07-2007, 10:27 PM
Tiếng mưa đêm bống thoáng dài nhạt nhẽo
An ủi mình bình thản nhạt cô đơn
Năm tháng dài ta vấp mình vội vã
Nhạt ân tình ,chưa 1 phút đậm hơn
Hứng cơn mưa , gió cũ sờn ,nhạt nắng
Vòng yêu thương lại lóc cóc quay về
Nhạt chiêm bao, thì thôi -lòng bớt nặng
Tội sắc màu ,giờ nhạt điệu tái tê
Nguyện tiếng cười đừng nhạt đôi má lúm
Tóc hương trầm đừng hờn nhạt hương phai
Gom ngày trôi cũng đành câu dành dụm
Tắm trong mưa, đêm chẳng nhạt u hoài !!
Nắng trái mùa
03-08-2007, 10:13 PM
Tiếc mùa vùn vụt thế là thôi
Ai nhớ cuộc vui - để tiếc lời
Tiếc đêm im quá vì...ta đã...
Mê mải tan trôi tiếc tình người
Người có tiếc gì một lần đi
Tiếc nụ cười thơm - tiếng thầm thì
Nghe lơ ngơ nắng về bên bãi
Nghe đời thấp thỏm tiếc tình si
Câu hát nửa chừng , tiếc lời ca
Ai tiếc tiếng yêu với thật thà
Thu xanh như tóc , mềm như tóc
Tình tiếc điều gì chẳng bao la (?)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.