PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho Một Bến Yêu



lamvulove
31-05-2007, 06:15 AM
Có phải em về trong tối nay?
Để trăng còn đợi đáy hồ Tây
Để sương còn mọc trong đôi mắt
Để nắng chờ em trong lá cây

Có phải em về trong tối nay?
Cho thu lành lạnh gió heo mây
Cho khung cửa mắt bờ mi ướt
Đượm chút thu buồn ánh mắt nai

Có phải em về trong tối nay?
Cho mưa thôi rới nhánh sông gầy
Cho mây phiêu lãng ngừng đôi cánh
Cho khối hoàng hôn thoang thoảng bay

Có phải em về trong tối nay?
Trong màu áo trắng như màu mây
Để cho màu áo hoà màu khói
Để khói sương kia bớt lạnh đầy

Có phải em về trong tối nay?
Sắc áo còn anh với tháng ngày
Anh mến màu trời từ độ ấy
Cho mùa xuân rộng cánh chim bay.

lamvulove
31-05-2007, 06:19 AM
Bao giờ tôi hết tương tư?
Bấy giờ tôi cũng giã từ làm thơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Dù tình tôi chết hồn thơ vẫn còn
Sông có cạn, núi có mòn
Ngàn đời tôi vẫn mãi còn tương tư.

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 09:16 AM
Hỏi rằng tình yêu là thứ gì
Khiến ngàn người mắc bệnh tương tư
Làm thơ để vơi đi nỗi lòng
Có cô đơn quá không hả anh

Mang thơ để giãi bày tâm tình
Để cho ai đó ghé qua thăm
Nhìn thấy những dòng thấm nước mắt
Để rồi biết được lòng ta

amy_le
31-05-2007, 11:48 AM
uh ,em về trong tối nay
mà sao chẳng thấy dáng hao gầy
chỉ thấy gió lay rung động lá
chẳng thấy tháng ngày ,ta của nhau .

lamvulove
01-06-2007, 06:58 AM
I

Sợ nắng yêu tự bao giờ
Đợi em dưới nắng anh chờ làm mây
Đường chiều đôi vạt áo bay
Gió mang hương tóc trải dài đường yêu
Nắng ơi ! Về rớt sau chiều
Để tôi thay nắng vàng theo gót nàng.......

II

Sợ mưa thương khóc giữa đàng
Tôi làm hiên đợi cho nàng trú mưa
Giọt sầu nhỡ lọt mái hiên
Tôi xin làm giọt nước mưa tóc nàng
Mái tình che đủ dung nhan
Vách lòng tôi đủ cho nàng tựa thân......

III

Gió ơi ! Đừng lẻn qua song
Để anh mở cánh quạt lòng hồn em
Hương từ bờ ngực bay lên
Có mùa xuân chín nở trên môi cười
Sầu theo gió thoảng qua rồi
Tôi xin làm cánh quạt đời cho em.......

lamvulove
01-06-2007, 07:10 AM
Em bảo thời gian không dừng lại
Sao anh không thấy thời gian đi
Em đến sớm hay em đến muộn
Có nghe anh nói nhỏ câu gì?

Em bảo biển thường nỗi sóng
Sao lòng anh bình thản không ngờ
Sóng lòng anh vỗ về bờ mộng
Ru ngọt ngào cho một bến mơ

Em bảo em thường hay khóc
Anh thấy em cười tối đêm qua
Nhiều khi niềm vui là nước mắt
Khi tình yêu không khoảng cách xa

Em bảo đêm đầy bóng tối
Sao lòng anh sáng tựa trăng sao
Đường tình ta con tim soi lối
Anh nào quên được mối tình đầu

Em bảo dòng đời xuôi ngược
Sao lòng anh xuôi chảy một dòng
Anh ung dung trên thuyền nhẹ lướt
Chỡ thơ về CHO MỘT BẾN MƠ

lamvulove
01-06-2007, 07:55 PM
Tình yêu là cái chi chi
Để ta tiết nuối những gì của nhau
Lòng buồn thơ cũng buồn đau
Tương tư để nhớ ta trao tình nồng
Tình tôi giữ vẫn trắng trong
Ngàn đời vạn kiếp lòng còn tương tư.

lamvulove
01-06-2007, 08:11 PM
Lòng đã yêu hồn sa đáy mắt
Vui chưa nở nụ - nhặt sầu rơi
Thương em lòng luống ngậm ngùi
Vuông tròn giấc mộng tuổi đời đam mê

Buồn riêng lẻ đi về riêng bóng
Chiều lại chiều trông ngóng về đâu?
U hồn gối đọng giọt sầu
Ôm dung nhan với nhịp cầu đợi mong

Thân cây bám tơ hồng gắn bó
Tơ lòng này biết tỏ cùng ai?
Mùa thu nào lá chẳng bay
Tình yêu ta vẫn tháng ngày vương mang

Xin đừng để lở làng duyên kiếp
Chuyến đò tình một dịp mà thôi
Thuyền yêu để lở bến đời
Ngàn năm mây trắng phương trời còn bay

Xin trọn đời không phai hương sắc
Người yêu ơi? Cho bắt cầu sang
Mối sầu con nhiện vương mang
Hững hờ chi lắm vở vàng tim tôi

Đường hoa vẫn chờ người âu yếm
Trăng gầy soi thuyền bóng lười trôi
Phong trần mộng trắng như vôi
Cuối đầu thầm hỏi : ai người tình chung....?!

lamvulove
01-06-2007, 08:19 PM
Ta nhớ em như đèn nhớ đêm
Như trăng khuya nhớ ánh trăng huyền
Như con đò nhớ về bến cũ
Như con nhiện nhớ dệt tơ vương

Ta nhớ em như bướm nhớ hoa
Như con én nhớ mùa xuân xa
Như khung cửa nhớ vầng trăng bạc
Như khu vườn nhớ tiếng chim ca

Ta nhớ em như cành nhớ lá
Như dòng sông nhớ mãi cội nguồn
Như núinhớ rừng, nai nhớ suối
Biển nhớ bờ, môi nhớ môi hôn

Ta nhớ em như hình nhớ bóng
Như đầu sông nhớ kẻ cuối sông
Như mưa nhớ nắng, chim nhớ tổ
Ta nhớ em, em nhớ ta không......?!

amy_le
02-06-2007, 04:36 AM
nỗi nhớ không tên nổi nhớ thầm
sao người không nói mãi lặng câm
để tôi bước những bước dài
để tôi ôm mãi tháng ngày tương tư
để tôi lạc giữa tâm tư
để tôi lạc giữa thực hư cõi lòng.

langtukiem87
02-06-2007, 05:03 AM
nhớ chỉ là nhớ mà thương thj cũng vậy
biết có ai ngươi thấu hiểu lòng tôi
nhớ để khổ mà thương thj cũng khổ
thà không yêu ko nhớ để không đau

^_^SillyBoy^_^
02-06-2007, 06:00 AM
Cứ thử không yêu rồi sẽ biết
Sẽ biết thế nào là tương tư
Cứ thứ không nhớ rồi sẽ biết
Sẽ biết đau khổ có nhìu hơn không :huhu:

lamvulove
02-06-2007, 06:55 AM
Xin em thương tôi như thương loài cỏ dại
Dưới gót người dẫm bước chân qua
Hãy dìm tôi vào cuối trời quên lãng
Và chôn tôi trong cùng tận đáy mồ

Hãy quay đi đừng một lần ngó lại
Và xem tôi như khách lạ qua đường
Đừng bao giờ dùng những lời thân ái
Gửi thăm tôi qua cánh nhạn ngàn phương

Em hãy đốt những trang tình thư cũ
Xóa nhòa đi niềm dĩ vãng tin yêu
Đời sẽ đẹp vì cây còn thay lá
Và thời gian như bóng ngựa qua đèo

Em có qua gốc phố xưa hò hẹn
Dưới bóng cây mưa lá me non
Hãy xem như tình ta rủ chết
Từ nghìn xưa trên bến đổ linh hồn

Đừng nuối tiết khi tinh cầu rụng vở
Bờ đá buồn nghe sóng vỗ về đêm
Đừng nhắc tới một tình yêu dang dở
Vì một lân tôi đã lở yêu em.

giangtuantuong
02-06-2007, 11:09 AM
Khóc khóc than than chán lăm rồi
Giờ này thì cứ...cứ vui thôi
Rồi ngày mai trời...rùi lại sáng
Lại được tung tăng...ngắm mặt trời

nhoz_luv
03-06-2007, 03:17 AM
Lá ko sầu sao lá vàng rơi rụng
Đá ko bùn sao đá phủ rêu xanh
Trời ko khóc sao mưa tuôn như lệ :rain:
Tôi ko yêu sao fải khổ vì người :mecry:

langtukiem87
08-06-2007, 05:36 AM
ngước mắt nhìn hỏi trời cao có thấu
nỗi lòng người cô độc lối rêu phong
hỏi tình yêu làm sao luôn phải khóc
trái tim non không thể có bình yên
hỏi tình tôi biết tìm đâu bến đỗ
thả lòng mình với những phút lặng yên

lamvulove
09-06-2007, 06:50 AM
Bạn tôi gồm có hai người
Muối, Đường ngọt mặn chín mười găng nhau
Tôi khuyên Đường chớ cao rao
Chất Đường ngọt lịm ai nào quên đâu
Nhưng anh đường quá cao cầu
Tùy nơi, tùy món mới hầu thích ưa
Đường nhiều e cũng dư thừa
Bởi chăng ngọt quá khó vừa miệng ăn
Việc đời phải phải, chăng chăng
Đừng nên quá phận lằng nhằng kém hay
Anh Muối cũng chớ khoe tài
Biết rằng anh cũng ngày ngày chợ duyên
Có anh ai cũng đởi phiền
Miếng ăn ngon miệng bạn hiền nhớ anh
Nhưng anh đừng quá đành hanh
Rầy rà tranh cãi muối chanh não nùng
Mặn, ngọt đời cũng tương dung
Có mặn, thiếu ngọt khó dùng lắm thay
Nhưng mà ngọt quá cũng hoài
Mặn ngọt vừa phải ai ai cũng cầu
Hai anh thôi hãy tương thân
Thương nhau nhường nhịn đôi phần cho nhau....!!!

lamvulove
09-06-2007, 07:06 AM
Cò đợi ai cò đứng ngoài đồng nội ?
Cò tìm ai sao chẳng gọi một lời ?
Cò thương ai mãi mộng mơ thôi ?
Nào ai biết cò từ đâu bay tới !!!?

Từ thiên thay hay từ vừng hồng chói lọi ?
Từ non xa hay từ cõi sương mù ?
Cò về từ lòng mẹ cất lời ru
Theo cánh võng nhịp nhàng đôi cánh trắng

Cánh cò thả tơ trời đan sắc nắng
Dệt đường bay óng mượt giữa từng không
Cò ngao du cùng lũ mục đồng
Đời trong trắng tấm lòng thôn nữ

Cò bay mãi, bay từ quá khứ
Theo thời gian vượt cả không gian
Cò bay về tìm cõi địa đàng
Quê hương của ruộng vàng, nước bạc

Đã bao đời lòng cò còn khao khát
Nên quản gì mưa nắng , phong ba
Cò đến đâu đồng lúa cũng trổ hoa
Cò xa lánh chốn phồn hoa đô thị

Cò thích sống giữa hương đồng cỏ nội
Tìm chút mồi khi đói, no lòng
Lúc khát tìm uống giọt nước trong
Cò làm bạn cùng nhà nông, ruộng lúa

Cánh cò lã nhịp nhàng đôi điệu múa
Hoà cùng ngàn sóng lúa hát trên đồng
Những chiều về nhìn cò trắng thong dong
Hồn quên cũ thơm hương đồng lúa mới... !!!

lamvulove
09-06-2007, 07:21 AM
Ngày ngày mỗi bữa một bài
Ngắn dài cũng thế chớ sai việc này
Giữ làm cố gắng từ đây
Tới ngày cuối Hạ, cũng đầy đức cao...!!!

:slider: :slider: :slider: :slider:

GiRl Sh0cK
10-06-2007, 11:02 AM
ngước mắt nhìn hỏi trời cao có thấu
nỗi lòng người cô độc lối rêu phong
hỏi tình yêu làm sao luôn phải khóc
trái tim non không thể có bình yên
hỏi tình tôi biết tìm đâu bến đỗ
thả lòng mình với những phút lặng yên

trời nhìn đời ánh nhìn đầy đau xót
trái tim nào rồi cũng sẽ thôi đau
hỏi tình yêu tình yêu ko lí giải
hỏi lòng người người còn phũ phàng hơn...
hãy nén lòng chấp nhận cảnh đau thương
yêu phải khổ vì ko yêu là lỗ...

huongduongxanh
10-06-2007, 11:42 AM
em sẽ về trong buổi sớm mai
tơ hồng có dợi em về hay ko
biết người vẫn nhớ vẫn thương
nhưng sao vẫn thấy đường về đắng cay
con cò còn ở đó chăng
hay đường với muối ko vừa lòng ai

GiRl Sh0cK
11-06-2007, 11:49 PM
khóc 1 đời tình tôi ko còn nửa
hận 1 người và hận cả chính tôi
bởi 1 lần tôi đau là đã đủ
ko bao giờ tôi muốn mình lại đau....

nhoz_luv
12-06-2007, 08:17 AM
Sầu cơ đơn tui tự trách mình
Cùng iu nhau sao tui faỉ khổ
Khổ 1 mình tui hận gấp đôi
Đã hận rồi tui thề ghét anh :timvo:

huongduongxanh
12-06-2007, 11:10 AM
chữ hận khắc trong tim hai đứa
chẳng thế gian ko một chung tình
hận người ghét cả chính ta
vì iu nên thế trách mình đau ko

langtukiem87
10-10-2007, 10:03 AM
có lẽ tình yêu luôn là vậy
hết hận hết sầu lại khổ đau
có lẽ lòng người luôn như thế
vẫn cứ phũ phàng cứ đổi thay

kurawa
11-10-2007, 06:59 AM
có lẽ tim tôi giờ đã chết
đã hết khổ đau hết hận thù
có lẽ tim em như tuyết lạnh
dập tắt lửa tình hoá giá băng

langtukiem87
11-10-2007, 09:40 PM
có lẽ xa em là có thể
khi em đã nói tiếng chia tay
có lẽ tình ta nay là hết
chẳng giữ làm chi để phải sầu

kurawa
11-10-2007, 11:00 PM
có lẽ tình ta là suốt kiếp
mãi mãi muôn chẳng cách xa
có lẽ tình ta là mãi mãi
suốt kiếp muôn đời sống bên nhau

langtukiem87
12-10-2007, 05:53 AM
hận người để lại yêu người
ghét người để nhớ về người nhiều hơn
muốn quên sao chăng thể quên
muôn xa người mãi mà sao chẳng đành