PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thời Gian Hãy Ngừng Trôi.....!



meoluoi_ql3
31-05-2007, 05:56 PM
K30 B3 thân yêu ! biết nói gì đây khi thời gian cứ thế trôi qua để rồi chúng ta lại sắp sửa chia tay không còn những ngày cùng nhau tới lớp với những trò chơi nghịch ngợm .Để cùng nghe những lời giảng giải thân quen của thầy cô không còn những ngày cùng nhau đi chơi và không còn...cứ thế chúng ta đã trưởng thành .Ngôi nhà K30B3 thân yêu đã dìu dắt chắp cánh chúng ta cùng tiến vào tương lai , mặc dù mỗi chúng ta ai cũng có một hướng riêng cho mình .Từ biệt tuổi học trò với những cánh phượng rực cháy trời , trieng về sầu râm ran và sẽ không trưởng nổi với những khuôn mặt thân thương trước lúc chia tay tất cả đều khác lạ với những khuôn mặt mà cách đây 2 năm họ đã gặp nhau ngỡ ngàng mà xây đắp nên tổ ấm này với bao kỷ niệm khó quên. nhung"CUỘC HỘI NGỘ NÀO CŨNG ĐẾN LÚC PHẢI CHIA TAY"và chúng ta lại phải chấp nhận sự ngược đãi của thời gian phải chăng đó là quy luật nghiệt ngã mà tạo hóa đã sinh ra , cho người ta niềm vui để rồi lại cướp đi chính niềm vui của họ , nhưng có lẽ là không phải vậy đâu các bạn nhỉ? cái gì cũng có cái giá của nó chúng ta kết thúc một thời"MƠ MỘNG" một thời với những niềm vui " KHÔNG ĐÂU VÀO ĐÂU" một thời mà những tình cảm cao đẹp , trong trắng và tinh khôi có thể thắp sáng nên thành những lâu đài lung linh huyền ảo trong tâm trí mọi người .
Dù có thể nói thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng có lúc phải chia tay . Biết làm sao được nhưng đó sẽ là một ngôi nhà chứa đầy tình cảm thân thương để khi bước vào đời gặp những lúc vui hay buồn K30B3 sẽ là nơi để chúng ta giải bày những tâm tư để nhớ về nhau , nhớ về những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò và mình luôn tin tưởng rằng K30B3 sẽ mãi trong tim mình và sống mãi trong tim mỗi chúng ta:slider: :wavey: :wavey: :slider:
lưu thơ lưu bút lưu tình

Luu bao ky? Nie^m. chung' Minh` Vao` da^y

Mr.Chuym
31-05-2007, 05:58 PM
ĐÓ là qui luật của tự nhiên ko gì ngăn cản đc
Có bữa tiệc nào ko tàn chứ :rain:

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
31-05-2007, 06:18 PM
thời gian đã cướp mất nó....và ai cũng thầm mong thời gian ngừng trô :rain: hay hãy cho tôi trở về cái ngày xưa ấy :rain:

tuy thời gian nghiệt ngã nhưng nó đã đánh dấu 1 thời tràn dầy kỉ niệm vui buồn hạnh phúc của cái cưộc sống bon chen :heartflower: thế nên đừng lãng phí và giữ gìn lấy kí ức tuyệt vời........."ngày xưa ấy"

Timmy™
31-05-2007, 08:16 PM
Quãng thời gian này trôi qua và quãng thời gian khác lại đến và những kỷ niệm lại mỗi lúc một tràn đầy trong ký ức ta .Đừng buồn bởi qunga thời gian được sống với những người bạn ấy còn rất ngắn ngủi , hãy sống thật vui ve hãy nói với họ những lời mà lâu nay mình chưa dám nói .Hãy đừng bỏ phí thời gian đó .Thời gian ko ngừng trôi trong cuộc sống nhưng in đậm trong tim con người nếu như ta biết quý trọng quãng thời gian đo...