Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí của cô bé buồn



Gà xinh
11-07-2005, 12:03 AM
Tớ đã đọc được ở đâu đó:''Khi cô bé 16 tuổi khóc đó là do cô chợt nhận ra rằng đã thích người ta''
Và người ta mà mình thích đó là ấy , ấy biết không?
Mỗi khi nhìn thấy ấy thì mọi vật xung quanh tớ như không tồn tại.
Mỗi khi thấy ấy cười thì giọt sương trên lá như muốn tan ra thành cơn mưa mùa hạ.
Mỗi khi ánh mắt ấy hướng về phía tớ thì tớ không sao làm cho tim mình đập nhịp nhàng hơn.
Mỗi khi thấy ấy sôi động trong vai trò của môt tiền đạo trong đội bóng thì ấy ơi!Ấy là thần tượng đá bóng đầu tiên của tớ .
..............Và chắc là sẽ còn nhiều mỗi khi hơn nữa giữa tớ và ấy nếu như không có ngày đó.Ngày mà tớ không bao giờ được gặp ấy..............!
Ấy đi làm cho cô bé bàn dưới buồn lắm.Ấy ơi! Tớ yêu ấy nhiều lắm!

traingheo2
12-07-2005, 01:23 AM
thôi đừng có mà si tình thế
hay lạc quan lên bạn ơi
lúc đó bạn sẽ thây đời còn nhìu ng` để bạn yêu hơn đó
chẳng hạn như là mình

su tu trang
12-07-2005, 10:27 PM
thôi hãy xem dó như mối tình đầu của tuổi học trò và nó trở thành kỉ niệm của riêng bạn . Hãy giữ trong lòng và cầu mong co ngày hai người sẽ gặp lại . Hãy lạc quan lên đi.

Gà xinh
13-07-2005, 07:11 PM
Cảm ơn các bạn đã an ủi mình.Mình đang cố gạt hình ảnh người đó ra khỏi tâm trí mình , nhưng sao ma khó quá .Phải chăng mối tình đầu (tình yêu học trò )lại khó quên vậy sao??????????????

jojo 2005
13-07-2005, 07:24 PM
yeu 1 người kg nhất thiết phãi có dược người dó dâu.chĩ cần nhìn thấy người dó vui là bạn cũng sẽ cảm thấy vui.và chĩ cần dúng xa cầu chúc cho người do luôn hạnh phúc.

Gà xinh
15-07-2005, 11:30 PM
Quên ????????????????
Mình có thể làm gì để quên dc đây?

xù_fcbarcavn.com
15-07-2005, 11:49 PM
có 1 cách này

www.fcbarcavn.com

không uổng 1 lần click đâu,đảm bảo đấy!

athens
16-07-2005, 01:47 PM
neu yeu ccau ay thi noi voi cau ay di
dung co ma bi quan pahi noi du co bi tu choi cho nhe long ban ah
con gai bay gio chu dong truoc dau co gi ma

Gà xinh
17-07-2005, 01:42 AM
bạn ấy đi xa rồi mà!

MoonStorm
18-07-2005, 01:20 AM
ko sao dù người ta ó di xa đi nua thi ban ung nenn lam 1 cái gì đó chú nhu tang ban ay 1 bài hát de nói ro tình cam cua mình dành cho ban ay chu.du co nhu the nao di nua cung nen nói cho nó thanh than......

KhungTroiTim
18-07-2005, 08:40 PM
vậy chắc bạn đang "theo dõi" người ta đúng kô!!!hihihi!!!đó là một kỉ niệm rất là dễ thương!!!nếu bạn mún chấp nhận thử thách sau nhìu lần "theo dõi" "ấy", thì bạn có thể viết một lá thư gồm chỉ vọn vẽn ba chữ "mình mến bạn" (nếu bạn mún trực tiếp hơn thì có thể sửa lại là "mình iu bạn") kẹp vào trong một cuốn sách cho "ấy" mượn!!!hoặc là nhét vào học bàn!!!thử đi, biết đâu "ấy" cũng thích bạn vậy!!!

Gà xinh
19-07-2005, 02:44 AM
cảm ơn các bạn , mình và hắn làm lành roài !
toKTT: thanks, mình nghĩ chắc tình cảm của bạn đẹp lắm nhỉ?Mình làm wen dc không?
to halfmoon:hình Conan đẹp vậy bạn?

chieumuamotminh
19-07-2005, 02:53 AM
Quên ????????????????
Mình có thể làm gì để quên dc đây?

đó là chẳng qua bạn ko tin rằng mình có thể quên thôi chứ chắc là sẽ làm dc đấy

Gà xinh
22-07-2005, 05:59 PM
Hì! Mình ko biết thế nào nhưng mình và hắn đã làm lành rồi ah!Cảm ơn các bạn nhìu lắm!