PDA

Xem đầy đủ chức năng : 24h yêu



đào cúc
02-06-2007, 09:36 PM
trong 1 ngày:

-15 phút là thời gian tớ ghét ấy:timvo:
tớ ko thể chịu nổi khi biết rằng giờ này ấy đang ngủ và ko mơ về tớ
_1 giờ đồng hồ là để tớ giận ấy:meo:
xa nhau bao nhiêu ngày rồi mà tại sao ấy k0 hề liên lạc với tớ
-tớ tự cho phép mình ko nghĩ đến ấy trong 30 phút:guoc:
tại sao ư, tại vì ấy đã từng bảo với tớ rằng kiểu gì cũng phải sống sống mà để thương nhớ nhau chứ
-3 giờ đồng hồ tớ dành để tớ tự tưởng tượng xem giờ này ấy đang làm gì và thích thú khi tự nghĩ rằng ấy cũng đang nhớ đến tớ:fi:
-45 phút là khoảng thời gian nhóc bạn thân của tớ bị hành hạ khi tớ cứ lôi nhóc xềnh xềnh lên đỉnh trần kể cho nhóc về ấy:dien:
-chắc chắn rằng 3 tiếng ko phải là thời gian nhiều để tớ có thể ghi lại những tình cảm của tớ dành cho ấy vào trong trang nhật kí:ve:
- 7 giờ đặt lưng lên giường , ấy luôn suất hiện trong giấc mơ của tớ, tớ cảm thấy rất sung sướng kể cả khi giấc mơ ko như í muốn vì tớ biết rằng tớ đã được gặp ấy:welcome:
-tớ dành 8 tiếng rưỡi dốc toàn lực , toàn tâm vào học ,bởi vì tớ biết tớ sẽ chẳng làm việc gì ra hồn nếu kết quả học tập kém kể cả việc nghĩ đến ấy:nhi:
nhưng dù trong ngày làm gì đi chăng nữa cũng đều thể hiện tình cảm của tớ, đều nói lên rằng trái tim tớ luôn hướng về ấy:huglove:
24h là 24h yêu là 24h thương nhớ ấy có biết không vậy?:kissing: