PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhơ về anh!



nanghong
01-06-2007, 06:47 AM
anh!một ngày dài lặng lẽ trôi đi , em không hiểu mình đang nghĩ gì , và đang làm gì.dường như trài tim em đã bao phủ tên của anh mất rồi , mooic khi gặp một cái tên giống như tên anh , em lại nhớ về anh.hôm nay là 1-6 ngày tết thiếu nhi , anh còn nhớ kỷ niệm năm ngoái không? anh đã mang bánh kẹo cho em , nói là chúc tết thiếu nhi , em đã giận anh rất lâu , cho dù anh có giải thích thể nào đi chăng nữa thì em cũng không muốn nghe , ngày nào anh cũng chờ ngoài của nhà em , cho đến khi gặp em thì mới thôi , anh nói trong lòng anh em vẫn là trẻ con cần được anh che chở. nhưng anh ơi thời gian đã trôi lâu rồi và có lec bây giờ em đã lớn rất nhiều em không còn giận dỗi vì những chuyện nhỏ nữa , em hiểu rất điều trong cuộc sống cái gì là của mình thì sẽ là của mình , cái gì không phải sẽ không bao giờ có được , có khi con người ta theo đuổi cả một cuộc đời và vẫn không dfdatj được điều họ mong muốn , em muốn anh giữ mãi kỷ niệm của hcungs mình , nếu sau này mình không đến được với nhau thì mỗi khi chúng ta gặp nhau chúng mình sẽ cùng nhau ôn kỷ niệm anh nhé? em biết anh sẽ chẳng bao giờ nhớ tới em một cô bé ngốc nghếnh nhưng trái tim em thì luôn luôn hướng về anh :wavey:

meoluoi_ql3
01-06-2007, 05:57 PM
Ai bảo yêu chi để đượm sầu
Thu về qua ngỏ ... nỗi lòng đau
Đợi anh năm tháng mà vàng vỏ
Giấu ở nơi nào: 1 tiếng yêu

beden0yeu
01-06-2007, 07:13 PM
nhắc đến tết thiếu nhi mà mún khóc :mecry:

b3.0nlin3
01-06-2007, 09:49 PM
:khocnhe: muốn khóc quá à

babylove_hue
02-06-2007, 02:37 AM
Hì hì , quốc tế thiếu nhi cũng vui mà , đâu có gì phải khóc. Quá khứ đã qua hãy để nó qua đi , đừng buồn.

baby dễ thương
02-06-2007, 02:55 AM
đúng wá khứ đã qua thì nên để nó qua nhưng những kỉ niệm đẹp thời con nít thì hok bao giờ có thể wên dc

babylove_hue
02-06-2007, 06:31 AM
Ngày đó anh ra đi , những kỉ niệm đã có cũng tan vỡ , rồi em sẽ quên. Kỉ niệm buồn !

hongtra_duongmy
02-06-2007, 12:01 PM
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ...

Hoài Thương mãi yêu
02-06-2007, 06:50 PM
mình cũng đã yêu rất nhiều, cho đi rất nhiều nhưng cuối cùng nhận lại chỉ toàn dối giạn Rất may bây giờ mình đã quên được tình yêu đó, mình sẽ đến với tình yêu khác đẹp hơn, mình tin là tình yêu vẫn sẽ luôn mỉm cười với mình nếu mình biết trân trọng cuộc sống này !

babylove_hue
03-06-2007, 03:22 AM
Đúng như vậy đó , tình yêu vẫn còn nhiều mà.


Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.

CuTíNgố
03-06-2007, 03:31 AM
tinh yêu là gì nhỉ mầu của tình yêu có phải mầu hồng
sao ai cũng cắm đầu vào mà yêu dù biết rằng sẽ đau khổ
12 năm đi học tôi có thể đứng lên và nói tôi chưa yêu ai cả

nanghong
16-06-2007, 05:15 AM
chà nhìn lại thấy sai chính tả nhiều quá, các bạn nói đúng không nên nghĩ về quá khứ đau buồn nhưng bạn có dám chắc sẽ yêu người khác như người cũ của mình không?

hoatimuoi
16-06-2007, 06:25 AM
đừng suy nghĩ nhiều nữa bạn lạc quan yêu đời đi

¤ ъuoлς' ъľин ¤
16-06-2007, 10:13 AM
Những gì qua được hãy cho nó qua đi.........:meo:

==(HONEY)==
16-06-2007, 10:59 PM
đó chính là ngây thơ !!!!!

hientrang
16-06-2007, 11:06 PM
mot ngan ngươi yeu em trong do co toi
mot tram ngươi yeu em trong do con toi
con mot ngươi yeu em thi do chinh la toi
tren the gioi nay neu khong con ai yeu em nua thi tren dinh nui cao nao do toi da chet di roi

sOck prO...
17-06-2007, 04:55 AM
WOa..... iu kỉu này zui wé.....hOk coá ý kiến