Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trăng Hàn Mặc Tử



lamvulove
01-06-2007, 06:18 AM
Khi trăng "chết" lúc chưa già
Xe tang phủ trắng một toà áo mây
Lệ buồn trong mắt cỏ mây
Xót thương cho mảnh trăng đầy vội tan
Ngàn sao thắp nến hai hàng
Tiễn trăng xuống đáy hoàng hôn mịt mùng
Buồn con nai đứng bên rừng
Lá vàng rơi xuống giữa dòng xuối mơ
Tình như con nhện giăng tơ
Ai còn đứng ngóng trăng mờ đầu non
Trăng Hàn Mặc Tử cô đơn
Còn trăng - Mặc Tử - thơ còn ngàn năm.

----~----~----~----~----~----

Quy Nhơn mỗi độ trăng rằm
Trăng treo đầu mộ - Trăng nằm bên anh.

lamvulove
01-06-2007, 06:36 AM
Buồn cho căn bênh ngặt nghèo
Thân gầy như mảnh trăng treo cuối trời
Hơi mòn theo bóng trăng vơi
Tình xưa còn lại, ai người cố nhân?
Trăng tàn giữa tuổi thanh xuân
Cô đơn như một cánh buồm biển xa
Tuần trăng một thuở đậm đà
Trăng vừa chín mọng chưa qua một lần
Còn trăng, còn thấy tình gần
Xa trăng như ngở tình thân xa rời
Mùa trăng tắt lịm bờ môi
Đời Hàn Mặc Tử khoảng trời cô đơn.

----~----~----~----~----~----

Trăng về trên biển Quy Nhơn
Xót thương cho một linh hồn thi nhân.

cogai_lilac
02-06-2007, 02:31 AM
anh ở qui nhơn hay sao mà bit nhiều thơ hàm măc tử dữ vậy

lamvulove
02-06-2007, 06:38 AM
bộ ở Quy Nhơn mới làm thơ về Hàn Mặc Tử được hả?
mình ở vũng tàu chỉ là fan của HMT thôi

viễn nhược hàn
08-06-2007, 09:34 PM
Đêm đã khuya rồi Mặc tử ơi!
Canh ba chuông đổ đến nữa rồi
Sương rơi lạnh lẽo đêm hoang vắng
Mình tôi cô quạnh với ánh trăng.

Ngày xưa ai hiểu lòng Mặc Tử
Nữa đời chưa hết nữa đời trai
Ra đi lưu luyến người ở lại
Mộng Cầm duên ước lỡ nhạt phai.