PDA

Xem đầy đủ chức năng : giận ox!



lolem_khoctham
03-06-2007, 05:39 AM
:5: ox ko online
bx bùn tê tái
ước tình là mãi mãi
để được iu xã nhìu

xã ko online rùi
ngồi bùn nhớ xã iu
xã jờ nơi đâu nhj?
có bao jờ bít ko

đêm nay trăng bùn lắm
vì vắng bóng xã iu
muốn iu xã nhìu nhìu
mà sao lòg nghe giận

xã iu sao vô tình
bao lần làm tui dỗi
rùi mặc nhiên hờ hững
dỗ dành chỉ vài câu

đôi lúc muốn hờn iu
để xã dỗ thật nhìu
nhưng nghĩ lại cũng ác
nên tui hỏng dám hờn

mong rằng xã sẽ hỉu
tui iu xã thật nhìu
vắng xã 1 canh giờ
trái đất ngừng hơi thở

giangtuantuong
04-06-2007, 11:02 AM
Chắc là nó bận đi chơi
Để em ngồi đợi....đất trời cũng thương
Thằng đó để một cô nương
Online cả buổi nhớ thương anh chàng
Ôi đời sao quá trái ngang
Sao tôi chẳng phúc như chàng đó ha !!
Hay bởi những người thật thà
Như tôi chẳng hạn...rất là khó yêu

lolem_khoctham
08-06-2007, 01:09 AM
úi chùi ! anh này kỳ ghê
nghe anh nói chuyện mà thương phận mình
anh biết thì để trong lòng
cớ sao nói rõ cho em đau lòng

giangtuantuong
09-06-2007, 05:52 AM
Sự thật là sự thật mà
Giữ mãi sao nổi nói ra đỡ buồn
Kệ cho dòng lệ cứ tuôn
Có anh ở cạnh ....bán buôn suốt ngày

lolem_khoctham
09-06-2007, 07:37 AM
ai thèm anh ở cạnh đâu
tự nhiên tán tỉnh méc Xinh bây jo`
trong tim đã có chủ rùi
thế mà vẫn thích đèo bồng là sao >.<

long_co_nương
09-06-2007, 08:05 AM
tui bít ox ở đâu rùi
chắc chắn trong quán điện tử thui
võ lâm , auddi, phong thần đó
liên đấu ,nhảy đôi tới chiến trường

livilR.Nguyen
09-06-2007, 09:15 PM
tìm ai tui ko biết
thật là lấy làm tiếc
chẳng hiểu you nói gì
ôi thôi đành tạm biệt

Mr Wrong
09-06-2007, 09:19 PM
ói joi` ghê thế.....bái phục........

giangtuantuong
10-06-2007, 01:17 AM
ai thèm anh ở cạnh đâu
tự nhiên tán tỉnh méc Xinh bây jo`
trong tim đã có chủ rùi
thế mà vẫn thích đèo bồng là sao >.<


Giờ anh chủ nghĩa độc thân rồi
Nên là có méc cũng thế thôi
Từ nay chẳng còn ai trông ngóng
Cứ tán lung tung....thế thích rồi

lolem_khoctham
10-06-2007, 01:50 AM
sao mà mới nghe anh iu Xinh
jo` anh lại nói.....còn 1 mình
Vịt ao , Vịt chợ đi đâu hết
để tường 1 mình mãi cô đơn

heocoi_2007
10-06-2007, 03:24 AM
ôi trời ơi !ox bỏ đi rồi
thì ngồi đó làm chi cho mệt
mong ,ngóng ,chờ ,trông
chẳng thấy nên ,đứng dậy gọi điện phắt cho rùi


thơ tui con cóc đùng chê nhé
kẻu tui lại buồn chẳng làm thơ

lolem_khoctham
10-06-2007, 03:27 AM
http://www.ngoisaoblog.com/popup_view_image.php?type=image&pathfile=data/photo/n2/picture005_213.jpg&photoID=41139

AnH_XiNh
10-06-2007, 06:49 AM
Cô đơn vẫn hoàn cô đơn
Tui thà chịu vậy còn hơn lầm người

lolem_khoctham
13-06-2007, 05:28 AM
ảtái tim nào chưa lần yêu sâu đậm
yêu một lần khắc mãi vào con tim

giangtuantuong
15-06-2007, 06:00 AM
Thế thì bé yêu anh đi
Để tìm bé được...khắc ghi một lần

lolem_khoctham
16-06-2007, 07:55 PM
nếu đã iu rồi thì sao
nếu anh bỏ bé ,biết sao bây jo`?
tim bé yếu đuối lắm nè
iu anh bé sợ có ngày ướt mi

kimthi
17-06-2007, 07:07 AM
choy` yu choy` hỡi choy` có bít?
em đã ui anh đến quên...giờ
thời gian trôi mãi mình on (online) mãi
đến líc tính xiền....lòng quạnh đau ($_$)

AnH_XiNh
18-06-2007, 05:05 AM
Yêu chi yêu kẻ bạc tình
Thà đâm đầu xuống sông Hàn chít trôi

giangtuantuong
18-06-2007, 12:31 PM
nếu đã iu rồi thì sao
nếu anh bỏ bé ,biết sao bây jo`?
tim bé yếu đuối lắm nè
iu anh bé sợ có ngày ướt mi

Ước mi chẳng thể vậy đâu
Hạnh phúc tràn ngập nỗi sầu qua đi
Yêu nhau chẳng có tính chi
Vượt qua gian khổ...chuyện gì cũng xong


Yêu chi yêu kẻ bạc tình
Thà đâm đầu xuống sông Hàn chít trôi


Việt nam nào có sông Hàn
Có vẻ em thích người Hàn quốc hơn

lolem_khoctham
19-06-2007, 03:58 AM
[QUOTE=giangtuantuong;3161200]Ước mi chẳng thể vậy đâu
Hạnh phúc tràn ngập nỗi sầu qua đi
Yêu nhau chẳng có tính chi
Vượt qua gian khổ...chuyện gì cũng xong

lời anh nói _bao nhiêu điều mộng đẹp
em sợ rằng mộng vỡ lắm anh ơi !
iu anh nhìu để rồi mang cay đắng
mộng sẽ tàn nếu chỉ là ảo mơ

Việt nam nào có sông Hàn
Có vẻ em thích người Hàn quốc hơn

Anh Tường là người nước nào
mà sao có vẻ như người cung trăng
Việt nam ko có sông Hàn
thế thì ĐẮ NẴNG ngậm ngùi mất thui

AnH_XiNh
23-06-2007, 06:41 AM
Việt nam nào có sông Hàn
Có vẻ em thích người Hàn quốc hơn

Đà thành tuyệt đẹp nên thơ
Sông Hàn thơ mộng hát ru Bạch Đằng
( h0k bít thì dựa cột mà nghe.. dốt mà noy' nhìu...:haha:.... Đà Nẵng hem có sông Hàn ah`... lồm như mình HQ độc quyền á... về học lại địa lý đi rồi dạy ngừi khác nhá...:kick:... )
P/S : vào forum : Thắng cảnh mà coi cầu sông hàn nhá anh Chíp hôi mà bày đặt chơi chữ :kaka:

giangtuantuong
05-07-2007, 08:15 AM
Đà thành tuyệt đẹp nên thơ
Sông Hàn thơ mộng hát ru Bạch Đằng
( h0k bít thì dựa cột mà nghe.. dốt mà noy' nhìu...:haha:.... Đà Nẵng hem có sông Hàn ah`... lồm như mình HQ độc quyền á... về học lại địa lý đi rồi dạy ngừi khác nhá...:kick:... )
P/S : vào forum : Thắng cảnh mà coi cầu sông hàn nhá anh Chíp hôi mà bày đặt chơi chữ :kaka:

A là trai bắc em à
Sao mà biết hết nước ta thế nào
Sông Hàn không biết có sao
QUa đó chẳng nói lời nào tốt hơn

lolem_khoctham
06-07-2007, 06:38 AM
coi chừng chít chìm đó nha !

be_tina
10-07-2007, 04:54 AM
iu lèm ji` cho khổ cuộc đời
cái nợ chồng con khổ lắm ai ơi
ngu ji` mà cứ chun đầu vô mãi
thà cứ cô đơn..sương' nơi nơi

lolem_khoctham
11-07-2007, 07:51 PM
ngưòi ơi người ở phương nao
cớ sao lại nói những lời phụ nhau
cuộc đời cần có bể đâu
thế nên mới biết niềm đau ngọt bùi

men men
11-07-2007, 07:52 PM
các chị ơi !!
cho em bình \với

lolem_khoctham
25-07-2007, 04:23 AM
vào đây bình luận thi thơ
nếu mà chị thik cứ bình tự nhiên

giangtuantuong
25-07-2007, 04:57 AM
ngưòi ơi người ở phương nao
cớ sao lại nói những lời phụ nhau
cuộc đời cần có bể đâu
thế nên mới biết niềm đau ngọt bùi
Phía bắc chính là quê anh
Nơi đó tình cảm mãi dành cho em
Bởi vì em chính là em
Là người con gái....mà anh ước thầm

lolem_khoctham
27-07-2007, 02:27 AM
lời yêu thương trao bao người rồi
nay anh lại trao tôi nữa ah`

giangtuantuong
27-07-2007, 08:30 AM
Sao em giận anh lâu quá à
Chẳng thể nói một lời thứ tha
Chẳng lẽ vợ anh...lại như thế
Em nói em xinh...hiền nhất nhà??

Đừng giận anh nữa nha --- :)

dungnhinanh_em
27-07-2007, 12:21 PM
Nếu yêu em , anh ơi xin hiểu rằng
Em không thèm là kẻ thứ 3
Dành yêu thương sẽ chia tình người khác
Ngã ba tình đau khổ chẳng riêng ai

Nếu yêu em , anh ơi xin hãy nhớ
Đừng bắt em thành kẻ đến sau
Em được gì ngoài chút tình sót lại
Hay âm thầm nuốt nuốt lệ trong nỗi đau

Nếu yêu em đừng tìm quên tạm bợ
Vay mượn đời rồi trả lại trăng sao
Tình đôi ta mai sau thành sỏi cát
Chút nợ nần chẳng vướng víu vào nhau

Nếu yêu em , tình anh xin rộng mở
Đón tình em rồi muôn đời khép kín
Để đôi tim , mình cùng chung nhịp thở
Trọn kiếp này tình mãi có nhau