PDA

Xem đầy đủ chức năng : NgƯỜi ThỨ Ba



thúy nguyễn phương
02-06-2007, 07:41 AM
Nó _ ĐAN TÂM_ một cô bé lớp 10 ưa bạo lực . Nó rất ghét những kẻ hai mặt , kẻ nhiều chuyện và cực kì ghét những anh chàng họ SỞ . chàng SỞ nào mà may mắn gặp nó thì sẽ được khuyến mãi một trận đòn mang đậm phong cách karatedo . Vậy nên người nó yêu quí thì rất nhiều chứ người yêu nó thì chẳng có bao nhiêu , chán ơi là chán ( nó hay bắt con gián ngắt đầu cho đỡ chán ). Chẳng biết ma sui quỉ khiến thế nào mà nó lại phải vào một cái lớp chán phèo , toàn là tiểu thư và công tử bột không ah , thế mới đau chứ ! Bọn cùng lớp dường như phủ nhận sự có mặt của nó , con gái còn đỡ chứ con trai thì ghét cay ghét đắng . Chúng nó nói này nói nọ , phê phán đủ điều . Nhẹ thì bảo " con trai đội lốt con gái " , nặng thì bảo " con trai và con gái phân biệt với nhau bởi một đoạn thẳng , con Tâm là đoạn thẳng đó , mầy nên đổi tên là đoạn thẳng BD ". Nó tốn không biết bao nhiêu là nước miếng và lí lẽ mới có thể thuyết phục phụ huynh cho nó chuyển lớp . Phải học và chịu đựng trong nửa năm học , vậy nên khi được chuyển lớp khỏi phải nói nó mừng cỡ nào.

Ngày vào lớp mới của nó diễn ra khá suôn sẻ nhưng chẵng thú vị gì cả . Cái lớp này nó chẳng có cảm tình tẹo nào . Hệt như lớp cũ của nó , thằng lớp trưởng một mí cứ phát ra một tạp âm mà tụi nó bảo là CƯỜI .Khiếp ! Sởn hết cả da gà , đúng là " MẮT TI HÍ VỪA ĐĨ VỪA DÊ" chẳng được một phần của BI . Con BÍ THƯ cũng không kém , khinh người chết đi được , nó ưa nhìn tâm bằng một nửa con mắt . May cho nó là con gái nếu không thì ...." mắt bồ câu con đậu con bay ". Cả lớp chỉ có một mình Nguyệt là chơi với nó , Nguyệt dễ thương lắm , nhìn chỉ muốn CẰN thôi . Tuy nhiên với chiều cao khiêm tốn 1m65 của nó khiến tụi lùn lùn trong lớp nhìn nó mà.........CHOÁNG.

Nguyệt và Duy _lớp phó lao động , người cao 1m70 , cao nhất lớp nó _ là một cặp từ lớp 9.Duy nhìn nghiêm khắc thấy rõ , không chơi thân với Duy thì đố ai có thể cạy mồm duy được nửa lời . Duy cũng hay đánh nhau , nó mà đã đánh ai thì chẳng đứa nào dám cản (trừ giáo viên ) bởi vì Duy cũng quan niệm như nó , chỉ đánh những người đáng đánh . Duy chơi rộng và có vai vế nên cần phải biết là Nguyệt đã dũng cảm cỡ nào khi chấp nhận thích Duy. Chúng tôi trở thành bộ ba thân thiết , chuyện chẳng có gì để nói nếu không xảy ra một chuyện :

- Alô ! Tâm nghe đây
- Nguyệt nè , Nguyệt có chuyện muốn nói với tâm
- Sao vậy ?
- Tâm có thấy dạo nay duy khang khác không?
- Tâm thấy nó vẫn bình thường mà !
- Không ! Duy dạo này ít để ý tới Nguyệt hơn , Duy thích Tâm.........
- Bớt dzỡn !.........

Nó nói như hét trong điện thoại , nó dò hỏi nguyệt lấy thông tin ấy từ đâu , Nguyệt không nói ......tâm chỉ nghe thấy tiếng khóc từ dầu dây bên kia . Nguyệt cúp máy hồi lâu mà Tâm vẫn ngồi thẫn thờ , tiếng Nguyệt văng vẳng......." Tâm có lỡ thích Duy rồi thì thích luôn đi ..... Nguyệt không trách đâu......". Nó thật sự SỐC , SỐC nặng nề và tràn trề , khi lấy lại được bình tĩnh thì nó lại thấy buồn . Nó buồn ít về chuyện của DUY - NGUYỆT , nhưng lại buồn nhiều và thất vọng khi Nguyệt không tin tưởng nó , Nguyệt đã nghe lời ai đó để nghi ngờ tình bạn của nó.......nó thấy nó thật xấu xa......đáng ghét.........và nó khóc . Từ ngày mẹ bỏ ba con Tâm đi tìm hạnh phúc riêng thì đây là lần đầu tiên nó khóc . Nó khóc trong sự tủi hờn và cô độc............

"Tâm , mày có biết là mày xấu xa lắm không ? Mày có biết là vì mày mà mẹ bỏ ba không ?vậy mà giờ đây mày chuẩn bị phá hoại tình cảm của Duy và Nguyệt . Mày không đáng để tin tưởng , không đáng để mọi người yêu quí , không dáng để có gia đình , mày phải chết....."

Choàng tỉnh giấc , nó nhận thấy mình đang khóc , khóc trong mơ và ngay cả hiện tại . Nó sợ bị bỏ rơi lắm rồi ! Lần này tuy không được Nguyệt cho phép nhưng nó sẽ quyết tâm đi gặp Duy . Duy cần phải biết mọi chuyện

- Tâm gọi Nguyệt ra đây có chuyện gì không?
- Tâm cần phải nói cho Nguyệt rõ một chuyện.
- Tâm nói đi.
- Duy giả sử có thích Tâm thì Tâm chỉ coi Duy là bạn , Nguyệt có ghét Tâm thì Tâm vẫn coi Nguyệt là bạn . Đối với Tâm thì chuyện tình cảm trai gái không thể xen vào tình bạn của Tâm được
- Tâm nói vậy là sao....?
- Nguyệt và Duy sẽ mãi mãi là bạn của tâm . Duy đến rồi kìa.
- Tâm hẹn Duy ra đây à?
- Uh ! Hai đứa nói chuyện nhen.......bye !

Rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy , tụi nó lại thân thiết như xưa . Nó vui hơn bao giờ hết vì nó không còn là người thứ ba , nó đã làm được việc tốt , nó cảm thấy nó vẫn còn có ích trong cuộc sống này !

ĐÔI MẮT EM PHỦ MỜ ĐẦY LỆ
LỜI EM NÓI TRÁI NGƯỢC VỚI LÒNG
SAO ANH LẠI TIN LỜI EM NÓI
SAO KHÔNG NHÌN HAI MẮT LỆ ĐẦY VƠI

CÀNG YÊU CÀNG KHỔ ,TÌNH YÊU SÂU NẶNG NHẤT GIỐNG NHƯ LƯỠI DAO SẮC BÉN NHẤT
CÓ ĐIỀU
NÓ GIẾT NGƯỜI TA MÀ KHÔNG THẤY MÁU.

bachlienhoa_1887
02-06-2007, 08:39 AM
bai nay cung tam dc day minh thich tinh cach cua TAm

o0^_^fan_comic0o
02-06-2007, 08:40 AM
ẹc
dài wá hem đọc nổi

animal
02-06-2007, 08:52 AM
cũng tạm tạm, truyện này khá có ý nghĩa ^^

hoanghon_tim
03-06-2007, 06:57 AM
cũng hay đấy chứ. cổ vũ bạn để bạn tự tin viết tiếp chứ

thúy nguyễn phương
03-06-2007, 07:00 AM
cảm ơn sự quan tâm của các bạn nhé
mình sẽ cố gắng