Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Góc yên lặng cuối ngày



classic season
02-06-2007, 10:27 AM
Xanh như cỏ, trong như nước ,hồn nhiên như gió ,như mây . Em - với phút yên lặng cuối ngày ...

Chấp nhận bản thân như chính mình vốn thế . Không tập tọe đòi làm người lớn bằng việc xỏ cái guốc 3 phân rồi đi khổ sở như đi cà kheo,cũng chỉ 3 phút sau là chân đất chạy tung tăng, cái tay thì xách guốc :rain:


Em . Lạ . Ngọt. Yêu . Yêu cả những điều ngây ngô nhất.


Cho nên em sẽ không buồn nữa , vì cái tính trẻ con bướng bỉnh của mình . Em thích ghét ai thì ghét, thích giận ai thì giận, thích yêu ai thì yêu . Chẳng tồn tại cái là “phải thế nọ ,phải thế kia” đâu . Tự do. Thích viết gì thì viết . Giờ em mới nhận ra cái rất hiển nhiên này : Có phải là thơ đâu, là em đấy chứ ! . Thơ vô nghĩa nếu thơ không là em . Lúc hay lúc dở, lúc lạ lúc quen,lúc đáng yêu lúc đáng ghét , lúc thì phiêu lắm cơ, lúc thì cứ tưng tửng từng tưng – vì nó là em đấy mà !


Góc yên lặng, cũng có thể chỉ là những dòng lan man cuối ngày :)




Vẽ mình trong cõi nhân gian
Hồn nhiên như nắng ,tâm an giữa đời.
Mắt trong lắng những hạt cười
Môi hồng ngậm lấy một lời từ tâm.

Lost.
03-06-2007, 02:15 AM
Ta là 1 là riêng là all !!!!

Định mở một topic chỉ có những điều tương tự only - duy nhất - bản quyền..v..v.. dưng mờ...thôi thì giờ ké cái pé còn đóng bỉm :D
Nhớ hôm 1/6 lên Lương Văn Can mua đồ cho tụi trẻ con trong trung tâm - lại nhìn thấy những con Mít bị sao chép một cách ngu xuẩn mà thấy ức - bực - khó chịu không tả đc....

Mít là một là riêng là all !!!

Chắc hẳn là nó phải buồn lắm khi thấy mình có bao nhiêu là những bản sao vụng về cẩu thả nhất quả đất như thế....
Hoặc là có hoặc là không - nếu là mình mình sẽ chẳng cần những bản sao vớ vẩn ấy....
Mit là duy nhất trên trái đất này !!! Nhỉ !!!!
Và những người yêu thương có thực sự thì chỉ có vài con nhóc hâm hâm - khìn khìn - đao đao mà thôi. Nhỉ !!

Ta gửi gắm đức tin vào gió
Giữa cao xanh ban tăng vạn hồng ân
Dù cho chật cõi tình trần
Nụ cười tha vị ân cần thoát thai !

classic season
04-06-2007, 08:20 AM
Buổi chiều rỗi rãi , ngồi nhà dịch truyện. Mình vốn là một con bé lười cho nên chả bao giờ dịch được cái gì trọn vẹn cả , thế muh hôm nay xong cả chương XXV :D Uh thì vì truyện trẻ con cho nên đơn giản ( cả chương muh chỉ phải tra từ điển có mỗi 3 từ "approvisé , des rites & se vanter ) :P

Nhớ ngày xưa , ghét học tiếng pháp nhất trên đời, thế mà buổi chiều hôm ấy bất ngờ mang về quyên truyện to đùng và dày cộp ở thư viện "Le petit price" , ngồi đọc một lèo hết bằng sạch và thích mê luôn. Từ lúc í , t.p nó bớt đáng ghét đi với mình :)




http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/tycuahtbenay.jpg




http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/LePetitPrince_AntoineDeSaintExupery.jpg

Còn đây là tình yêu của mình :D



- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser"?

- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."

- Créer des liens?

- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'a pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...

- Je commence à comprendre, dit le petit prince. ** y a une fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé...

classic season
05-06-2007, 09:08 AM
Biết nhiều khổ nhiều , thế thì may mà mình đếck biết cái jì hết :D Tò mò khó sống lâu, ngu đâu muh hỏi :hihi:

Suỵt,yên lặng, nói nhỏ cho NK nghe nhé :im:

Sau này,con gái tớ sẽ tên là "Sao" :x tớ sẽ yêu nó lắm :x Tớ sẽ dạy nó hát bài "Cô Bống cô Bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà Sao" :hihi:

Hơ, tạm nói thế thôi, nói nữa chắc lại bị giễu mất >.<

"Sao mày ko đặt là "Sến" luôn đi"

>.< :gian: :gian: :gian:

classic season
09-06-2007, 01:13 AM
Tớ định kể cho ấy nghe về chuyện đêm qua, về cái cảm giác "màn trời chiếu đất" ,ngắm nhìn bầu trời sao nó lung linh như thế nào. Tớ cũng định kể về một đốm sáng nhỏ lấp la lấp lánh trên bầu trời - 1 con đom đóm ạ , vui thế :) Mắt chạm tới các vì sao , gối đầu lên mái tóc , ngập trời gió lộng ,đêm mênh mang.

Tớ cũng định kể một chút về sự hồi hộp của tớ khi hơn 2 năm rồi mới lại trèo lên đây ,nhận ra mình khác với ngày xưa nhiều. Năm tớ học lớp 12, lần nào lên đây tớ cũng thấy nhẹ bẫng, lúc nào cũng cười. Còn đêm qua, tớ chỉ hát nho nhỏ "Ngày hôm qua ko như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao rất cao những đêm màu".

Hạt bụi bay vào mắt , lúc tớ tìm đường xuống thì trời tối om om - ko thể gẫy chân gẫy tay một cách oan uổng vậy đc... Tớ đã sợ, vì nơi tớ ở chông chênh quá. Nhưng sau khi đã chạm đc xuống mái nhà, cảm giác chới với tan dần, tớ lại thấy thú vị ,có lẽ đêm nay tớ lại lên trên này ngắm sao. Tớ yêu cái cảm giác ngọt ngào ấy lắm.

Hôm nay chả hỉu tại sao cái chân nó lại vài vết tím tím, xước xước :P ( Mặc váy hết cả xinh :so_funny: - giọng điêu thật ).

Úi, lan man mãi, sắp đến giờ hẹn với các bạn í rồi, chuồn thôi :rain:
Ngoài trời vẫn nắng gay gắt quá , phố thì xa lắc lơ... Dẹp, ko đc nản , đi nào :)

classic season
09-06-2007, 08:50 AM
hì, muốn khoe quá cơ :D Cây lộc vừng của tớ chưa chết :D Chuyện, cái gì đã là của tớ thì ko thể die lãng xẹt như thế đc ( chỉ vì 2 ngày quên ko đc tưới nước mà die thì quá lãng xẹt >:P )
Cây lộc vừng của tớ nó chưa nghẻo !!! Hoặc là vì chơi với tớ lâu, nó cũng học đc cách chịu đựng trở nên sống dai, hoặc cũng có thể là vì nó thương tớ nên cố ngắc ngoải sống mấy tuần nay ^^ Nhìn cái chồi non mọc lên trên cái thân khô quắt khô queo mà yêu thế :D Lần sau chừa ta chừa ạ, hứa với mi, cái chồi bé tí tẹo kia là ta sẽ ko quên chuyện nước nôi cho mi nữa :om:

Chiều nay, một buổi chiều thực sự rất chi là... :I Lúc tớ đi thì ~ 2h hơn, trời còn nắng chang chang í. Cái phòng họp của bọn Apollo chơi sang quá, điều hoà chạy như đúng rồi. Đi đường nắng => chui vào phòng điều hoà 3 tiếng đồng hồ => tan buổi họp => ra đường ,trời lại nóng hầm hập => nhức hết cả cái đầu :mecry: May mà con người tớ cũng dễ dễ thích nghi.

Tớ vào quán, ngượng chín cả người ạ. Mọi người ngồi thì chả làm sao, đến lúc tớ ngồi thì cái ghế nó gẫy đánh oạch 1 cái :khocnhe: Chả lẽ tớ quá cân đến mức í cơ à :khocnhe: Tức mình ngồi chơi hết 2 cốc xanh sữa để bọn nó cứ ngơ ngác nhìn :-" ( cơ bản đang khát :P )

Lần sau mọi người bảo hành từ 5h đến 7h , ẹc, thứ 7 cơ đấy, thế ko cho người ta ngày để yêu nhau àh :gian: ( giọng điêu thật :rain: )

Đi chơi,đi chơi , đi trèo lên nóc nhà chơi :D Tớ vẫn ghét ơi là ghét cái chuyện nằm trong phòng điều hoà, tất cả các cửa thì đóng chặt kín mít >.< Ờh thì tớ là chuyện lạ muh :so_funny:

classic season
13-06-2007, 03:08 AM
Ngày...tháng...năm...
chầm chậm trôi

...


Hì, vì em lúc nào cũng rất là ngoan nên chả cần khoe nữa :D
Vậy thì nói về gì nhỉ? 1 in ít mệt mệt , 1 chút chút cáu kỉnh và khó chịu.
Đấy, em dừng lại 5' trước khi viết tiếp những dòng này. Em vừa mắng cho con Bống 1 trận ( nó hỏi bài em í mà , nó ko biết giải cái phương trình 25 x2 - 480 x + 400 = 0 như thế nào :( , sau khi mắng nó vài câu, em mệt đến nỗi ngồi giải luôn bài và đưa cho nó với cái ánh mắt biết thở dài làm cho nó sợ => biến khẩn xuống nhà. Giá như nó yêu em hơn 1 tí để mà biết buồn nhiều hơn sợ nhỉ :P Mà thôi,em lại tham lam ích kỉ rồi... )

2 hôm vừa rồi đi mưa , chỉ để thuyết phục thằng bé "Chị sẽ dạy kèm em học, kì thi lại này phải đỗ chứ đúp lại lớp 9 thì phức tạp lắm đấy". Thằng bé nếu có nghe lời mọi người thì chỉ vì nó sợ. Mà em biết là người ta làm việc gì đó vì sợ hãi thì vô nghĩa lắm. Thuyết phục , cuối cùng thì thằng bé cũng chịu học em ( ~5h / ngày ) để tháng 7 tới thi lại có thể qua đc. Em bắt đầu hoang mang rồi đây. Khi em hỏi 16 : 2 = mấy, nó trả lời 7...
Lớp 9, không thuộc cả bảng cửu chương :( Việc dạy học của em mơ hồ nhỉ .

Trang thì nghỉ hè rồi :) Cũng nhẹ bớt phần nào , dù dạy Trang thì cũng đâu có mệt lắm, nhưng em vẫn hơi trẻ con 1 tí , thấy chữ "nghỉ" nó hay hay :P

Bống năm nay lên lớp 9, tức là thi tốt nghiệp ạ. Đi họp hay là chuyện liên quan đến vấn đề học của nó - là em chịu trách nhiệm. Nó học không khá lắm ( hehe,thua xa em ngày xưa :-" ) , nhưng nếu chăm chỉ làm bài em giao thì cũng ko đến nỗi nào ( chị nó ngày xưa lười bỏ xừ :l )

Ùi, còn Việt nữa... Nó mới học lớp 3, em có bảo nó học thì cũng đơn giản nhắm. Giao nó bài làm rồi chữa chính tả thoai. Bài tập làm văn nào của nó "tả 1 con vật mà em yêu thích" nó cũng đều tả con...cánh cụt với đặc điểm béo, chạy lon ton và ko biết bay. Còn con bồ câu thì "Béo,xinh và...ăn ngon " , con mèo thì "Béo béo,tròn tròn và tham ăn " ( hu, con nào cũng béo). Em ko dám cho nó cái đề viết về 1 người nào đó kẻo nó lại viết "Em có 1 người chị. Chị ý béo. Chị ý tròn như cái hình tròn. Chị ý tham ăn và rất hư" => Hỏng :rain:

Hết giờ nghỉ rùi :P

Bao giờ mới đến kì nghỉ hè thực sự của em nhỉ...

Em buồn và mệt. Ngay những việc rất là tốt mà em làm cũng ko khiến em vui lên đc...

classic season
14-06-2007, 08:57 AM
Anh dạo này rảnh rang nhờ , chắc thi xong rồi nên ngồi del 1 loạt bài :so_funny: Lâu lâu ko bị ai kiện cáo cũng buồn chán hử :om:

Hôm vừa rồi nhớ anh thế, lại lọ mọ nhắn tin. Anh ko trả lời => Em nghĩ là quên nhau rồi cơ :hihi:
Sáng , đọc cái dòng pm của anh ,kêu em ngồi trên nóc nhà giống trong truyện ĐRM mới sợ chứ :meo:

"Em chuẩn bị ra Huế chơi đây."
"Người ta nói vào Huế chứ ko nói ra"
"Kệ"
"Em nói thế người khác nghe thấy cười cho đấy"

( => Chắc lúc í anh đang cười chứ jì ,còn người khác mới sợ chứ :meo: )

Hì, để em nhớ lại xem nào. Xem em đã làm những cái việc ngốc nghếch gì :P Vừa xuống khỏi ga, em đã bị...đứt dép ( Chắc là em vô duyên với Huế áh ). Thế là có con bé chân đi đất, tay xách dép đi vào uống cafe'. Nghe mọi người ca ngợi cafe trong này dữ quá cho nên mệt thì mệt ( chuyến đi nó dài đến thế cơ mà ) , vẫn phaải hỏi cafe uống bằng đc :P Uống cf như uống coca :D ,rồi mua cái bản đồ nì. Tí tởn nhắn tin cho anh "Em vừa đi qua cầu NG nhé" - đấy, cái cầu đầu tiên em đi qua ko phải cầu TT mà là NG :D - tên jì mà xấu ơi là xấu :D

Em đến Huế đúng vào mùa wcup , năm ngoái có wcup muh. Em thích Sec chết đi đc, thế muh bị loại sớm wa', cuối cùng thì em suốt ngày buôn tin nhắn để trù ẻo Anh :D Hôm đang nghe ca Huế trên sông Hương ( buồn ngủ dzã man anh ạ, em ko có khiếu thưởng thức mí cái này :P ,chỉ khoái cái tiết mục thả đèn trên sông thôi ^^ ), rùi thuyền cập bến 1 cái, đúng lúc mà nhận đc cái tin nhắn của anh ,tựa tựa như là sắp có trận Đức - Thuỵ Điển => vội vàng chạy về KS , ko cần leo lên xichlô nhé, giày còn chưa kịp xỏ , thế là kệ ,cho tay xách giày, chân đất đi về :-" Con em gái của em nó còn trêu cho "Thế duyên con gái HN đâu hết rồi" "Thả theo đèn trôi sông roài" :rain:

Hôm đi chơi chùa TM với anh Tình, em hỏi luyên thuyên đủ thứ chuyện , cả phàn nàn nữa , vì cái tội người Huế sao muh ăn cay thế. Em đi nắng nhưng ko mang mũ khiến cho anh Tình cũng ngại hay sao í, có mũ mà anh í chẳng đội jì cả :l

Gặp anh thì thế nào nhỉ ? Em chả nhớ jì lắm :-" "Huế nhỏ tẹo như bàn tay mà em cũng lạc đc". Em ăn mòn bát đũa ở HN ngót nghét 2 chục năm mà vẫn còn lạc lên lạc xuống nữa là mới có vài ngày ở H :meo:

"Đừng nói em đang học nhé, lụt đấy em ạ "
>.<
Là em học đấy,ngay sau những dòng này này :D Sau đó sẽ ngủ sớm sớm , sẽ mơ HT wanh' nhau với AQ nhỉ. Mà em chả hỉu bọn nó choảng nhau để làm jì nữa =))

classic season
15-06-2007, 12:00 AM
Buổi sáng, trời mưa to ơi là to :D Jeck nằm ở hiên nhà nngủ , con mèo ngu chui vào ống khói nhà Bé. Em cầm cái ô đi xuống xưởng nghịch ngợm vài thứ rồi thắc mắc ko hỉu tại sao mình có ô mà vẫn ướt hết nhỉ :rain:

Àh, hôm nay mùng 1 , buổi sáng ba mẹ đi lễ , thế là em đi chợ thổi cơm :P Đêm qua thức khuya,sáng nay đầu óc nó mơ màng...

_Ơ,con bé này, chưa lấy tiền giả lại này - Bác mắng ^^

_ Cái H học lớp mấy rồi.
_Cháu ĐH năm thứ XYZ rồi bác ơi
_Thế mà tưởng mày vẫn cấp 3.

:rain:

Đi ngang qua cái hàng bán thịt, cô ở đó chẳng biết đang nói chuyện jì với cái bà đang mua hàng mà lại chỉ em ,phát biểu cho 1 câu xanh rờn : "Cháu mà nói điêu cô,cháu chỉ bằng con bé này "

:rain: - hết hiểu luôn. Pó tay !

Có lẽ cái mặt em nó ngu thật >.<

Àh , em hay lắm nhé. Nhớ đc cái nọ thì quên cái kia :rain: Đi chợ về đến nhà mới nhớ ra mình chưa mua thức ăn ( thế thì em đem về nhà những cái jì nhỉ :rain: Chanh, sấu , rau muống , cà chua , giá... :P - hì, có người nấu ăn kỉu này chắc chít wa' )

Về đến nhà , gọi điện cho ba vì thấy Bống và Việt đi bơi vẫn chưa về. Nhận ra mấy hôm nay em thờ ơ thật, chẳng còn nhớ bọn nó đi bơi từ mấy giờ đến mấy giờ nữa :(


Trưa,trời tạnh tạnh. Em ăn mãi mà ko hiểu sao bát của mình vẫn cứ đầy như thế :mecry: Rồi cho Jeck ăn, cho con mèo ngu ăn ( nhưng nó hôm nay chảnh lắm, nhìn em rồi quay đi mới sợ chứ >.< - nghĩa là nó ko thèm ăn đấy ! ). Em đứng từ trên balcon ngó nó chui đầu từ ống khói ra mà thấy ngộ ngộ :so_funny:

Tự dưng cái Bống nó hét loạn nhà lên "V ơi, chị H ơi, bọn cá nó nhảy hết ra ngoài rồi " - thế là em với Việt lại lon ton chạy từ trên gác xuống sân. Mưa to quá, nước tràn khỏi bể , cá nó cũng bơi bơi từ trong và nhảy ra ngoài luôn. Cá? Cái bọn này là thằng Việt nhà em nuôi, nó cho cá ăn và tự nhận rằng "cá của em" ,"mèo của chị Bống" , "Jeck của chị" ( Jeck là con cún nhà hàng xóm của em ạ , nó 2 tuổi rưỡi và nặng gần bằng em,chân nó còn to gấp đôi cái cổ tay của em bít chừng :l ).

Hình như em chưa bao giờ chạm tay vào bọn cá. Đã thấy lạ lạ, sợ sợ rồi thì chớ, cái bọn í nó còn nhảy như choi choi làm cho em bắt bọn nó vào bể khổ sở hết biết. Thế nhưng mà thấy vui. Ít ra thì em cũng đã chạm tay vào nó đc rồi ^^ May mà Bống nó kịp nhìn thấy chứ ko mấy con "hắc mô ni" kia chít queo rùi í ^^ ( Em thấy ba gọi bọn nó là "hắc mô ni" ,còn em thì gọi là "mấy con cá đen" =)) Rồi thì ba mở cái nút tháo nước ra khỏi bể , nước chảy chậm chậm thôi, thế mà em và thằng nhóc Việt cứ ở đấy mà lo "nhỡ cá nó cũng tràn ra luôn thì sao". Bọn cá đen í bé xíu xìu xiu ^^ Em đã quen rùi nên bắt một con lên tay nghịch :D Dĩ nhiên là con cá rất bé , bơi tung tăng trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng nó húc húc cái đầu ngu vào tay em đòi ra cơ đấy :P

_Đây là cây đinh lăng này, đây là cây mộc, đây là cây mai - em bảo nhóc Việt. Chuyện về mấy cái cây thế này chắc chỉ có mỗi mình nó là chịu nghe em thôi :P

Nhớ 2 năm trước, cũng là 1 buổi sáng vừa tạnh cơn mưa, có 1 con chim bé xíu nhảy nhót trên cành mộc, . Em ngồi trong nhà nhìn ra và nghĩ "Chắc nó chưa biết bay, bé xíu thế cơ mà , thế muh trông tròn ơi là tròn , bụ bẫm :hihi: , chắc cũng tham ăn lắm đây" ^^ Sau khi nhảy qua vài cành ( cây mộc nhà em nó bé xíu, chỉ là cây cảnh thôi ) , cành cây cong ,oằn xuống, bé kia thì hơi ướt bởi nước mưa, ngã oạch luôn từ trên cái cành cong xuống đất, nhìn buồn cười lắm í. Rồi nó lại trèo lên, cố bám , vẫn rớt típ lần nữa , tội nghịp ( nhưng nhìn thì thấy vui mắt lắm :-" ) Rùi chuyện sau đó ra sao em quên rùi :P

Bi h thì trời tạnh mưa hẳn rồi. Chỉ còn những giọt nước rỏ từ trên mái xuống dưới hiên thôi. Ngoài cửa sổ ,em lại nghe thấy tiếng bọn hâm đơ kia lích ra lích rích. Chắc từ mai em lại ăn bánh mỳ nhỉ. Khi em ăn bánh mỳ,kiến cũng ăn mà bọn lích rích kia cũng có phần. Lúc đó ,em lại viết những dòng rất vu vơ "trời trong trẻo ,đất thanh thanh - em loanh quanh chơi với mình trong kỷ niệm"

Ngày hôm nay xanh ơi là xanh. Mưa chẳng làm ngày nhạt bớt đi tí nào :D

classic season
15-06-2007, 12:05 PM
hi, hôm nay passer qua bài 10 rùi... Làm 1 lần đc điểm tuyệt đối ngay nhá :D Nhưng tình hình là chắc phải học đến Niveau 5 ,may ra mới khá khẩm lên đc. Mình vẫn ở bài 10 - của Niveau 1 :rain: ,tức là còn khoảng 70 bài nữa. Biết đc 1 in ít về grammaire, nghe cải thiện hơn 1 tí. Tự vựng có mỗi 1 tẹo nên nói chẳng đc là bao. Còn viết ? Chả bít viết cái dzì, ngồi dịch mấy câu hâm đơ mà đã sai lên sai xuống rùi :rain: => càng học càng thấy mình ngu ngu :P

Ghét mấy cái bài trắc nghiệm kiểu 4 câu tick 1 wa' , nó làm mình hoa cả mắt. Nhiều khi đúng hay sai chỉ ở 1 chữ s , một cái dấu chấm. Làm in ít thì còn tỉnh chứ làm đội 2,3 chục câu ngữ pháp liền tù tì là cái đầu mình nó cũng muốn quay quay luôn :spin:

"Em chả bít comment như thế nào cả nhưng lại cứ thích học đòi ,thế là vít linh tinh"
"Viết linh tinh mà hay thế này ah"

Hơ, khen jì chứ khen thơ em thì bao giờ cho đủ :meo: ( nghe điêu thật :gian: )

Tối nay giao bài cho Tú rùi dạy Bống học. Hu, nó chả bít jì về Viet ( còn dám bảo với mình "Viet" sao mà viết giống chữ "việt" thế :gian: ). Ai đời 1 đứa như mình lại phải ngồi dạy Viet ,nhẩm nghiệm với cả phương trình bậc 2...

"Chị biết cô Kim Dung ở trường ko "
"Hehe ( cười đểu :cr: ) biết biết,cô giáo toán lớp 9 của chị đấy"
"Cô thế nào?"
"Nghiêm khắc nhất nhì trường í , làm bài mà thiếu 1 bước, cô vui tính lên,trừ sạch điểm luôn"

Lẽ ra mình ko nên thật thà như thế, chưa chi đã làm con bé nó hoảng :P Bọn trẻ con bi h học hành vất vả nhỉ, chả như mình ngày xưa,chơi dài dài :D

Tối, vừa onl ở YM! thì nhận đc off mess của Pink :D Vui thế, đang thắc mắc về mấy câu tiếng anh ( thắc mắc ngố cực :l ) . Fù, bạn Pink trả nhời, mình đã tin hoàn toàn là mình làm đúng còn cái đáp án nó mới ... sai =))

Con bé Khìn hôm ni nó bệnh nặng, nhắn tin xì pam loạn hết cả lên vào đt của mình :(( Cái Tím đơ thì thích nháy máy lúc đêm :rain: Mà bọn nó nháy máy mình => Tử tế ko nhấc máy allo , chứ mình mờ lỡ dại nháy máy bọn nó , mất vài giây luôn với cái bọn ác ôn này b-(


Khi bạn í bảo cái entry đó mình xóa là đúng => mình chả hỉu jì cả . Uhm, đó là cái entry ngu thứ 2 , hứa hẹn còn có cái thứ 3,thứ 4 xếp hàng nữa . Vì mỗi khi ấm ức ,mình chả viết những điều sáng sủa đc . Con ng` ta có nhiều mặt khác nhau mà . Bạn may mắn đc chứng kiến nhiều mặt tốt của mình . Lúc nào trc' bạn mình cũng ngây ngô , ngớ ngẩn,leng keng , trẻ con,nghịch ngợm . Đã bao giờ bạn thấy mình lầm lì , cậy răng ko nói nửa lời hay là gắt gỏng cáu kỉnh loạn lên đâu ... Mình cũng tò mò ko hỉu tại sao bạn bảo mình "del là đúng" ... Mình đang mất lòng tin đấy . Bạn ko hiểu mình rùi ( vì mình cũng ko muốn bạn hay bất kì ai hiểu ^^ )


Có những điều chẳng thể nói được cùng nhau ... :)


Những dòng này mình viết thật là linh tinh . Chỉ thấy ghét khi có 1 người cũng đọc . Còn đọc những jì tôi viết, có nghĩa là chưa thực sự buông tha rồi .

classic season
15-06-2007, 10:39 PM
Dạo này mình nhiều chữ nhỉ :-/ ( cả lắm nhời nữa :-" ) . Nhận ra 1 điều là nếu mình càng viết nhiều ở cái NK này => ngoài đời càng ít nói . Và nếu nhiều lời trong này => không thơ thẩn jì hết :D

Sáng nay , ba dụ dỗ con gái đi đến chỗ học bơi ở bể "khăn quàng đỏ" ( tên hay nhỉ :hihi: ) . Thì Bống, Việt và Tú đang học bơi ở đây muh . Mình và ba đến để đón bọn nó về . Ba là ba muốn mình học bơi lắm đây .

Trích dẫn ra 1 vài câu chuyện trò của ba và đồng chí thầy thì như thế này :
_Thường thì học 1 tuần là biết bơi. Thông minh thì chỉ cần 3,4 ngày là biết .

( Hứ :meo: - mặt thông minh nhờ :meo:)

_Thế đứa nào mà dát nước thì sao ? - Ba hỏi
( Con ứ "dát nước" :meo: , con chỉ ghét ngụp đầu xuống nước thôi , ko thở đc :-" )

Rùi mình chạy đi xem bọn nó bơi, ko nghe ba và đồng chí thầy nói chuyện nữa . Xì, ko biết bơi có chít đc đâu .

"Tòan trẻ con"
"Nhìn chỗ nước sâu 2m kìa" - ba chỉ ông bác đàng xa xa .
"Nước lạnh lắm"
"Xuống rồi quen, thằng Việt nó còn ko kêu ca gì nữa là mày lớn hơn nó"
(Hứ, nó là con trai, khác con chứ :meo: ,còn con Bống áh ,kệ nó :-" )
"Con quyết định sẽ dạy sớm đi bộ"
"Đi bơi còn tốt gấp mấy lần cái "đi bộ" của mày" ( trong mơ ạ,mình chả có tinh thần thể thao đến nỗi dạy sớm chạy hay đi bộ jì đó đâu , có chăng thì đc 3 bữa là chán lặc lè :-" )
_Để con suy nghĩ đã ( hờ hờ, đợi tết con nghĩ xong :-" )

Thế là từ nay mình phải "biết điều" hơn 1 chút . Ko đc thức khuya nữa - thức khuya trông cái mặt nó rất là ngu ,thế là bị chụp mũ "sức khỏe yếu" >.< ( sai lè !!! ) . Mình cũng phải ăn uống nó cẩn thận 1 tí , ko đc jả vờ quên ăn sáng nữa ( thực ra mình chả gầy tí nào ,béo ú là khác, chỉ tội cái HAT nó hại mình lúc nào cũng ... Bi h lơ tơ mơ 1 cái, ba lại thuyết cho 1 bài bắt đi học bơi thì chít toi :P

Kể ra từ sáng tới giờ cũng có làm jì đc nhiều đâu . Dạy học thì cũng có thể coi là việc ( nó chiếm khá nhiều time ) ,nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hài lòng . Ngồi học - thấy mình sao mà chả đc tích sự jì .

Uhm... lúc ba bảo mình lấy cái bát để ba chắt thuốc, lúc đó mới biết ba đang ...uống thuốc . Sao vô tâm thế ...

Lost.
16-06-2007, 12:15 AM
khin_no1

:so_funny::so_funny: :so_funny: :so_funny:


:bicycle: :bicycle:

Đấy nhận đc cái tin nhắn thế đấy - hỏi điên không - tình hình này chắc là nó trả thù mình cái vụ mình sài tin nhắn miễn phí khủng bố cho nó ứ ự hộp tin đây mà :so_funny:
Hâm đơ chẳng ai thèm chấp làm gìhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif

Có đứa bắt chước nhắn tin free rồi đòi bắt đến 220đ :so_funny: - dở hơi.
Dạo này có đứa lắm chữ nhờ - ờ mặc kệ nó !

Thời tiết Hà Nội mấy ngày trở lại đây nói chung dễ chịu , ngày sáng, đêm tối , có thể nắng mà cũng có thể mưa , vừa độ thích nghi !
Nói chung là đi ăn kazamin là thích hợp ;))

classic season
16-06-2007, 10:52 AM
.................................................. .
.................................................. .
.................................................. .

Lúc nãy đang nhiều chữ, thở ra vài câu sến ko chịu đc nên del sạch rùi í :D

Tự dưng no' bỏ chữ kzm với cả Khìn no 1 vào đây ,làm mình bắt đầu muốn lập thêm cái nick "leng keng" - đảm bảo ko đụng hàng nhá :cr:

classic season
17-06-2007, 02:48 AM
Ngày hôm nay trời nhiều gió nhỉ. Mát thật. Chắc không muốn làm anh mệt thêm đấy mà. Chỉ có em là hư thôi. Lúc nào em cũng thế, chả ra sao cả ,lại làm anh buồn. Ờh, ko cần em thì ngày cũng đủ dài ( cả đêm nữa chứ ) , đủ mệt rồi. Lại còn thêm em rắc rối vào nữa ---> ...

Viết cho em mà , chẳng ai nói jì anh nhé !

Buổi chiều hôm nay đầy tràn gió,đến nỗi mà em chỉ dám mở nửa cái cửa sổ và nửa cái cửa balcon... Tiếng cái chuông gió léo nhéo ghét cực í , chả lẽ lại bỏ xuống ,ko để nó cứ lơ lửng với chả leng keng nữa :gian:

Ghét anh thật đấy . Người đâu mà vừa ngốc vừa hâm . Buồn linh tinh,mệt linh tinh !

Em vẫn nói với mình đấy thôi, ai nói cho anh đâu !

Anh bảo anh phiền ai cơ , chả lẽ lại mắng cho 1 trận :gian: Người đâu muh vô lý thế :l

eg.......................at
eg................................................ .................................................. .........................at


vui thế !!!

Hien_online7620
17-06-2007, 05:11 AM
thật sự mình cũng hok hiểu nổi tác giả những dòng chữ trên kia muốn nói gì nữa. Hay chỉ là những chuyện lung tung, truyện quá dài thì sẽ có ít người muốn đọc.

Phong Linh
17-06-2007, 08:42 AM
Viết ra là phải làm nhé. Hứa rồi đấy.

Không thức khuya nữa này. Muộn nhất là 11 rưỡi phải pò lên giường nhá , cũng ko đc đọc truyện đâu. ( Trừ những đêm mưa... nhưng tuyệt đối ko đc thức đến sáng ! )

Không được dạy muộn nữa này. Lại là mưa, trừ những buổi sáng trời mưa thì lười 1 tí cũng ko sao :P Như thế thì làm đc nhiều việc cho mẹ hơn , ít bị mẹ mắng hơn ( và đảm bảo là mẹ sẽ dzui hơn :D )

Không đc jả vờ quên ăn sáng rồi chỉ uống cafe' . Có phải trẻ con nữa đâu mà suốt ngày để người khác phải lo hộ thế !!!

Phải công bằng 1 tí với Jeck và mèo ngu, ko đc có mới nới cũ :P Một điều y hệt với Bống, Việt và Tú. ( đứa nào cũng là em - phải yêu đều chứ - dù Tú chỉ ở đây đến hết tháng , nhưng phải quan tâm đến nó thật nhiều. ) Àh, còn Tuấn , Dung - đừng thờ ơ với các em của mình như thế chứ !

Nhiều khi không bằng lòng với ba, cũng ko thể nói với ba điều jì đc. Nhưng ba vẫn là ba :)

Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng phải đến TV , ko đc lười nữa.

Nếu đã hẹn hò jì với bạn , ko đc quên, ko đc sai hẹn nữa.

Èo, đọc lại mới thấy hư thật...

Học bài nốt rùi đi ngủ sớm nào :om:

Hien_online7620
18-06-2007, 05:47 AM
Cũng có thể người viết chỉ biết viết, chỉ biết suy nghĩ và cảm nhận nó một mình. KO muốn để ý xem người khác nói gì. Đó cũng là một cách sống /

classic season
18-06-2007, 08:21 AM
hỉu đc con pé í nói dzì thì chít sớm áh, tốt nhất là không phận sự miễn đọc :so_funny:

:om:

-------------------------------


Cả ngày hôm nay em chưa đc cái chữ jì vào đầu :D Sáng đi về mệt , cả chiều em ngủ như đúng rồi luôn í. Còn nằm mơ giữa ban ngày nữa chứ :hihi: Mơ jì bi h đố nhớ nổi.

Bác Thuỷ sang chơi cùng với Trang ^^ Nó vẫn nhát nhát và ít nói như thế. Em bắt Trang phải chơi bằng đc ^^ Chơi bóng ma - cười gần chết khi quả bóng nhảy vào bể cá. Àh, khoe nhá, em thích con cá rồi, dám bắt nó lên tay nghịch chơi nữa cơ :D Hì, con cá màu đen bé tí tẹo , bằng một nửa cái móng tay của ngón út là cùng :so_funny:, bơi tung tăng trong cái bàn tay cũng bé :-" ( cứ coi là thế đi :meo: ). Mẹ bảo "Nhiều cá quá, bao giờ hớt lên một mẻ rồi làm bữa cho con mèo ăn :rain: thế mà mẹ cũng nghĩ đc chứ >.<

Chiều, ngồi nấu bữa cơm , hị hị , lại có hứng ăn. Con mèo ngu nó cứ bám em hoài. ( Đấy ,lại cái tiếng nó kêu ỏm tỏi ở dưới nhà - chắc là đòi ăn - cơ mà em đang ghét nó => Kệ :-" Giờ ăn thì đi chơi , giờ mới mò về, cho chít ).

Uhm... Tú với Việt lúc chiều nay bọn nó "choảng" nhau. Việt khóc :(

_ Lại làm sao
_Nó đánh em , em đánh lại , nó khóc.
_Thế đánh nó có đau ko?
_Nhẹ í mà
_ Dốt, mi đánh nó ,đàng nào nó chả khóc, lần sau đánh mạnh vào nghe rõ chưa, đã khóc cho khóc một thể luôn !

Tú nhìn em có vẻ hơi ngạc nhiên. Hứ, khóc vậy chả ai bênh, em chưa đánh thêm cho thì thôi í.Rùi em đi nấu cơm típ. Lát sau ra đã ko thấy Việt đâu. Uhm, mọi chuyện lại bình thường í muh. Em cũng hết bực mình.

Hic, lại ngồi cà kê, xấu wa' đi mất. Àh, lúc nãy lớ xớ thế nào lại tóm đc cái CMT của Bống nhé :hihi: Mở ngoặc là từ khi lấy về nó giấu tiệt ko cho em xem =)) =)) =))

Đang trong cái tình trạng "cười người hôm trước" , kệ "hôm sau" đã đến đâu :so_funny:

Em đi học típ đây. Cô bảo là phải học đều, ko đc bỏ ngày nào cả , cũng phải kiên nhẫn ( em hâm toàn bỏ dở giữa chừng ) - học xong là ngủ , ngoan nhỉ :meo:

classic season
20-06-2007, 07:30 AM
Thấy chưa, nếu học ko tốt là bị nhạo cười vậy đấy. Định cho một cái mặt cười tự giễu mình vào đây,nhưng ko làm đc. Uhm... nếu cứ đổ tại cho 9 ngày thì chả khá lên đc đâu. Chấp nhận là mình kém đi. Chả muốn học cái "bài học" này 1 tí nào , đắng nghét àh . Không thơ thẩn vu vơ nữa , mình sẽ khác đc ko nhỉ :P Mấy ngày hôm nay cũng chịu học lắm , nhưng 9 ngày ko thể bằng cả một quá trình 9 năm của người ta đc. ( chấp nhận kém đi ). Để xem trong 10 ngày tới mình làm đc những jì nhé ^^ Ít ra mình tin là có thể ngẩng cao đầu trc' bạn đc , mình mà.

Cái hình này ghét ơi là ghét :meo: - nó trẻ con wa' :so_funny:

À bientôt, après 10 jours :)

Pendant 10 jours , si moi ou un autre "nickname" entrera HHT... je ne me pardonnerai jamais !

~ Chàng Ngốc ~
23-06-2007, 10:14 AM
hỉu đc con pé í nói dzì thì chít sớm áh, tốt nhất là không phận sự miễn đọc

:hihi:...

Lâu lém ko gặp ấy rùi , học vừa vừa thui í , ko có là ngộ chư đấy :hihi:

Ngủ ngoan nhé ấy. :)

classic season
29-06-2007, 10:50 PM
Nghe tiếng bọn chim kêu lích ra lích rích ngoài cửa sổ là biết trời đã tạnh mưa :)
( nói thế chắc dễ chịu hơn là "nghe thấy tiếng máy cắt sắt ngoài sân sau nhà , biết là trời tạnh mưa, mọi người lại trở về với công việc của mình" ).

Tắt nhạc, những âm thanh va vào nhau như vậy khiến cho cái đầu mình đau hơn. Sáng nay rỗi rãi đến bất ngờ. Ừh thì bây giờ nếu chỉ phải trông B 1 chút, lau dọn nhà cửa một chút, đón vài người khách 1 chút thì cũng đủ gọi là rỗi rãi rồi. Ngồi online đc 2 tiếng đấy thôi ^^ ( xén thời gian học ra đấy, tư cách nhờ :-" ).

hị, con mít nó ngồi trên quyển English grammar nhìn ngầu phết :so_funny:

cái đầu vẫn ong ong. đi nào. hết một buổi sáng mưa rỗi rãi. Chiều có rỗi cũng ko đc vào HHT nhé, để tối. Hôm qua chả đc chữ nào vào đầu rồi.

bs bảo 10 ngày nữa, hôm nay đo h.a, bắt mạch cho B, lại bảo... nửa tháng.Cũng chả bít thế nào nữa. Ba và Việt vẫn chưa về, mà về chắc cũng ướt hết, cơn mưa vừa rồi to thế cơ mà.

Tạm vui. Tạm yên. Có bạn bè tốt thật...

classic season
20-11-2007, 08:45 AM
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Bây giờ tôi hiểu ra sự yếu đuối của bọn con gái.

Mắt Đen
20-11-2007, 09:54 AM
Ôm em. Và khóc lặng người.
Nếu chị không sang thì chưa chắc em đã ngủ ,hoặc là ngủ quên trong nước mắt.
Thương em. Và nước mắt cứ thế ứa ra.
Thôi nào, có những bài học mà em bắt buộc phải học , để nên người.
có những thử thách mà em bắt buộc phải vượt qua.

...

Nếu có ai hỏi bố đâu, phải trả lời là không biết nghe chưa?
Nếu có ai hỏi bố cháu có gọi điện về không, phải trả lời là không nghe chưa !
Thằng bé khôn lắm...

_ Chị ,bố em đâu?
_Chị...không biết.
_Bố em có về không?
_Chị...không biết.

Em - đã đến với chị như thế đấy. Tiếng việt không nói sõi , chữ không biết viết.
Đã bao nhiêu buổi chiều chị em mình cùng nhau ra hồ, chị kể chuyện cho em nghe, để mong em quên.

_Hôm nay em thích nghe chuyện gì?
_Con thỏ và con lợn
_Ngày xửa ngày xưa, thỏ trắng và lợn béo là đôi bạn thân....

_Hôm nay em thích nghe chuyện gì?
_Chuyện con nhím và con sóc , cả con mèo con chó nữa.
_Ưh`... Ngày xửa ngày xưa, cũng là trong khu rừng mà hôm qua chị đã kể, chó , mèo và sóc đang chơi trốn tìm thì nhím đi đến "Cho mình chơi với"...

...

Chị đã yêu em , bằng tất cả tình yêu mà chị có thể. Mong có thể bù đắp cho em phần nào. Nhưng em còn quá bé, 6 tuổi, đâu đã đủ để ý thức được gia đình đang trong tình trạng nào...

Người ta chưa dạy cho em việc phải thành thật ra sao thì trong đầu em chỉ có những hoài nghi và những lời nói dối... Sao chị lại không xót cơ chứ...

Mọi chuyện đều có cái giá phải trả của nó. Nhưng em chỉ là 1 đứa trẻ con...

"Nuôi con mình thì dễ, nuôi con người thì khó"

Khi mẹ nói câu này, chị biết mẹ đang thương em lắm ,thương trong bất lực.
Ngay cả chị cũng chỉ biết im lặng.

...

Giờ em đã ngủ rồi.
Có những người phải học cách mạnh mẽ. ngay từ khi họ còn là 1 đứa trẻ. Chắc em là như thế đấy - và sau này em sẽ rất tuyệt vời, nhỉ ^^

"Dù trong hoàn cảnh nào chị vẫn sẽ yêu thương em" - không hiểu sao bây giờ chị không dám hứa với 1 câu như vậy,dù chỉ là hứa với chính lòng mình thôi...

... ngay cả chính bản thân chị cũng phải mạnh mẽ hơn lên mới đc! Nếu ko đủ mạnh mẽ thì làm sao yêu thương nổi người khác.

Nếu chị cũng khóc rưng rức thì lấy ai ôm em trong lặng lẽ như vậy... Ghét cái cảnh ôm nhau khóc. Vì người khóc thì cần 1 người mạnh mẽ để che chở hơn.

Ngủ ngon nào, em yêu .