Xem đầy đủ chức năng : Nỗi lòng con tim !
trungcodon
11-07-2005, 04:11 AM
Phải chăng là tình yêu
Mà sao thành nỗi nhớ
Để thời gian trăn trở
Khoảng cách ngày và đêm
Để nỗi nhớ trong anh
Bỗng nhiên thành vô cớ
Màu hoa tim tím nhớ
Bỗng nhiên thành vô duyên
Em ở chân trời riêng
Anh ở khoảng trời khác
Vậy mà trong ánh mắt
Ngập tràn nỗi nhớ thương
Trung cô đơn !
callhikaru
11-07-2005, 04:18 AM
Ánh mắt vương đâu đây
Lòng em bỗng dâng đầy
Vườn xưa trong nỗi nhớ
Ấm ức những mong chờ
Mình em bước cô lẻ
Màu sim tím đơn côi
Dĩ vãng đã xa xôi
Mà sao em vẫn nhớ
Một chút màu nỗi nhớ
Một chút nắng ngây thơ
Một bài thơ rất hay
Tình yêu em là thế
Tình yêu con gái Huế
Dại khờ nhưng vẫn yêu
trungcodon
11-07-2005, 08:08 PM
Quanh tôi tình yêu ai cũng có
Vậy mà tình yêu với tôi chưa đến
Với đôi má ửng hồng
Với trái tim phấp phới
Nếu có ai hỏi tôi
Anh đã có người yêu chưa?
Từ chưa tôi sẽ nói
Nếu có ai nói nhỏ
Anh đã yêu ai chưa?
Tôi xin thưa rằng tôi vẫn chưa
Nếu có ai thì thầm bên tai
Em yêu anh rùi đó
Anh có yêu em không?
Cờ co sắc có eo ơi khó đánh vần !
Đường xa thì thật là xa
Nhờ nàng làm mối
Cho anh một người
Một người mười tám đôi mươi
Một người vừa xinh lại tương như nàng
Trung cô đơn !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.