Xem đầy đủ chức năng : THẤT TÌNH 4 MÙA " CHO Ý KIẾN NHÉ "
ttt_vn2002
10-07-2005, 08:41 PM
THẤT TÌNH 4 MÙA " MÙA XUÂN "
CHIM ÉN VỀ MÙA XUÂN ĐẾN
SAO LÒNG TÔI BỔNG THẤY ĐƠN CÔI
BỞI VÌ EM NGƯỜI TÔI YÊU NAY ĐÃ
CÁCH XA TÔI KHÔNG MỘT CHÚT VẤN VƯƠNG
THẤT TÌNH 4 MÙA " HẠ BUỒN "
CHIA TAY NHAU GIỮA KHUNG TRỜI HẠ
CÁNH PHƯỢNG HỒNG LẦN CUỐI TRAO NHAU
KHÉP VÀO VỞ GIỮ MUÔN VÀNG KỸ NIỆM
ĐỂ SAU NÀY TA MÃI NHỚ VỀ NHAU.
ThẤt TÌnh 4 MÙa " THU VÀNG "
EM ƠI MÙa THU ĐẾN RỒi ĐÓ
TÓC GiÓ THÔI BAY HẢY ĐỨNG CHỜ
SAO EM HỮNG HỜ ÔI LẶNG LẼ
BỎ LẠI MÌNH ANH GIỮA THU VÀNG
THẤT TÌNH 4 MÙA " ĐÔNG TÀN "
ĐÔNG SANG LẶNG LẼ ĐỨNG RIÊNG ANH
DUYÊN TA NỢ CỦ ÔI CHẴNG THÀNH
MÌNH ANH ĐỨNG GIỮA TRỜI ĐÔNG LẠNH
MỘT MẢNH TÌNH RIÊNG ANH VỚI ANH
sành điệu mái ngố
11-07-2005, 04:50 AM
cung~ hay do'
hanquoc00
12-07-2005, 02:05 AM
Bình Phương hai chữ chia đôi
Ta đây muốn nói có lời yêu em
---------------------------------
Anh cũng biết lời thờ xưa là chân thật
Nhưng chuyên đời ai biết được ngày mai
Trong tương lai anh là người hạnh phúc
Nhưng lúc buồn có chắc ở cạnh em
hoang hon mau tim
12-07-2005, 07:51 PM
này mới có hai mùa mà
hạ sang đàn ve kêu sối sả
anh thương em nhiều em biết không em
trời hè tươi đẹp mình anh dạo bước
ngó người ta mà lòng xót xa
gió xuân nhè nhẹ vờn trên tóc
dáng người em gầy xé nát tim anh
ôi con tim đã bao lần anh thầm nhủ
hãy quên em đi , mà sao .........lại phải quên
Kẻ_bên_lề_đợi_em
12-07-2005, 08:45 PM
4 mùa nè
xuân sang chim hót rộn ràng
tình ta cũng thế như nàng xuân tươi
tuổi em vừa trọn đôi mươi
nét hồng duyên dáng tình nồng xinh xinh
hạ sang lấp lánh bình minh
ve kêu rộn rả phồn vinh phố phường
nơi đâu có người tôi thương
là có hoa phượng vấn vương tơ lòng
thu qua bao nỗi chờ mong
lại một thu nữa sẽ ko gặp nàng
chiều buồn dảo bước lang thang
nhặt lá thu rụng lòng miên mang buồn
đông về thác lệ nhỏ tuôn
căn phòng lạnh lẽo hồi chuông ngân dài
còn đâu ôi những sớm mai
dưới ánh xuân ấm áo dài em qua
ttt_vn2002
13-07-2005, 08:34 PM
ThÊm 1 BÀi MỚi NÈ
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 09:09 PM
đâu có thấy gì đâu :(
Cục Kẹo Cô Nương
13-07-2005, 09:36 PM
uh ! hong thấy gì hết
Kì dậy???
To: kẻ_bên_lề_đợi_em
Bạn làm thơ hay wa'
E.Gi cũng có một bài nè, đọc thử đừng có chê á ( có chê thì cũng nhỏ nhỏ thôi nha! >_'
Xuân - là ngày em bắt đầu biết yêu,
Khi Hạ sang đã xảy ra điều kì diệu !
Ngày Thu đến mang theo biết bao điều,
Rồi Đông tới - chuyện tình yêu cũng hết !
Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 09:56 AM
....uh văn thơ của bạn cũng hay lắm...nhưng phải biết cách đọc đúng nhịp mới thấy đc cái hay...
thơ bạn như đang nói chuyện...nhơ một lời tâm sự...giống như của một chàng trai hay một cô gái ngồi thỏ thẻ trong tay người yêu mình
xuân xinh tươi nhưng người yêu xa khuất
hạ chói chang...lòng sao thấy âm u
Thu kiêu sa mang nỗi hận thù
đông lạnh lùng héo tàn con tim sắt
*Cute_little_angel*
14-07-2005, 10:01 AM
Thơ hay và dài qua đi, có tam tư làm thơ qua nha??rất hay!!!!!!!
Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 10:12 AM
chùi ui bà Bi già
trong đây toàn thơ ngắn
tui nghĩ sao ko đặng
bà lại nói thơ dài
đánh mất chính mình
14-07-2005, 10:37 AM
thơ hay cốt ở trong lòng
người đang tâm sự nên làm thơ hay
phải ko...K..B..L..D..E
chữ tình là thế mang theo chữ sầu
Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 12:29 PM
đời người thi sỉ mộng mơ
dệt trang tình ái thành áng thơ buồn
suối nhòa mặt rơi tuôn
tình yêu vốn dĩ là nguồn khổ đau
đánh mất chính mình
14-07-2005, 12:48 PM
may thật...tôi chưa bao giờ yêu
nên tôi chưa nếm...vị đắng xa người
Thi sĩ mộc mạc... vần thơ
thơ bay chuyên chở...biết bao ân tình
chữ tình..gánh nặng..tâm người
khươi ra chữ "nhớ".. khươi ra chữ "sầu"
Thâu đêm suốt tháng người đợi người
tình xưa phai nhạt với chữ thời gian
than người trách phận oán lòng tôi
thôi người nay đã xa tôi thật rồi
Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 01:07 PM
thi sĩ như kiếp cầm ca
giải sầu nhân thế khổ đau vì tình
đêm thâu ngồi khóc một mình
vẫn chờ vẫn đợi bình minh cuộc đời
đánh mất chính mình
14-07-2005, 01:31 PM
anh nói là...anh"giải sầu nhân thế"
mà tui thấy...anh gieo nhiều hơn giải
khổ trong lòng mà kéo khổ cả bài thơ
khiến người nghe hưởng chút hương chữ sầu
Kẻ_bên_lề_đợi_em
14-07-2005, 03:28 PM
có lẽ tôi ko là thi sĩ tốt
để hài hòa chia sẽ cùng thế gian
trong tim tôi chỉ một cảnh hoang tàn
sao có thể dệt đc ngàn nắng ấm
đánh mất chính mình
14-07-2005, 03:45 PM
anh có thể dệt ngàn nắng xanh
nếu cảnh trong anh ko hoan tàn
anh có thể là hàng ngàn con bướm
đem tình cảm thắm đượm đến bông hoa
anh có thể là cây bông sen nhỏ
tỏa làn hương dịu ngọt đến từng người
so_cold
14-07-2005, 05:53 PM
Đây là 4 mùa của Heo :)
Mai vàng ánh, dáng đào sang
Đem muôn tia nắng xuân sang với người
Người đẹp như đoá hồng tươi
Làm say bao gã, bao người rồi chăng ?
Hè về phượng nở giăng giăng
Bên thềm lớp cũ còn mang bao điều
Em còn nhớ lúc mình yêu ?
Ngày vui năm ấy cánh diều như mơ
Lá vàng rớt cả tình thơ
Mùa thu là chốn nên thơ nhưng buồn
Mưa phun gió bạt lệ tuôn
Còn đâu kỉ niệm còn luôn bên người
Mùa đông có hiểu được tôi ?
Có lạnh như trái lòng côi u sầu
Người đi đi mãi về đâu
Mà quên bến ấy đợi thâu đêm dài...
Cục Kẹo Cô Nương
14-07-2005, 07:03 PM
Tôi muốn trao cho người,
Tất cả những yêu thương
Mà đã bấy lâu nay
Tim tôi hằng chôn dấu !
Người ơi giờ ở đâu
Mà sao tôi chẳng thấy ?
sành điệu mái ngố
14-07-2005, 07:15 PM
Bình Phương hai chữ chia đôi
Ta đây muốn nói có lời yêu em
---------------------------------
Anh cũng biết lời thờ xưa là chân thật
Nhưng chuyên đời ai biết được ngày mai
Trong tương lai anh là người hạnh phúc
Nhưng lúc buồn có chắc ở cạnh em
hàn quốc thêm số O O
em đây cũng muốn có lời yêu anh
mấy tuổi rùi mà đòi iu hả nhóc
akavn
14-07-2005, 09:19 PM
mùa thu đến
lá vàng rơi
em xa rồi
anh mãi đợi
em nơi đâu
mình anh gọi
chẳng thấy em
chiều nhá nhem
em chẳng về
đêm lê thê
trong giấc mộng
thấy em về
tỉnh cơn mê
em chẳng thấy
tình là vậy
mãi khổ đau
ttt_vn2002
15-07-2005, 02:22 AM
Từng chiếc lá
Rơi !
Rơi !
Trên sân nhà nàng
Ngồi đếm lá
Rơi !
Rơi !
Cầu mong gió ơi
Cuốn trôi lá vàng
Để ta mong chờ hình bóng em yêu.
""... anh đã biết anh không phải là người em yêu nhất
Nhưng trái tim này đã mòn mõi mang tên em ""
Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:36 AM
Có hay chăng gió bão
Vào đời anh hôm nay
Mang theo em hương sắc
nở với đời ban mai.
Lòng anh bài thơ dài ...
Buồn. Sao mà viết hết.
Tình anh bài thơ dài ...
Yêu. Sao mà viết hết.
ttt_vn2002
15-07-2005, 08:26 PM
nhỚ Em
NhỚ Em TỪng ĐÊm VẮng
BuỒn TÊnh MỘt MÌnh Anh
TrÊn CÕi ĐỜi LẠc LÕng
BÓng Em GiỜ VỀ ĐÂu
BiẾt NgỎ TÂm SỰ NÀy
CÙng Ai VÀ CÙng Ai
KỶ NiỆm NgÀy XƯa Ấy
BỔng XoÁ NhoÀ Trong Em
vankhuech
16-07-2005, 05:12 AM
VẮNG BÔN MÙA.
Trong sắc thắm hoa đào đua nở
Em không về phố cũ buồn thêm
Mỏng mảnh gió đưa hương bên thềm
Cười nói tưng bừng trong xuân mới
Nơi trường cũ đây mùa hạ mới
ve ti tê kẻ truyện năm xưaa
Toi chăng thấy em màu hoa đỏ
Vu vơ lac lõng giưa sân trường
Thương nhớ ơi mùa thu hoa cúc
Áo ai bay chiều lá vàng rơi
Man mác heo may đã đến rồi
Ma sao tôi chẳng thấy em thu buồn
Mây phảng phất trời se se lanh
Đông đã sang hoa tuyết ngợp trời
Tứ thời rồi cũng qua mau
Tứ thời đau đáu ngóng ngươi lơi xa
ttt_vn2002
17-07-2005, 08:17 PM
Em có biết
Góc phố vắng
Con đường xưa
Một mình
Chiều quạnh vắng
************
Bóng hình em
Lại hiện về
Nổi cô đơn
ttt_vn2002
21-07-2005, 08:37 PM
Nếu yêu anh xin em đừng gian dối
Bởi Cuộc đời còn nhiều lắm đổi thay
Yêu anh nhé dù muôn trùng cách trở
Chốn tình trường ta sẽ đến bên nhau.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.