PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiết Nuối Một Vầng Trăng



lamvulove
02-06-2007, 07:11 AM
Con đường này dẫn đến thềm cấp 3
Cũng nơi đó ngày xưa anh trốn học
Em thẹn thùng mặt gương che rèm tóc
Giờ gặp đây anh không thể dối lòng

Thật tình anh tiết nuối một vầng trăng
Vầng trăng đó đưa em vào lớp 6
Một thuở đam mê bao ngày trốn học
Anh tự mình đánh mất quãng ngày xanh

Nay gặp đây, em áo trắng nữ sinh
Còn áo anh đã bạc màu sương gió
Anh thấy mình già thêm chút nữa
Em - trăng tròn có san sẽ cùng anh?

Môi em màu phượng đỏ lung linh
Suối tóc mượt mà cỏ xanh mơn mởn
Đôi mắt long lanh làn nắng sớm
Em làm duyên anh lớn không đành

Ngôi trường xưa giờ thay dáng đổi hình
Nóc tầng cao giờ thay màu ngói đỏ
Đẹp làm sao tà áo trinh trắng đó
Dập dìu bay cánh én dệt mùa xuân

Thôi từ đây trên bước thăng trầm
Thương màu áo anh ngấm làn mây trắng
Nhớ ngày xưa, tìm đâu vầng trăng sáng
Của một thời hoa mộng tuổi 15....!!!

nhoz_luv
02-06-2007, 09:38 AM
Vầng trăng kia chắc xa vời vợi
Khó có thể với tay níu lại
Cho nên người mới đỗi nhớ mong
Tội nghiệp thay tấm thân gầy gọc :smile:

Bik làm jì an ủi đc người
Nhìn vần thơ mà cảm thấy bùn
Chắc bây giờ người còn bùn hơn
Nên thôi đành im lặng khẽ nhìn :meo:

giangtuantuong
02-06-2007, 10:43 AM
Bao giờ cho tới ngày xưa
Bao giờ con gái cũng lừa con trai

lamvulove
03-06-2007, 06:53 AM
Lòng tôi chẳng phải là thành thị
Nên trái tim quê nhớ miệt vườn
Xưa cạnh bờ ao chiều lá xếp
Đóa lòng trinh nữ trắng như sương

Chẳng muốn lòng còn rộn tiếng xe
Chẳng phấn hương bay rợp vĩa hè
Chỉ muốn lòng hồ sen nở trắng
Đường quê vui đón bước tôi về

Tôi mơ sống giữa đời chân thật
Chán cảnh phồn hoa của phố phường
Kẻ thích hồ bơ, người tắm biển
Tôi về quê tắm nước quê hương

Lòng tôi là cả vườn cây trái
Dù khế chanh chua muối hột còn
Rau đắng sau hè xanh tươi mãi
Tép đồng canh ngọt bỏ hành thơm

Lòng tôi tỏa sáng tựa vườn trăng
Dù chỉ đêm soi một ánh đèn
Đời mẹ cho lòng tôi chân chất
Quê nghèo muôn thuở mấy ai quên...?!

giangtuantuong
04-06-2007, 11:47 AM
Quê mùa thì đã làm sao
Quê mùa đẫy rẫy anh hào trong quê

nhat_dai_hoa_thương
04-06-2007, 02:28 PM
quê mùa thì mặc quê mùa
khi ra cua gái đâu thua thằng nào
áo quần không kém bảnh bao
nhìn qua nhìn lại giống sao quê mùa

bekokon
12-06-2007, 05:18 AM
anh hoi quê mua em chót thương
trái cà trái khế em nào nói chi
chỉ mong tim của quê hương
chân thành trong trắng em thương suốt đời

lamvulove
14-06-2007, 07:05 AM
Thương chi một gã quê mùa
Ngơ ngơ, ngáo ngáo như mưa tháng mười
Gái thành thị mãi chê cười
Đến giờ mà vẫn chưa người tình chung
Lang thang tìm khắp muôn trùng
Ai người tri kỉ cùng chung lối về...?!

lamvulove
14-06-2007, 07:14 AM
"Vầng trăng ai sẽ làm đôi?
Nửa in gối chiết, nửa soi dậm đường "
Vằng trăng tôi mãi yêu thương
Giờ còn đâu nữa vấn vương mong chờ
Giờ trăng tắt giữa hồn thơ
Ngàn đời tôi vẫn mộng mơ trăng về
Trăng về soi sáng đường quê
Sáng trong tìm thức, đam mê một thời
Bây giờ người cũ xa rời
Vầng trăng kia mãi ngàn đời vấn vương... !!

lamvulove
14-06-2007, 07:17 AM
Cò đợi ai cò đứng ngoài đồng nội ?
Cò tìm ai sao chẳng gọi một lời ?
Cò thương ai mãi mộng mơ thôi ?
Nào ai biết cò từ đâu bay tới !!!?

Từ thiên thay hay từ vừng hồng chói lọi ?
Từ non xa hay từ cõi sương mù ?
Cò về từ lòng mẹ cất lời ru
Theo cánh võng nhịp nhàng đôi cánh trắng

Cánh cò thả tơ trời đan sắc nắng
Dệt đường bay óng mượt giữa từng không
Cò ngao du cùng lũ mục đồng
Đời trong trắng tấm lòng thôn nữ

Cò bay mãi, bay từ quá khứ
Theo thời gian vượt cả không gian
Cò bay về tìm cõi địa đàng
Quê hương của ruộng vàng, nước bạc

Đã bao đời lòng cò còn khao khát
Nên quản gì mưa nắng , phong ba
Cò đến đâu đồng lúa cũng trổ hoa
Cò xa lánh chốn phồn hoa đô thị

Cò thích sống giữa hương đồng cỏ nội
Tìm chút mồi khi đói, no lòng
Lúc khát tìm uống giọt nước trong
Cò làm bạn cùng nhà nông, ruộng lúa

Cánh cò lã nhịp nhàng đôi điệu múa
Hoà cùng ngàn sóng lúa hát trên đồng
Những chiều về nhìn cò trắng thong dong
Hồn quên cũ thơm hương đồng lúa mới... !!!

lamvulove
14-06-2007, 07:20 AM
Gặp nhau giây phút ngập ngừng
Tình trong kỷ niệm nghe chừng chưa quên
Nhìn trong đôi mắt còn quen
Thầm nghe xa vắng gọi tên một người
Dù đời vócc dáng thay ngôi
Tìm trong dĩ vãng hôn người ngày xưa
Giọt sầu héo nụ môi thừa
Gửi vào quên lãng cho vừa lòng nhau

Cố nhân nhẹ bước cúi đầu
Cho dù sỏi đá cũng còn tương tư...!