pe_cam
02-06-2007, 03:45 AM
Ngày 2/6/07 : 4g24 chìu
Tâm trạng hôm nay sao ấy nhỉ ??? Lúc dzui lúc bùn , nhưng điều wan trọng là mình tìm đc chỗ xả rùi !!!. Ko bik phải bắt đầu nói từ đâu :thatall: Thui ! Nói chuyện của ox trước :timvo:............trước khi nói phải thở dài 1 tiếng : PHÙ ............ !!! Mình cảm thấy ox sao ấy nhỉ,cũng giống như những ng` bình thường :timvo: ,trước khi wen ( đang kua mình ấy ) thì vừa ol đã bzai dzào chat..... thế mà khi wen đc rùi lại bỏ mặt mình ko bik nói chuyện với ai :le:.......... nhỏ bạn nói nó hết thix mình rùi :xao: chán thât......THẤT VỌNG về nó wá :timvo: mình ko bik wen ox để làm gì nữa , đợi nó dzui thì chat , bực mình thì hỏi ko thèm trả lời 1 tiếng. Giờ ol,1 là mình dzô chat trước,2 là khỏi chat :((...... mới wen đc mấy tháng mà chia tay àh...........bạn nào có thể nói cho mình hiểu có ox để làm gì ko :thatall:.???????????
Đến chuyện nhà đây :rain: Giờ thấy mình thật vô dụng , chuyện gì làm cũng ko xong. Lúc nào cũng nghe mẹ chửi rằng " Ko làm đc gì hết ".......... mình cũng chán lắm chư... mà tại tính mình làm piếng nên cũng đành chịu :dien:
Hum nay cũng là 1 ngày bìng dị như bao ngày khác , tại vì đây là nhật ký nên phải viết diary chứ :5: Mong có gì thì đừng chê topic của mình :timvo:
Tâm trạng hôm nay sao ấy nhỉ ??? Lúc dzui lúc bùn , nhưng điều wan trọng là mình tìm đc chỗ xả rùi !!!. Ko bik phải bắt đầu nói từ đâu :thatall: Thui ! Nói chuyện của ox trước :timvo:............trước khi nói phải thở dài 1 tiếng : PHÙ ............ !!! Mình cảm thấy ox sao ấy nhỉ,cũng giống như những ng` bình thường :timvo: ,trước khi wen ( đang kua mình ấy ) thì vừa ol đã bzai dzào chat..... thế mà khi wen đc rùi lại bỏ mặt mình ko bik nói chuyện với ai :le:.......... nhỏ bạn nói nó hết thix mình rùi :xao: chán thât......THẤT VỌNG về nó wá :timvo: mình ko bik wen ox để làm gì nữa , đợi nó dzui thì chat , bực mình thì hỏi ko thèm trả lời 1 tiếng. Giờ ol,1 là mình dzô chat trước,2 là khỏi chat :((...... mới wen đc mấy tháng mà chia tay àh...........bạn nào có thể nói cho mình hiểu có ox để làm gì ko :thatall:.???????????
Đến chuyện nhà đây :rain: Giờ thấy mình thật vô dụng , chuyện gì làm cũng ko xong. Lúc nào cũng nghe mẹ chửi rằng " Ko làm đc gì hết ".......... mình cũng chán lắm chư... mà tại tính mình làm piếng nên cũng đành chịu :dien:
Hum nay cũng là 1 ngày bìng dị như bao ngày khác , tại vì đây là nhật ký nên phải viết diary chứ :5: Mong có gì thì đừng chê topic của mình :timvo: