Xem đầy đủ chức năng : Mại zdô
Băng Đông
31-05-2007, 09:11 AM
Bước tới phố thành mới thấy bay
Quần áo từng cô thiếu hụt vầy
Thể nào cụ Bính thường than kể
Chớ cho bạn gái bước lên đây
Lời cha ông dạy quả không sai :thatall: :thatall:
GiRl Sh0cK
31-05-2007, 09:34 AM
dân thành phố tiếc tiền nên thiếu vãi
chứ cưới em về kiếm mãnh vãi ko ra ^.^
thui thì mặc kệ người ta
lo về ỡ dưới ôm bồ đi anh............
Vịt Ngố
31-05-2007, 10:00 AM
Sáng nay thấy mặt lầm lì
Thì ra anh mới vừa đi tỉnh về
Ánh mắt nhìn cứ u mê
Anh mong cô Thắm nhà quê đổi đời
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
31-05-2007, 11:54 AM
Vải giờ đắt lắm
Không dễ mua đâu
Nên chỉ có nghèo
Mới mặc đủ vải
AnH_XiNh
31-05-2007, 09:24 PM
Băng Đông miệng nói thế thôi
Biết đâu về bảo ở trần mát hơn :D
Băng Đông
01-06-2007, 07:24 PM
Sáng nay thấy mặt lầm lì
Thì ra anh mới vừa đi tỉnh về
Ánh mắt nhìn cứ u mê
Anh mong cô Thắm nhà quê đổi đời
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Dại gì đưa Thắm lên chơi
Bầy Dê lũ Cáo nó xơi mất liền
Thà để em dưới cho hiền
Ao nhà thì tắm không nghiền hồ bơi
:5: :5: :5: :5:
Băng Đông
01-06-2007, 07:30 PM
dân thành phố tiếc tiền nên thiếu vãi
chứ cưới em về kiếm mãnh vãi ko ra ^.^
.........
Đêm đêm tắt đèn
Trắng cũng như đen
Ví như cưới em
Ừ...Nhàn biết mấy
:fi: :fi: :fi: :fi:
Băng Đông
01-06-2007, 07:41 PM
Băng Đông miệng nói thế thôi
Biết đâu về bảo ở trần mát hơn :D
Nói thật có chắc ai tin
AnH XiNh đi nguốc trong tim anh rồi :fi: :fi:
(ý lộn trong bụng " Đi nguốc trong bụng :so_funny: :so_funny: )
AnH_XiNh
03-06-2007, 04:07 AM
Ấy dà nói thế quá khen
Em anh như một đụng đầu có sao :D
Vịt Ngố
03-06-2007, 12:43 PM
Dại gì đưa Thắm lên chơi
Bầy Dê lũ Cáo nó xơi mất liền
Thà để em dưới cho hiền
Ao nhà thì tắm không nghiền hồ bơi
:5: :5: :5: :5:
Thắm cười ánh mắt lả lơi
Thôi em cứ thử đổi đời xem sao
Từ nay bỏ tắm hồ ao
Em sẽ tìm tắm nơi nào suối trong
:so_funny:
Băng Đông
03-06-2007, 10:45 PM
Ấy dà nói thế quá khen
Em anh như một đụng đầu có sao :D
Hờ
Đụng đầu đáng lẽ là đau
Ây dà nay thấy rầu rầu trong tim
:bicycle: :bicycle:
Băng Đông
03-06-2007, 10:52 PM
Quê anh xanh thắm núi rừng
Ngọt ngào dòng suối tới từng con sông
Chả hay em đã muốn chồng
Một miền như thế có ưng không nào?
p/s:
Nếu ưng thì BD giới thiệu cho vài người
Tha hồ kén chọn :so_funny: :so_funny:
AnH_XiNh
05-06-2007, 08:11 AM
Ơ tè anh có bị chi
Đụng đầu thì chớ đau tim vậy nè
:D :D
----------------------
Nghe anh nói thế hay hay
Hay là chịu khó làm mai anh kìa
:fi: :fi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.