meoluoi_ql3
01-06-2007, 05:56 PM
EM ơi , hum nay anh bùn bùn , em có bít tại sao hông ? đó là anh nhớ em, nhớ cái muì mắm tôm em vưà ăn xong tô bún riêu ngoài ngõ nhà bà Hai mắm con ông Tám nước tương cháu bà Sáu xì dầu ... :dien: :dien:
Chiù nay lang thang trên đường , anh thí cô Năm đang bán bánh beò , anh mua một lèo năm cái mang dzià cho em, thí mà em nói rằng anh ăn một mình đi , anh hỏi em giận anh à, em lại nói rằng "anh thử nghĩ xem năm cái sao đủ cho em ăn ?" hix, lúc đó anh nằm lăn ra đất ... lúc đó em bít là anh bùn đến nỗi con giun dưới đất cũng bò lên ngắm anh khóc không ???
Em iu dấu ... nếu ngày mai hông có em, ai sẽ đưa anh dzià , trời sắp đổ cơn mưa , sao em còn đứng đó , ăn ba tô bún canh .... :xao: :xao: :xao:
Thui, anh dừng bút nơi đây, gửi cho em ngàn cái hun xxxxxxxx em , nhớ em nhìu, anh phải đi tém cái đã , nước sôi ruì ...... :fi: :fi: :fi:
Chiù nay lang thang trên đường , anh thí cô Năm đang bán bánh beò , anh mua một lèo năm cái mang dzià cho em, thí mà em nói rằng anh ăn một mình đi , anh hỏi em giận anh à, em lại nói rằng "anh thử nghĩ xem năm cái sao đủ cho em ăn ?" hix, lúc đó anh nằm lăn ra đất ... lúc đó em bít là anh bùn đến nỗi con giun dưới đất cũng bò lên ngắm anh khóc không ???
Em iu dấu ... nếu ngày mai hông có em, ai sẽ đưa anh dzià , trời sắp đổ cơn mưa , sao em còn đứng đó , ăn ba tô bún canh .... :xao: :xao: :xao:
Thui, anh dừng bút nơi đây, gửi cho em ngàn cái hun xxxxxxxx em , nhớ em nhìu, anh phải đi tém cái đã , nước sôi ruì ...... :fi: :fi: :fi: