PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu, Con Nước Một Dòng Sông



manly9000
03-06-2007, 06:26 AM
Tình Yêu, Con Nước Một Dòng Sông

Thơ Nhất Phương

Tình Yêu, con nước một dòng sông.
Sáng dâng, chiều cạn biết bao lần?
Ray rức, dổi hờn, mong với nhớ
Thuyền ai một bóng, một dòng sông.

Ngấp nghé, cõi lòng xao xuyến mãi.
Đâu ngày tháng củ, hẹn trăm năm?
Đã trót không chung cùng bến đổ,
Sáng dâng, chiều cạn, mấy mươi lần.

Tình yêu ta đó, một dòng sông.
Âu yếm nào trên môi rất nồng?
Nồng trong hương tóc, nồng trong mắt,
Gió cuốn xuôi thuyền ngược bến sông.

Thuyền lỡ vì ai lỡ chuyến đi,
Lỡ bao con nước, lỡ Xuân thì,
Chất ngất cung buồn ngân phím lỡ,
Đưa tiễn nhau bằng khúc Biệt Ly.

Tay đan tay ấm nửa vòng tay,
Ôm mấy lần thương cũng chẳng đầy,
Hứa tặng đời nhau mùa Xuân trước,
Mô ước bây giờ như áng mây.

Chim Én ngập ngừng quanh ngõ hẹp,
Hàng cây nghiêng trút lá sầu Đông,
Bao nhiêu lá rụng bao lần nhớ,
Gom hết tơ trời ra nhánh sông.

Tan tác, bập bềnh thêm suối tóc,
Đếm dấu thời gian sương khói bay
Đếm rừng lá úa, đếm heo may
Đếm giọt nước khơi nguồn biển nhớ
Đếm chuổi hoàng hôn rớt cuối ngày.

gypo23
05-06-2007, 12:42 AM
SÓNG xuan quynh




Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông ko hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ơi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nổi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh , em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng ko biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm ko ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu xuôi vể phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn trôi qua
Mây vẫn bay về xa
Như biển kia dẫu rộng
Làm sao để tan ra
Trăm nghìn con sóng đó
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ