PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bây giờ anh mới biết mình sai thì đã muộn rồi !



Hoài Thương mãi yêu
01-06-2007, 01:03 AM
Nhanh thật mới đây thôi mà em đã quên được anh rồi ! em cũng không nghĩ là mình lại quên anh nhanh đến như vậy ! Nhưng sẽ không bao giờ em quên được khoảng thời gian ấy ! Khoảng thời gian mình em chống chọi với nỗi đau. Em đã tự dày vò bản thân mình, không lúc nào em có thể nguôi nhớ về anh, em luôn tự hỏi tại sao anh lại nỡ phụ bạc em !
Bao nhiêu lần em thấy anh chở hết cô gái này đến cô gái khác đi chơi, và em biết chắc một điều rằng những người con gái ấy đều tên Trang ! một cái tên giống em ! Anh đã bỏ em ra đi, giữa chúng ta chẳng có lấy một lời chia tay, chẳng giận hờn, trách móc ! Em cứ ngỡ sẽ phải lâu lắm em mới quên được anh, mà cũng có thể là mãi mãi không quên được cái tình yêu đó, vậy mà giờ đây khi em quên được thì anh lại muốn nói câu quay về, khi em vừa chấp nhận một tình cảm khác, làm sao bây giờ hả anh ? Những lần chat với anh qua mạng em hiểu những gì anh muốn nói, anh muốn chúng ta lại như ngày xưa, anh thấy những người con gái quanh anh không còn đáng tin cậy như anh đã nghĩ thì anh mới nghĩ đến em, tại sao vậy anh ? Ngày xưa, chính anh là người rũ bỏ em ra đi kia mà ! Khi em tìm được chân trời mới, niềm vui mới thì anh lại muốn quay về ! Làm sao em có thể chấp nhận được đây ? Em không thể bỏ người ta, vì em yêu anh người ta và vì người ta cũng yêu em, anh đã từng nói với em rằng ai yêu mình thì mình yêu lại, vâng em cũng đang yêu lại người ta đây ! Nhưng đó không phải là cái trò chơi qua lại như anh nghĩ, em và người ta đến với nhau chân thành, một tình cảm rất chân thành anh à ! Anh biết không ? Ở bên người ta em thấy rất vui và bình yên, em chẳng phải suy nghĩ gì cả, không như anh lúc trước ! Trước đây khi đi chơi với anh lúc nào em cũng có cảm giác anh đang sợ người con gái nào đó nhìn thấy, anh đi chơi với em chẳng bao giờ thoải mái cả !
Em biết bây giờ anh mới nhận ra mình sai, anh yêu quá nhiều người cùng một lúc, anh cứ ngỡ con gái nơi này ngây thơ lắm ! Anh yêu họ không hề suy nghĩ, anh đau có ngờ rằng chính họ cũng là hạng người như anh ! - kiếp đa tình !
Đến bây giờ khi nhận ra điều đó anh mới biết lúc trước em yêu anh nhiều đến thế nào, em chỉ có mỗi mình anh nhưng anh thì không hề quan tâm điều đó, anh gạt bỏ ngoài tai mọi lời em nói ! Bây giờ anh muốn quay về ư ? Làm sao được nữa hả anh ? Đã muộn rồi ! Em đã tìm được cho mình một chốn dừng chân mà em có thể tin cậy !
Một lời cuối cùng em muốn nói với anh : HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ, ĐỂ KHI MẤT ĐI KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC !
Chúc anh may mắn trên con đường phía trước !

Cho xin 1 nghìn
01-06-2007, 01:16 AM
Con gái mau đổi thay :rain:

chaulong
01-06-2007, 01:22 AM
Đúng đó một con người phụ bạc như vậy thì tại sao lại yêu được cơ chứ mình ủng hộ ban đấy bạn hãy mạnh mẻ len nhé

babylove_hue
01-06-2007, 01:40 AM
Có gì đâu mà mau đổi thay , một người không xứng đáng để mình trao tình cảm thì níu kéo làm gì , người đau khổ cũng chỉ là bản thân mình mà thôi. Bạn làm như thế là rất đúng , chúc bạn may mắn.

hu0ng_h0a`
07-06-2007, 06:39 PM
Bạn ơi! bạn làm như thế là đùng đấy bạn ah , bạn không có jif sai cả một khi họ đã bỏ mình đi với người con gái khác cái gì cũng chỉ co gới hạn của nó thôi mình không thể vì 1 người ma bỏ tất cả được !! Chúc bạn hạnh phúc

hoaquynhanh90
10-06-2007, 02:59 AM
ồ hay đấy bạn giống minh thật nhận ra tất cả thì đã quá muộn thôi làm bạn nhé người cùng cảnh ngộ

babylove_hue
10-06-2007, 04:50 AM
Nhận ra sai lầm , làm lại từ đầu không là quá muộn.