Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu Không Lên Có Trên Đời .......



SHINICHI_lehung
11-07-2005, 03:05 AM
Anh chẳng biết tình yêu đến từ đâu...
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Em chợt đến thỏa lòng anh khao khát
Yêu và sẽ được yêu......

Con tim em rộng lớn được bao nhiêu
Có đủ sức chứa hộ anh những niềm tin, hy vọng?
Chỉ biết rằng nếu thiếu em...
Biển đời anh dậy sóng..
Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ...

Chưa đủ tự tin để gửi gắm trái tim...
Chưa đủ lớn khôn để khẳng định chính mình,
Tôi nhỏ bé trước đời muôn ngả rẽ...
Con đường nào anh đến được với em??????

..tôi....ghét.....tình....yêu......vì.....đ� �....làm.....tôi...đau.....khổ :madsung:

Bang_chủ_cái_bang
11-07-2005, 03:14 AM
trong gió rét tôi nghe lòng thao thức
trọn nỗi niềm xin bỏ lại sau lưng
con thuyền rồi đâu sẽ ngả sóng
bập bình trôi lơ đãng chẳng đi về

cánh diều thơ tôi yêu nhất ngày ấy
đã dã từ một đời nhiều mơ mộng
tuổi thanh xuân hai lần trong sầu nhớ
rồi đây ai ngỏ cánh hoa kia

tôi vẫn nhớ một mối tình dnag dở
thầm lặng đén rồi ra đi bất chợt
trái tim tôi thao thức chỉ vì yêu
để rồi muôn vạn trong kiếp sầu

MuaPhuongVi_2005
11-07-2005, 03:41 AM
Anh chẳng biết tình yêu đến từ đâu...
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Em chợt đến thỏa lòng anh khao khát
Yêu và sẽ được yêu......




Theo em nghĩ TÌNH YÊU từ lẽ sống
Từ con tim, chân chất thật hiền hoà
Từ tấm lòng rung động biết vị tha
Đó mới thật là tình yêu son sắc
Trái tim em nếu kg chê wá chật
Xin mời người nán lại ít giây thôi
Để ấm lòng cho 1 kẻ đơn côi
Thầm tuyệt vọng giữa chợ đời muôn ngã
Nếu mai này trên phố phường rộn rã
Và tình cờ 2 tia mắt chạm nhau
Anh quay đi, bỏ lại chẳng lời chào
Và lầm lũi, bước nhanh vào ngõ vắng
Bên hiên nhà, vẫn còn rơi rớt nắng
Giữa chiều tà vắng lặng tiếng chim kêu
Tại vì đâu, anh oán trách thật nhiều
Về lẽ sống và tình yêu gian dối

:3nhay: :3nhay: :3nhay:

MuaPhuongVi_2005
12-07-2005, 02:46 AM
Em biết rồi, em chỉ là cái bóng
Anh tựa vào vì em giống người xưa
Em âm thầm đau khổ mấy cho vừa
Nhưng đành phải cố vui hoà giọt lệ
Chuyến đò tình em là người đến trể
Cố chen chân khi biết đã chật rồi
Em cam phần làm cánh én lẽ loi
Mặc số phận đơn côi vì cái bóng

SHINICHI_lehung
12-07-2005, 10:08 PM
Còn lại gì ngoài giọt lệ chia ly
Tiếng yêu thương người chưa kịp nói
Anh khát khao mong moỉ đợi chờ
Rồi suốt đời phải khóc vì ai........

Narcisus
13-07-2005, 07:01 AM
Bến vắng cô liêu chiều lộng gió
Bờ xa tịch lặng giữa cơn mưa
Sương giăng lệ nhỏ lòng đau đớn
Xóm Tịnh bùi ngùi buổi tiễn đưa

__max__
13-07-2005, 07:03 AM
hihi...sub gõ bùn cười quá!!!bạn ngọng à???

SHINICHI_lehung
14-07-2005, 07:07 AM
Em đã đến,và ra đi như vậy..
Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay.
Hoa bất tử như tình anh bất tử.
Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa.

.......chào......chào......chào..........

Bang_chủ_cái_bang
14-07-2005, 04:07 PM
có một loài hoa thiên thu mãi trẻ
là cánh hao tình yêu nhân loại
mãi trẻ trung chẳng già chẳng nát
nhưng đôi lần nát rồi sẽ hết

SHINICHI_lehung
16-07-2005, 11:10 PM
Gặp nhau cười thoáng rồi quay đi ...
Mừng tủi chan chan mà hững hờ
Bao phen giọt lệ ngừng trong mi
Có ai yêu đương không đợi chờ?

.............có.....ai.....không....nào........ ..