hello knight
01-06-2007, 12:27 AM
nghĩ lại mà tức cười. mình thành con nhỏ bị bôi xấu toàn tập. ai đời....
"Eo ơi, nhìn anh kia kìa ,đẹp trai ghê" bạn tui rú ầm lên. Chắc lại thằng phài gió nào đó chứ gì. "Rồi ôi nhìn đi!" con bạn tui làm mọi cách để nhìn tui thằng đó. Nó vặn cổ tôi và tôi bắt buộc phải nhìn.
"Thằng đó xấu hoắc." Tui kết luận.
"Mày nhìn thằng nào thế?" Con nhỏ rầm rĩ.
" Thằng mặc đồng phục trường mình chứ còn thằng nào."
" Không, thằng kia cơ mà, thằng đi cạnh nó ấy"
Tôi nhìn thẹo "Ờ thì đẹp trai đó, mày xinh, tán nó đi, rách việc"
....... Hôm sau, đến trường , thế nào lại đụng nó_thằng tôi nhìn nhầm_ ngay cổng trường chứ. Ồ thì ra là dân cuối cấp, sắp đi rồi.
........ Giờ ra chơi, lại nó ở căng tin, cười vô tư với đám bạn.
........ Hôm sau,..... và hôm sau nữa....... hôm tới..... rồi tuần sau.... tháng sau...hôm nào cũng gặp hắn, hôm nào cũng nhìn thấy nụ cười như hoa (cứt lợn>_<) của hắn. Rồi...... rồi.... rồi..... cảm lúc nào chả bít
Cuối năm, tan trường,tôi quyết định nói. Lòng hồi hộp, rất rất hồi hộp.
" Em ơi xấu thế mà đòi làm girl friend của anh sao. Con bạn em chắc anh đồng ý đấy. Nhắn nó cho anh nhé."
cái ji``````````````````````````````````````````? Trời ơi , sao tôi lại cảm một thằng như thế này nhỉ? Tôi cảm thấy đau, rất đau. Đau như có con dao đâm vào vậy. Tuy nhiên, tôi là đứa con gái không chịu nhường nhịn bao giờ ( nhưng bụng một lòng bồ tát đó). Tôi nói lại ngay :" thằng hèn kia, mày nói gì cơ? Ờ chị mày xấu đấy thì sao? loại con trai như mày thì không khác gì con trâu đâu. Mày cứ như thế thì cả đời không có bạn gái." Rồi tôi đáp luôn hộp quà đựng hình trái tim thủy tinh vào giữa mặt hắn.:guoc: Nghe cái choang như con tim tôi giờ đây vỡ nát:timvo: . Chắc hắn cũng đau nhưng tôi đau hơn gấp mười lần.
Tôi chạy đến bên nhỏ bạn, kể với nó (chính nhỏ ban xinh ma làm tôi nhìn thấy hắn và cũng là người hắn muốn tôi giới thiệu). Nó nghe tôi kế lại toàn bộ, ậm ừ.
Hai ngày sau, gọi cho nó, định rủ nó đi ăn chè thì nó kêu bận học. Chả biết làm sao đành đi ăn một mình. Vào quán ngồi chưa đầy năm phút sau cú phone, ngồi vào bàn và gọi đồ ăn thì thấy nó bước vào cùng thằng cho tôi rớt. Nó không nhìn thấy tôi.
" không ngờ con bạn em chuyển lời hộ anh, thật thà ghê."
" thì nhờ có con ngố đó mà em quen được anh nè."
" em xinh thế sao lại đi với nó?"
" Thế thì mới làm nổi em lên chứ."
" à ừ"
Nghe hết rồi, tôi sững sờ. hắn đã nhìn thấy tôi ngay khi hắn vào. Giờ, hắn nhìn tôi cười mỉm. Tôi lại gần nhỏ "bạn" xinh xắn, đặt tay lên vai. Nhỏ quay lại, sững người. Tôi cười, tát cốc nước trắng vào mặt nhỏ rồi thanh toán về thẳng. Hắn đứng dậy, nói to dường như để cho tôi nghe thấy :"thà yêu người chân thành cá tính dù xấu còn hơn yêu người xinh xắn mà lừa dối."
Hahaha. Quá muộn rồi. Giờ ai đi đường nấy.
^_ o Bây giờ thì tôi hết buồn rồi. Mách nhỏ cho chị em không xinh khi tỏ tình này
đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
em kề dao hỏi:yêu hay... chết
sợ we' gật đầu thế là yêu:fi:
:rang:
"Eo ơi, nhìn anh kia kìa ,đẹp trai ghê" bạn tui rú ầm lên. Chắc lại thằng phài gió nào đó chứ gì. "Rồi ôi nhìn đi!" con bạn tui làm mọi cách để nhìn tui thằng đó. Nó vặn cổ tôi và tôi bắt buộc phải nhìn.
"Thằng đó xấu hoắc." Tui kết luận.
"Mày nhìn thằng nào thế?" Con nhỏ rầm rĩ.
" Thằng mặc đồng phục trường mình chứ còn thằng nào."
" Không, thằng kia cơ mà, thằng đi cạnh nó ấy"
Tôi nhìn thẹo "Ờ thì đẹp trai đó, mày xinh, tán nó đi, rách việc"
....... Hôm sau, đến trường , thế nào lại đụng nó_thằng tôi nhìn nhầm_ ngay cổng trường chứ. Ồ thì ra là dân cuối cấp, sắp đi rồi.
........ Giờ ra chơi, lại nó ở căng tin, cười vô tư với đám bạn.
........ Hôm sau,..... và hôm sau nữa....... hôm tới..... rồi tuần sau.... tháng sau...hôm nào cũng gặp hắn, hôm nào cũng nhìn thấy nụ cười như hoa (cứt lợn>_<) của hắn. Rồi...... rồi.... rồi..... cảm lúc nào chả bít
Cuối năm, tan trường,tôi quyết định nói. Lòng hồi hộp, rất rất hồi hộp.
" Em ơi xấu thế mà đòi làm girl friend của anh sao. Con bạn em chắc anh đồng ý đấy. Nhắn nó cho anh nhé."
cái ji``````````````````````````````````````````? Trời ơi , sao tôi lại cảm một thằng như thế này nhỉ? Tôi cảm thấy đau, rất đau. Đau như có con dao đâm vào vậy. Tuy nhiên, tôi là đứa con gái không chịu nhường nhịn bao giờ ( nhưng bụng một lòng bồ tát đó). Tôi nói lại ngay :" thằng hèn kia, mày nói gì cơ? Ờ chị mày xấu đấy thì sao? loại con trai như mày thì không khác gì con trâu đâu. Mày cứ như thế thì cả đời không có bạn gái." Rồi tôi đáp luôn hộp quà đựng hình trái tim thủy tinh vào giữa mặt hắn.:guoc: Nghe cái choang như con tim tôi giờ đây vỡ nát:timvo: . Chắc hắn cũng đau nhưng tôi đau hơn gấp mười lần.
Tôi chạy đến bên nhỏ bạn, kể với nó (chính nhỏ ban xinh ma làm tôi nhìn thấy hắn và cũng là người hắn muốn tôi giới thiệu). Nó nghe tôi kế lại toàn bộ, ậm ừ.
Hai ngày sau, gọi cho nó, định rủ nó đi ăn chè thì nó kêu bận học. Chả biết làm sao đành đi ăn một mình. Vào quán ngồi chưa đầy năm phút sau cú phone, ngồi vào bàn và gọi đồ ăn thì thấy nó bước vào cùng thằng cho tôi rớt. Nó không nhìn thấy tôi.
" không ngờ con bạn em chuyển lời hộ anh, thật thà ghê."
" thì nhờ có con ngố đó mà em quen được anh nè."
" em xinh thế sao lại đi với nó?"
" Thế thì mới làm nổi em lên chứ."
" à ừ"
Nghe hết rồi, tôi sững sờ. hắn đã nhìn thấy tôi ngay khi hắn vào. Giờ, hắn nhìn tôi cười mỉm. Tôi lại gần nhỏ "bạn" xinh xắn, đặt tay lên vai. Nhỏ quay lại, sững người. Tôi cười, tát cốc nước trắng vào mặt nhỏ rồi thanh toán về thẳng. Hắn đứng dậy, nói to dường như để cho tôi nghe thấy :"thà yêu người chân thành cá tính dù xấu còn hơn yêu người xinh xắn mà lừa dối."
Hahaha. Quá muộn rồi. Giờ ai đi đường nấy.
^_ o Bây giờ thì tôi hết buồn rồi. Mách nhỏ cho chị em không xinh khi tỏ tình này
đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
em kề dao hỏi:yêu hay... chết
sợ we' gật đầu thế là yêu:fi:
:rang: