Xem đầy đủ chức năng : Viết cho em bài thơ còn dang dở
manly9000
31-05-2007, 02:39 AM
Nếu anh đừng yêu em
Đừng chân thành bỏng cháy
Đừng nồng nàn đến vậy
Trái đất tròn ... biết đâu!!!
Nếu anh đừng yêu em
Đừng nhớ nhung chờ đợi
Bởi vì em nông nổi
Dại khờ ... em biết đâu!!!
Nếu anh đừng yêu em
Làm ngày dài hóa tháng
Đừng ước mong ảo tưởng
Em mủi lòng ... biết đâu!!!
Nếu anh còn yêu em
Xin cứ chờ cứ đợi
Cứ yêu em đắm đuối
Con gái mà ... biết đâu !!!!
chuot coi`:timvo:
manly9000
31-05-2007, 07:08 AM
SẦU LẮNG TRONG ĐÊM...
Khi niềm riêng giày xéo
Lôi buồn đi vào đêm
Ta lặng thinh hồi tưởng
Thụy khúc xưa bên thềm
Những hờn ghen ngày ấy
Giết dần bao hồn thơ
Đẩy xa vùng ký ức
Về hoang vu lu mờ
Tưởng rằng gom đi đốt
Bao dòng thư là xong
Ngờ đâu tim rưng rức
Mưa chiều dâng trong lòng…
Từng thu đều như thế…
Hoá ra ta còn thương !
Sao người đành tâm vậy
Gieo vào đời tai ương ?!
GIỮA ĐÔI BỜ HƯ THỰC
Giữa đêm đen muôn vì sao soi sáng
Áng mây dày giữa đồng nắng chang chang
Vòng trái đất, hai nửa – thời gian khác
Hai đứa mình – ở giữa … lối rẽ ngang…
Vùi ký ức giữa sâu lòng cổ mộ
Mong xóa mờ những dấu ấn đường tim
Nghe quặn thắt những chiều thu lá đổ
Bóng người như trong trò trẻ … trốn tìm…
Từng khoảng khắc kéo dài ra vô tận
Cuộc đời người biết bao bận long đong ?
Từ ảo ảnh của một không gian thực
Giữ làm sao cho chẳng đổi thay lòng ?
Có niềm vui lẫn trong niềm đau xót
Hững hờ chi làm lạ với người quen ?
Ngày hoang vắng … thay đêm tàn hiu hắt
Buồn thương nào hòa nỗi nhớ không tên... ?
manly9000
31-05-2007, 07:18 AM
Viết cho em bài thơ còn dang dở
Như cuộc tình em đã đi qua
Chút tình đầu em gửi cho ta
Nghe xa xót những mùa hoa bỏ lại
Viết cho em trên hoa từng cánh dại
Nông nổi một thời_giận dỗi lời ca
Mối tình đầu đi qua như vầng trăng đã khuyết
Ta dại khờ nên vĩnh viễn mất nhau
Viết cho em chợt thấy lòng nhói đau
Xa xôi qua_cái nhìn em diệu vợi
Dẫu biết thế anh vẫn hằng mong đợi
Dại khờ ơi day dứt đến bao giờ
manly9000
31-05-2007, 07:37 AM
Rỉ rả dịu dàng từng giọt rơi
Giọt thương, giọt ghét, giọt bồi hồi
Giọt thấm bờ môi gieo nhung nhớ
Giọt khơi nỗi buồn hờ hững trôi.
Rỉ rả tí tách
Từng giọt
Cứ rơi nhẹ nhàng
Làm hồn đi lang thang
Thoảng nhớ những gì đã mất .....
Mưa bay lất phất
Đọng lại
Đủ ướt môi mềm
Rồi thấm vào tận trong tim
Bất chợt trào ra tiếng nấc .....
Cơn mưa ray rức
Buốt lạnh
Cảm giác nhớ nhà
Nhớ khuôn mặt của mẹ cha
Ngồi buồn thương xa vắng ..........
Mưa ........ vẫn còn rơi.
Lại Mưa
Nhìn trời mưa
Như ai thầm lặng khóc
Lệ rơi nhẹ
Thấm từng góc tâm hồn
Cảm nhận đây
Tim thổn thức bồn chồn
Lan toả nhanh
Một nỗi buồn man mác
... Ngoài hiên mưa rơi rơi
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi ... nước mắt hoen mi rồi ...
~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~
Lại một lần, ngắm mưa rơi ... thầm hát
Nơi hiên nhà, gió lạnh buốt cả thân
Thấy thiếu vắng chút chăm sóc ... ân cần
Ngồi cảm nhớ những ngày xưa thân ái
Trong tâm tư giọt mưa buồn đọng lại
Thấm lẻ loi ... một mình ở xứ xa
Cũng vì có tiện nghi chốn phồn hoa
Nên mưa rơi ... dường như ... rơi chẳng đúng
Mưa ở đây nước đâu còn đọng vũng
Không con nít lội bì bõm hét la
Chẳng có ếch kêu oạp oạp phiền hà
Nhà chẳng dột để kiếm xô mà hứng
Nơi góc đường anh cũng ... chẳng còn đứng
Dưới cơn mưa đợi em về có đôi
Hai chiếc xe đạp chậm với mưa trôi ...
Ngắm mưa rơi ... vẫn rơi mà chẳng đúng.
Chiều về niềm nhớ lên ngôi
Mưa rơi lách tách trên đồi nhớ mong
Hạt buồn nhẹ rớt vào lòng
Hạt vui lóng ngóng như trông một người ;)
Mưa rơi trên phố nhỏ
Từng giọt buồn hắt hiu
Mưa đong đầy nổi nhớ
Mưa nhạt nhòa lối đi
Vì sao mưa rơi mãi
Từng giọt vắn giọt dài
Mưa rơi như khắc khoải
Hay mưa buồn nhớ ai
Mưa ơi sao mưa mãi
Bao giờ mưa thôi rơi
Mưa rơi tí tách rạt rào
Mưa nhoà từng giọt lệ vào lòng tôi
Mưa làm ướt đẩm bờ môi
Mưa tuôn mộng thắm mắt trôi u sầu
Mưa làm rạn mối tình đầu
Mưa tan mộng ảo còn đâu bóng hình ?
Đêm mưa râ\m hô\n ta thêm trĩu nặng
Gió mưa ngan khoắt khoãi chốn bơ vơ
Đêm thu nă\m ta hă\ng mơ những đợi
Một cuộc ti\ng dang dỡ kiếp đương trôi
Hơi sao trơ\i đai\ ta trong ão mộng
Chĩ yêu ngươ\i ma ngươ\i chăng yêu ta?
baby dễ thương
31-05-2007, 02:38 PM
chìm ngập trong thơ rùi
toàn thơ với thơ thui
manly9000
01-06-2007, 06:15 AM
vì tôi thích thơ thui
và đã post thơ rùi
manly9000
01-06-2007, 06:21 AM
chờ em anh chờ mãi
chờ đến bạc mái đầu
rồi anh đi lên cầu
nhảy xuống sông tự tử
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.