Xem đầy đủ chức năng : Tình si
Gió_ấm
01-06-2007, 07:05 PM
Tháng sáu mưa rơi ướt tóc mềm
Em cười rực nắng ta nhớ thêm
Ôi bao kỷ niệm sân trường ấy
Giờ đã xa rồi ai nhớ ai
Tuyệt bút lưu tình thương với nhớ
Lệ trào hòa mực viết thành thơ
Tương tư than thở nghe sầu lụy
Bồi hồi thương nhớ mảnh tình thơ
Người yêu dấu hỡi ta buồn lắm
Tới tận bây giờ vẫn chưa nguôi
Trạm nhẹ vết thương lòng đau thắt
Thầm gọi tên người lệ mãi rơi
Xe hoa đón rước người đi mãi
Để lại mình ta trốn u hoài
Ôi mối tình đầu tình thơ dại
Mà sao in dấu mãi trong tim
Gió_ấm
06-06-2007, 02:54 AM
Lệ rơi rơi mãi vì tình
Lệ rơi rơi mãi vì mình quá yêu
Trái tim mơ mộng thật nhiều
Nhưng trong tim nhỏ chỉ yêu một người
Gió_ấm
06-06-2007, 02:59 AM
Người ta rao bán chợ tình
Đô la dùng để mua tình dồi gian
Còn ta số kiếp nghèo nàn
Đem tình đi khắp nhân gian đổi tình
Xem ai trọng nghĩa trọng tình
Cùng ta sánh bước thắm tình đẹp duyên
GiRl Sh0cK
07-06-2007, 08:48 AM
Rao tình ...bán giữa chợ đông
Anh ơi cho hỏi thân này được ko?
Kẻ cô đơn gặp người cô lẻ
Dẫu có bùn cũng có người sẻ chia....
Gió_ấm
08-06-2007, 07:20 AM
Tôi nay chẳng giống tôi xưa
Hồn nhiên mơ mộng tuổi vừa đã qua
Tôi nay gió lộng chiều tà
Vần thơ cháy bỏng vẫn là tình thơ
GiRl Sh0cK
08-06-2007, 10:29 AM
đời khiến anh mang 1 nổi âu sầu
sao chẳng để tình đầu bay theo gió
hãy mở lòng rộng mở nghen anh
vì em biết... 1 ng` anh vẫn đợi.
Gió_ấm
08-06-2007, 06:51 PM
Chạnh lòng hỏi thử thế gian
Tình đầu ai dễ sẻ san cho đời
Lơi yêu muôn thủa một lời
Mà sao nhớ mãi cái lời đầu tiên
GiRl Sh0cK
08-06-2007, 10:10 PM
tiếc chi anh chiện tình nay đã muộn
xa ai rồi sao anh cứ còn vương
dẫn bên em mà còn thương người ấy
hỏi sao lòng lại mang nổi chua cay...
Gió_ấm
10-06-2007, 03:31 AM
Chua cay chi hỡi hỡi em
Duyên chưa hề thắm biết em nơi nào
Tay chưa nắm tình chưa trao
Hữu duyên tương ngộ cùng vào làm thơ
Xin đừng buông tiếng bâng quơ
Kẻo rồi ai đó nằm mơ lại buồn
Gió_ấm
10-06-2007, 03:41 AM
Chua cay chi hỡi hỡi em
Duyên chưa hề thắm biết em nơi nào
Tay chưa nắm tình chưa trao
Hữu duyên tương ngộ cùng vào làm thơ
Xin đừng buông tiếng bâng quơ
Kẻo rồi ai đó nằm mơ lại buồn
GiRl Sh0cK
12-06-2007, 12:03 AM
yêu anh em vẫn cứ chờ
tuyệt tình thì kệ em chờ có sao
cây nào cây chẳng wá cao
anh cao thì kệ mặc cao cứ trèo...^.^
Gió_ấm
12-06-2007, 08:02 PM
Biết gì mà nói yêu anh
Tuyệt tình danh thế có đành tuyệt đâu
Sống trong thế giới đa sâu
Như con chim nhạn biết đâu lối về
Trái tim lạc lối ngủ mê
Chìm trong giấc mộng nhớ về nàng thơ
GiRl Sh0cK
13-06-2007, 12:16 AM
trăm năm 1 cõi ở đời
thứ gì cũng nợ thứ gì là ko ?
tình em anh nợ 1 đời
anh mà cứ chạy đường nào anh chui...
Gió_ấm
25-04-2010, 05:28 AM
Lắng nghe ve nó gọi hẹ
Bâng khuân ta nhớ bạn bè ta xưa
congchuamua
26-04-2010, 05:47 AM
người tu sĩ co' tình yêu ko nhĩ
nếu bão ko la' một kẽ vô tri
nếu bảo có la một kẽ tình si
co' ko ko có thế mới kì
Gió_ấm
27-04-2010, 02:13 AM
Ta nhìn thấy buồn trong mắt trong
Hoen hoen khoé mắt đôi dòng lệ rơi
Bé buồn chi thế?bé ơi!
Nói cho ta biết cho vơi nỗi buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.