Xem đầy đủ chức năng : không đề
comotvisao
11-07-2005, 09:49 AM
sao em vội về
một chốn xa xôi
bây giờ mình tôi
muộn sầu đêm trắng
em mang theo nắng
bước về chốn xa
ân ái đã qua
còn gì tiếc nuối...
MuaPhuongVi_2005
11-07-2005, 11:04 AM
sao em vội về
một chốn xa xôi
bây giờ mình tôi
muộn sầu đêm trắng
em mang theo nắng
bước về chốn xa
ân ái đã qua
còn gì tiếc nuối...
Bước chân lạc lõng
âm điệu vu dương
Mang nỗi đoạn trường
Hỏi ai có thấu
Tình đành chôn giấu
Vào đáy mộ sâu
Vỡ nát tình đầu
Cơn mê khổ ải
Vì đâu vương phải
Cay đắng trái ngang
Giọt lệ phủ phàng
Khóc cho tình lỡ
Ngàn năm vẫn ngỡ
Phiêu bạt thiên thu
Giữa đám bụi mù
Tâm tư lịm chết
comotvisao
20-07-2005, 09:38 AM
tình nhiều đau khổ
lệ ướt hồn sầu
bao nhiêu nguyện cầu
bay theo trong gió
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.