tieuthu_hophan
30-05-2007, 10:22 PM
Bây giờ em mới viết đến tập 4 thôi mọi người vào đọc nhoá!!!:wavey: :wavey: :wavey:
Nhân vật chính : cô bé tên là VưƠng bÀo NhƯ
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/1079571264vq0-1.jpg
Các nhân vật cũng hơi chính :
- Tống Vĩnh Tiến (Bin)
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/1290d92.jpg
JeNiS ThÚy Hà (bạn N)
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/XIAO1.jpg
MaI Hạ (bạn N)
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/23.jpg
Hứa Vỹ Luân( Ken)
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/50.jpg
Tập 1
Ây dô1 2 3!!!!!!!!!!!!!!
Cái gì điếc tai thế k bít, con bé lăn qua lăn lại tự chửi thầm ai làm nên cái tiếng động quái gở thế nhỉ? Sớm thế này mà ai thất đức ghê, những người như thế thì chết hết đi cho cuộc đời nóa đẹp...Vừa làu bàu nóa vừa nhíu mày đè chiếc gối lên đầu cho đỡ ồn ....Bỗng nhiên nó bật dậy ré nhìn xung quanh.A ha! chiếc đồng hồ báo thức mình lỡ dá nó ra kia. Nó từ từ vươn vai , từ từ bước đi nhặt chiếc đồng hồ và tự nói thầm :" hừ thế mà mình tưởng ai gây ra cơ chứ, mình mà gây ra thì chẳng cóa tội gì cả!!! Con bé nhăn nhó rồi cúi nhặt đồng hồ và sau đó là một tiếng thét thảm thiết ...................Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Với đầu tóc bù xù và bộ đồ xộc xệch, nó chạy như điên đến trường .Hừ hà hừ hục.....Từ chỗ con bé ở đến trường k xa .Và thế là cũng đến nơi bác bảo vệ nghiêm nghị đứng đó với cây roi "dễ thương" trên tay.Bác từ từ bước đến hàng rào vặn tay vặn chân và nhìn cô bé với ánh mắt thật là dã man!!!Ôi! Tội ngiệp cô bé, cô bé đáng thương quá !Cô bé chỉ biết đứng đó mong một phép lạ:ví dụ như bác bảo vệ hôm nay bị khìn chẳng hạn nó và nó có thể vào trường một cách dễ dàng hay một chàng hoàng tử đẹp trai nào đó xả thân cứ mình thoát khỏi ông diêm vương này hay....Và đó chỉ là trí tưởng tượng phong phú của con bé mà thôi !Và sự thật là..........
- Á!!!!!!!!!!!! Vẫn thảm thiết như khi nào, con bé kêu lên ngày càng mãnh liệt hơn ....á ý ố
Hình phạt dành cho cô bé là quỳ xuống đất và cô giám thị (k phải bác bảo vệ) trường tra khảo......bằng sợi lông gà. Con bé nhột không chịu nỗi kêu lên thật thảm thương.Cô quát lớn :
-Em có biết em đi học trễ mấy lần rồi không?
-Híc!Mới có mười mấy lần chưa mấy cô!
Cô vừa dí vào đầu con bé đáng thương đó vừa nói:
-19 lần trong tất cả 20 buổi học đầu tiên của năm!!!
-Sao cô nhớ vậy, em nhớ có 18 lần mà!
-Cãi cái gì chứ hôm nay em k tính hả???
Lúc đó con bé đáng thương đó chỉ nghĩ bụng rằng :"Mai này bà mà là phu nhân tổng thống thì mày chít với bà"
Con bé đc tha về lớp.............
Vừa bước vào lớp cô giáo vẳn thản nhiên :
-Tôi là tôi biết cái cô này chứ,vào lớp đi .Học thì giỏi mà hạnh kiểm thì cứ TB ....
Nó nặng nề bước về chỗ và chán nản nghe cô giảng bài đến cuối giờ. Vừa nghe giảng nó vừa nghĩ:"Híc sao số con khổ woa' móa ơi, giờ này mà con ở nhà thì tốt biết mấy".Nó là một con bé 17 tuổi ,cao ráo dễ thương với làn da trắng,đôi môi hồng, đôi mắt to tròn đen láy che sau cặp kính dày cộm.Tên của nó là Vương Bảo Như.Nó hoạt bát lanh lợi thông minh nhưng bê tha và sông buông thả .....và còn nhìu thứ khác nữa. Nó là một du học sinh Việt Nam tại Singapor, Như có học bổng ASIAN khi học cấp II nên mới đc đặt chân đến Singapor này, mà có học bỗng hay k cũng vậy thôi nhà nó giàu lắm .Ba là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm ,mẹ quản lí ba cái khách sạn năm sao ...Như là con nhà giàu nhưng lại không quậy phá chỉ có cái vụ bê tha ăn uống bẩn thiu.Mẹ Như nhìu lần nhìn con chán nản :"Con bé mình cứ như nhà quê" Trước nó có một ông anh trai đẹp trai và học cũng đỉnh .Anh Như sống với Như ớ Singapor vì anh Như cũng đang học trường ĐH quốc gia Singapor bên đó.Ba mẹ Như k còn gì đẻ khổ nửa . Hồi Như còn nhỏ đã quá khổ rồi !!!Ba mẹ làm ăn thua nợ mãi.Bọn cho vay đến xiết hết mọi đồ dùng trong căn nhà bé tíu của Như không những thế mà còn đánh đập ba của Như nữa.Cả nhà chỉ ăn những bữa đạm bạc và ngủ dưới nền đất lạnh.Ba mẹ như làm ăn vất vả lắm dù nghèo nhưng vẫn cho 2 anh em đi học đầy đủ và k để cho 2 anh em Như khổ.Như thấy ba mẹ thế nên thương lắm nó quyết tâm học giỏi thật giỏi để sau này đi đè đầu mấy tên đã làm cho ba mẹ nó phải khổ. Về sau, gia đình Như mới trúng đc một mảnh đất mà họ mua đến 5 tỷ bạc. Thế là nhà Như đổi đời làm ăn khấm khá dần dần. Như từ một cô bé lọ lem trở thành công chúa nhá!!!Sướng! Cái nhà Như ở bên Sin này rộng thênh thang nó ở mà thấy buồn tênh à !Anh thì lâu lâu mới về ngủ chứ năm cuối rồi bận bịu với đồ án nhìu lắm, toàn ở đâu dó để tiện làm đồ án luôn!Ở nhà với chị giúp việc thì chán thế mồ!!!Chị chỉ biết nói một câu:Thưa cô chủ rồi lại chỉ chỉ chỏ chỏ...oai chán!Nó bần thần ngồi trong phòng,đi học về mệt quá là mệt!
Tập 2:
Không biết làm gì Như gọi điện cho Mai Hạ - con bạn thân nhất của Như .Và....bắt đầu phi vụ buôn dưa lê .Mai hạ là một con bé xinh xắn k kém Như, Hạ học chung với Như từ cấp II, Hạ cũng học rất giỏi và cũng dành đc học bổng ASIAN. Thế là Như và Hạ lại càng khăng khít hơn .Mai hạ vừa đẹp người vừa đẹp nết, Hạ có một tâm hồn trong trẻo,tinh khiết như tên của Hạ vậy :Mai Hạ - buổi sáng mùa hè. Nhà Hạ cũng khá giả, ba mẹ đều là giáo viên. Vậy đó, nên Hạ sợ việc du học của mình làm ba mẹ phải khổ,Hạ chỉ xin ba mẹ chu cấp in ít còn lại lo cho cuộc sống gia đình và nuôi em trai ăn học .Làm giáo viên như ba mẹ Hạ có phải là dành dụm đc gì nhìu đâu!Hạ vừa học vừa đi làm thêm.
Phi vụ buôn dưa lên hoàn tất sau 1 tiếng đồng hồ. Hai con bé thở dài ngao ngán :
- Chán ghê mi ơi!
- Ừ, cuộc đời thất là hẩm hiu!
- Ừ, mi có chuyện gì hay hay kể tao nghe không?
- Có!
Như hớn hở trở lại chăm chú nghe:
- Hôm qua ta có hẹn gặp Vic mày ạ ! Đang ăn ngon lành cái hắn bị mắc xương cá nhìn ngố k tả nỗi
Như nghe mà buồn xo một đống:
- Sao mày sường thế có bạn trai ngon như thằng Vic.Tao chán đời quá đi!
- Tại mày k có hứng với con trai đấy chứ !Các vệ tinh theo mày cái nào cũng nổ tan tành. Ai bảo mày đe dọa họ làm gì? Họ tán mày thì kệ họ.
- Nhưng tao k thích!!!
- Thế mày còn đòi cái gì??? Hồi trước có anh Mỹ đen theo mày con gì? haha sướng ghê luôn hì!
- Ê!đừng chạm vào nỗi đau của tao! Mi ơi, tại anh ý đẹp trai quá: da đen đầu trọc mắt to mũi cao miệng rộng răng hô........tao xấu xí nên k xứng!
Như nói xong, 2 đứa cùng cười ha hả! Và Như nói câu tạm biệt với Hạ để tiến hành cuộc buôn dưa lê khác. Như gọi cho Thúy Hạ, một cô bạn người Việt lai Mĩ, dễ thương, tính tình lại hiền dịu nữa. Như gọi cho Hà chủ yếu bàn chuyện học tập vì Như học dở môn Lý với môn Hóa nhất (nói yếu thế thôi!chứ điểm cũng cao lắm ) mà đối với Hà thì là điểm mạnh.Như say sưa hỏi và nhận đc những câu trả lời xuất sắc của Hà .Như ghi lại đầy đủ rồi nói câu tạm biệt:
-Mai gặp nhau ở căng tin trường nghen! bye!
- Bye!
Tập 3
Hôm sau đi học, Như lại đi trễ nhưng k trễ trầm trọng như mấy hôm trước. Như trễ 5' ...Vào học môn Đạo Đức trước tiên ( cái môn này ở Việt Nam gọi là GDCD đấy )Nó gác chân lên thanh bàn ngồi cái dáng ngang tàn ngạo nghễ. Như gục qua gục lại mắt liu riu hôm qua chơi điện tử suốt đêm buồn ngủ quá!
BẠP!!!!!!!!
Viên phấn của thầy trúng ngay mái tóc vàng hoe của Như
- Đứa nào chơi ngu thế !
- Đưa này! _thấy Thomas dạy đạo đức đứng trên bục giảng nhìn xuống
Như cúi mặt nói với thầy với vẻ mặt đáng thương:
-Thưa thầy nhà em nghèo lắm em phải thức khuya nấu thức ăn cho mẹ em kịp bán ngày mai. Hơn nữa mẹ em đang ốm nặng em phải giúp đỡ mẹ nhìu hơn ạ!
- Chà em tội nghiệp quá Kelly (tên tiếng Anh của Như) ơi! Để thầy đến nhà em xin đc giúp đỡ gia đình em một lần nhóa!
- Dạ, em cám ơn thầy nhiều nhưng mẹ em bảo, nhà mình nghèo nên phải tự làm lấy chứ phiền người khác là không đc và lại không biết lấy gì mà đền ơn ạ!
Trong đầu Như nghĩ thầm:"sao thầy dai như đỉa thế!Chắc thầy tuổi đỉa"
- Không sao thầy giúp em k cần ân nghĩa gì đâu!
- Dạ sao thế đc ạ !Em áy náy lắm!
- Em tính lừa tôi à ! Ba mẹ em là ai mà tôi k biết, ngồi xuồng và học đàng hoàng lại đi!
Buổi trưa Như gặp Hà, Hạ với Vic bạn trai Hạ ờ căn tin cùng ăn cơm trưa ở đó. Như thất thểu nghĩ :"Cả cuộc đời mình là một chuỗi hẫm hiu!"
Sắp thi học kì I, Như đâm đầu vào học ghê lắm !!!Như luôn đc học sinh giỏi và hạnh kiểm.....tốt cho dù hay bị vi phạm. Thầy cô chỉ đe nó thôi chứ có dàm cho nó hạnh kiểm TB đâu! Ba mẹ nó ai cũng nể!
Thi học kì I xong, nó ngáp dài ngao ngán: "Thế là mình lại k có đối thủ" Như có số điểm đứng đầu khối .Và tờ báo của trường lại xuất hiện Như trên trang đầu. Với cái đề thật kêu: Vẻ đẹp và trí tuệ đi đôi. Và mỗi khi có "hot girl" của trường xuất hiện là báo lại đc mua lia lịa.
Tập 4
Mấy bữa sau cạnh nhà Như có ai dọn đến ở. Như cảm thấy vui hơn khi có hàng xóm.Học kì II lớp Như có thêm học sinh mới bạn Hứa Vỹ Luân và Tống Vĩnh Tiến.Thằng Luân có tên tiếng Anh là Ken và thằng Tiến tên Bin. Hai bạn trai mới vào lớp khiến các bạn gái trong lớp reo hò tưng bừng bởi vẻ ngoài baby dễ thương giống dân Hàn quốc, con Hạ còn rú lên như người rừng khiến thằng Vic khó chịu. Như tỏ ra k quan tâm và thầm nghĩ : Có cái thằng tên hay quá đi mất Tống Vĩnh Tiến chắc là người China rùi nhưng đọc cứ như là Tống Tiền ý! Bin thì như Binh! haha"Cô giáo chỉ xuống dưới, hai em ngồi ở hai chỗ gần bạn nữ tóc vàng cuối lớp kia kìa.Ken hỏi thêm:
- Cái bạn xinh xinh kia hả cô!
Cả lớp quay lại ồ lên có vẻ châm chọc. Thằng Mĩ đen lên tiếng :
- Ai cho mày chọc hoa khôi lớp mình đấy! Vợ tao đấy!
Như xách cái cặp, đánh chan chát vào đầu Mĩ đen :
- Ai vợ mày hả anh công nhân da đen hô xê???Này thì chết !!!
Ken và Bin đứng nhìn cảnh tượng người da vàng bóc lột áp bức người da đen mà k làm gì đc .Chẳng phải chế độ abacthai(phân biệt chủng tộc) bị bải bỏ lâu rồi sao?
Như cũng khá cao cho nên ngồi gần cuối lớp, dưới Như có một bàn trống, bên phải có một bàn trống nữa thế là Như phải ngồi gần 2 cái thằng người Hoa này sao?Như về chỗ ngồi nặng nề để cắp lên bàn . Ken (Luân) ngồi bên phải Như ,giơ tay ra bắt :
- Hi! Chào bạn, bạn xinh lắm!
- Còn phải nói ai chả biết tui xinh!
Bin từ bàn dưới vọng lên một câu :
- Sặc !chảnh thấy ghê!
-Kệ tui !ông tin tui binh cho ông một phát không ông Bin kia!
Hai đứa nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí. Cô giáo khen Như:
- Kelly có vẻ thân các bạn mới nhỉ?
Như vừa đáp vừa vỗ một cái thật mạnh vào đầu Bin rõ đau :
- Vâng ạ! Các bạn ý dễ thương quá!
Như vừa nhìn cô cười béo hai má Bin. Bin đau điếng giơ tay lên nắm tóc Như giật mạnh nói với cô:
-Em thật là vui vì có cô bạn như Kelly!
Và sau hai cái mặt cười kia là một trận chiến tranh ngầm...................
Cả lớp nhìn hai đứa nghi ngờ. Lớp xì xào, con Kelly ai cũng không tha. Hai anh bạn mới vào đẹp trai và cao tận mét 8, của ngon thế sao nó tha cho đc!Như tức anh ách về mấy cái dụ nói xấu đó. Ai mà thèm hai tên này chứ !Như chửi Bin một câu tiếng Việt ( ở Sin toàn nói tiếng Anh)vì Như nghĩ Bin không hỉu đâu:" Đồ gay! mày điên cũng vừa vừa thôi mày chết quách cho bà đỡ phiền!"Bin đáp lại một câu tiếng việt:"Ê! Bà nói gì đó, bà ngon ghê dám chửi tui hả? tui cũng là người Việt đấy nhá !"Như chớp chớp:" Ủa! Dậy hả ?Hèn gì Bin đẹp trai ghê!" Bin liếc Như:"Đừng làm bộ để tui còn tính phạt bà thế nào!"Cô giáo gõ bàn cả lớp 20 đứa im lặng quay lên nghe cô giảng bài. Như ngồi nghĩ: "mắc jì mình phải sợ tên này!"
Nhưng đó là buổi đầu gặp mặt thôi!Ken học giỏi hiền lành, Bin học giỏi nhưng quậy phá ngang ngược cùng tuýt người với Như( tất nhiên vào trường này phải giỏi rùi). Sau này bọn nó chơi thân lắm nhất là Ken với Như, còn Bin với Như vẫn hay cãi nhau, nhưng Bin lại hợp với nhỏ Hà.Bin với Hà là đôi bạn tốt. Cả nhóm 6 đứa chơi với nhau vui lắm cơ!
Một hôm cả bọn hẹn học nhóm. Bin thích gây lộn đánh nhau, trên mặt khi nào cũng thâm. Hôm đó hai đứa Bin và Như đến sớm ngồi nhìn nhau. Bin che đi những vết thâm. Như nhìn Bin gây sự:
-Tui biết ông xấu trai rùi cần gì phải che!
- Khùng!
- Dở tay ra tui xem nào dở ra!
- Ô cái bà này lạ!
Hai đứa giằng co nhau rùi Bin đau quá phải cho Như xem cái khuôn mặt bầm tím của mình. Lâu quá! chưa có ai đến chỉ có một đứa con trai một đứa con gái ở trong một căn phòng nho nhỏ. Như nhìn Bin chằm chằm. Chuyện gì xảy ra tiềp theo? (tobecountinue)
Nhân vật chính : cô bé tên là VưƠng bÀo NhƯ
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/1079571264vq0-1.jpg
Các nhân vật cũng hơi chính :
- Tống Vĩnh Tiến (Bin)
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/1290d92.jpg
JeNiS ThÚy Hà (bạn N)
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/XIAO1.jpg
MaI Hạ (bạn N)
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/23.jpg
Hứa Vỹ Luân( Ken)
http://i147.photobucket.com/albums/r305/love_you_3m/50.jpg
Tập 1
Ây dô1 2 3!!!!!!!!!!!!!!
Cái gì điếc tai thế k bít, con bé lăn qua lăn lại tự chửi thầm ai làm nên cái tiếng động quái gở thế nhỉ? Sớm thế này mà ai thất đức ghê, những người như thế thì chết hết đi cho cuộc đời nóa đẹp...Vừa làu bàu nóa vừa nhíu mày đè chiếc gối lên đầu cho đỡ ồn ....Bỗng nhiên nó bật dậy ré nhìn xung quanh.A ha! chiếc đồng hồ báo thức mình lỡ dá nó ra kia. Nó từ từ vươn vai , từ từ bước đi nhặt chiếc đồng hồ và tự nói thầm :" hừ thế mà mình tưởng ai gây ra cơ chứ, mình mà gây ra thì chẳng cóa tội gì cả!!! Con bé nhăn nhó rồi cúi nhặt đồng hồ và sau đó là một tiếng thét thảm thiết ...................Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Với đầu tóc bù xù và bộ đồ xộc xệch, nó chạy như điên đến trường .Hừ hà hừ hục.....Từ chỗ con bé ở đến trường k xa .Và thế là cũng đến nơi bác bảo vệ nghiêm nghị đứng đó với cây roi "dễ thương" trên tay.Bác từ từ bước đến hàng rào vặn tay vặn chân và nhìn cô bé với ánh mắt thật là dã man!!!Ôi! Tội ngiệp cô bé, cô bé đáng thương quá !Cô bé chỉ biết đứng đó mong một phép lạ:ví dụ như bác bảo vệ hôm nay bị khìn chẳng hạn nó và nó có thể vào trường một cách dễ dàng hay một chàng hoàng tử đẹp trai nào đó xả thân cứ mình thoát khỏi ông diêm vương này hay....Và đó chỉ là trí tưởng tượng phong phú của con bé mà thôi !Và sự thật là..........
- Á!!!!!!!!!!!! Vẫn thảm thiết như khi nào, con bé kêu lên ngày càng mãnh liệt hơn ....á ý ố
Hình phạt dành cho cô bé là quỳ xuống đất và cô giám thị (k phải bác bảo vệ) trường tra khảo......bằng sợi lông gà. Con bé nhột không chịu nỗi kêu lên thật thảm thương.Cô quát lớn :
-Em có biết em đi học trễ mấy lần rồi không?
-Híc!Mới có mười mấy lần chưa mấy cô!
Cô vừa dí vào đầu con bé đáng thương đó vừa nói:
-19 lần trong tất cả 20 buổi học đầu tiên của năm!!!
-Sao cô nhớ vậy, em nhớ có 18 lần mà!
-Cãi cái gì chứ hôm nay em k tính hả???
Lúc đó con bé đáng thương đó chỉ nghĩ bụng rằng :"Mai này bà mà là phu nhân tổng thống thì mày chít với bà"
Con bé đc tha về lớp.............
Vừa bước vào lớp cô giáo vẳn thản nhiên :
-Tôi là tôi biết cái cô này chứ,vào lớp đi .Học thì giỏi mà hạnh kiểm thì cứ TB ....
Nó nặng nề bước về chỗ và chán nản nghe cô giảng bài đến cuối giờ. Vừa nghe giảng nó vừa nghĩ:"Híc sao số con khổ woa' móa ơi, giờ này mà con ở nhà thì tốt biết mấy".Nó là một con bé 17 tuổi ,cao ráo dễ thương với làn da trắng,đôi môi hồng, đôi mắt to tròn đen láy che sau cặp kính dày cộm.Tên của nó là Vương Bảo Như.Nó hoạt bát lanh lợi thông minh nhưng bê tha và sông buông thả .....và còn nhìu thứ khác nữa. Nó là một du học sinh Việt Nam tại Singapor, Như có học bổng ASIAN khi học cấp II nên mới đc đặt chân đến Singapor này, mà có học bỗng hay k cũng vậy thôi nhà nó giàu lắm .Ba là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm ,mẹ quản lí ba cái khách sạn năm sao ...Như là con nhà giàu nhưng lại không quậy phá chỉ có cái vụ bê tha ăn uống bẩn thiu.Mẹ Như nhìu lần nhìn con chán nản :"Con bé mình cứ như nhà quê" Trước nó có một ông anh trai đẹp trai và học cũng đỉnh .Anh Như sống với Như ớ Singapor vì anh Như cũng đang học trường ĐH quốc gia Singapor bên đó.Ba mẹ Như k còn gì đẻ khổ nửa . Hồi Như còn nhỏ đã quá khổ rồi !!!Ba mẹ làm ăn thua nợ mãi.Bọn cho vay đến xiết hết mọi đồ dùng trong căn nhà bé tíu của Như không những thế mà còn đánh đập ba của Như nữa.Cả nhà chỉ ăn những bữa đạm bạc và ngủ dưới nền đất lạnh.Ba mẹ như làm ăn vất vả lắm dù nghèo nhưng vẫn cho 2 anh em đi học đầy đủ và k để cho 2 anh em Như khổ.Như thấy ba mẹ thế nên thương lắm nó quyết tâm học giỏi thật giỏi để sau này đi đè đầu mấy tên đã làm cho ba mẹ nó phải khổ. Về sau, gia đình Như mới trúng đc một mảnh đất mà họ mua đến 5 tỷ bạc. Thế là nhà Như đổi đời làm ăn khấm khá dần dần. Như từ một cô bé lọ lem trở thành công chúa nhá!!!Sướng! Cái nhà Như ở bên Sin này rộng thênh thang nó ở mà thấy buồn tênh à !Anh thì lâu lâu mới về ngủ chứ năm cuối rồi bận bịu với đồ án nhìu lắm, toàn ở đâu dó để tiện làm đồ án luôn!Ở nhà với chị giúp việc thì chán thế mồ!!!Chị chỉ biết nói một câu:Thưa cô chủ rồi lại chỉ chỉ chỏ chỏ...oai chán!Nó bần thần ngồi trong phòng,đi học về mệt quá là mệt!
Tập 2:
Không biết làm gì Như gọi điện cho Mai Hạ - con bạn thân nhất của Như .Và....bắt đầu phi vụ buôn dưa lê .Mai hạ là một con bé xinh xắn k kém Như, Hạ học chung với Như từ cấp II, Hạ cũng học rất giỏi và cũng dành đc học bổng ASIAN. Thế là Như và Hạ lại càng khăng khít hơn .Mai hạ vừa đẹp người vừa đẹp nết, Hạ có một tâm hồn trong trẻo,tinh khiết như tên của Hạ vậy :Mai Hạ - buổi sáng mùa hè. Nhà Hạ cũng khá giả, ba mẹ đều là giáo viên. Vậy đó, nên Hạ sợ việc du học của mình làm ba mẹ phải khổ,Hạ chỉ xin ba mẹ chu cấp in ít còn lại lo cho cuộc sống gia đình và nuôi em trai ăn học .Làm giáo viên như ba mẹ Hạ có phải là dành dụm đc gì nhìu đâu!Hạ vừa học vừa đi làm thêm.
Phi vụ buôn dưa lên hoàn tất sau 1 tiếng đồng hồ. Hai con bé thở dài ngao ngán :
- Chán ghê mi ơi!
- Ừ, cuộc đời thất là hẩm hiu!
- Ừ, mi có chuyện gì hay hay kể tao nghe không?
- Có!
Như hớn hở trở lại chăm chú nghe:
- Hôm qua ta có hẹn gặp Vic mày ạ ! Đang ăn ngon lành cái hắn bị mắc xương cá nhìn ngố k tả nỗi
Như nghe mà buồn xo một đống:
- Sao mày sường thế có bạn trai ngon như thằng Vic.Tao chán đời quá đi!
- Tại mày k có hứng với con trai đấy chứ !Các vệ tinh theo mày cái nào cũng nổ tan tành. Ai bảo mày đe dọa họ làm gì? Họ tán mày thì kệ họ.
- Nhưng tao k thích!!!
- Thế mày còn đòi cái gì??? Hồi trước có anh Mỹ đen theo mày con gì? haha sướng ghê luôn hì!
- Ê!đừng chạm vào nỗi đau của tao! Mi ơi, tại anh ý đẹp trai quá: da đen đầu trọc mắt to mũi cao miệng rộng răng hô........tao xấu xí nên k xứng!
Như nói xong, 2 đứa cùng cười ha hả! Và Như nói câu tạm biệt với Hạ để tiến hành cuộc buôn dưa lê khác. Như gọi cho Thúy Hạ, một cô bạn người Việt lai Mĩ, dễ thương, tính tình lại hiền dịu nữa. Như gọi cho Hà chủ yếu bàn chuyện học tập vì Như học dở môn Lý với môn Hóa nhất (nói yếu thế thôi!chứ điểm cũng cao lắm ) mà đối với Hà thì là điểm mạnh.Như say sưa hỏi và nhận đc những câu trả lời xuất sắc của Hà .Như ghi lại đầy đủ rồi nói câu tạm biệt:
-Mai gặp nhau ở căng tin trường nghen! bye!
- Bye!
Tập 3
Hôm sau đi học, Như lại đi trễ nhưng k trễ trầm trọng như mấy hôm trước. Như trễ 5' ...Vào học môn Đạo Đức trước tiên ( cái môn này ở Việt Nam gọi là GDCD đấy )Nó gác chân lên thanh bàn ngồi cái dáng ngang tàn ngạo nghễ. Như gục qua gục lại mắt liu riu hôm qua chơi điện tử suốt đêm buồn ngủ quá!
BẠP!!!!!!!!
Viên phấn của thầy trúng ngay mái tóc vàng hoe của Như
- Đứa nào chơi ngu thế !
- Đưa này! _thấy Thomas dạy đạo đức đứng trên bục giảng nhìn xuống
Như cúi mặt nói với thầy với vẻ mặt đáng thương:
-Thưa thầy nhà em nghèo lắm em phải thức khuya nấu thức ăn cho mẹ em kịp bán ngày mai. Hơn nữa mẹ em đang ốm nặng em phải giúp đỡ mẹ nhìu hơn ạ!
- Chà em tội nghiệp quá Kelly (tên tiếng Anh của Như) ơi! Để thầy đến nhà em xin đc giúp đỡ gia đình em một lần nhóa!
- Dạ, em cám ơn thầy nhiều nhưng mẹ em bảo, nhà mình nghèo nên phải tự làm lấy chứ phiền người khác là không đc và lại không biết lấy gì mà đền ơn ạ!
Trong đầu Như nghĩ thầm:"sao thầy dai như đỉa thế!Chắc thầy tuổi đỉa"
- Không sao thầy giúp em k cần ân nghĩa gì đâu!
- Dạ sao thế đc ạ !Em áy náy lắm!
- Em tính lừa tôi à ! Ba mẹ em là ai mà tôi k biết, ngồi xuồng và học đàng hoàng lại đi!
Buổi trưa Như gặp Hà, Hạ với Vic bạn trai Hạ ờ căn tin cùng ăn cơm trưa ở đó. Như thất thểu nghĩ :"Cả cuộc đời mình là một chuỗi hẫm hiu!"
Sắp thi học kì I, Như đâm đầu vào học ghê lắm !!!Như luôn đc học sinh giỏi và hạnh kiểm.....tốt cho dù hay bị vi phạm. Thầy cô chỉ đe nó thôi chứ có dàm cho nó hạnh kiểm TB đâu! Ba mẹ nó ai cũng nể!
Thi học kì I xong, nó ngáp dài ngao ngán: "Thế là mình lại k có đối thủ" Như có số điểm đứng đầu khối .Và tờ báo của trường lại xuất hiện Như trên trang đầu. Với cái đề thật kêu: Vẻ đẹp và trí tuệ đi đôi. Và mỗi khi có "hot girl" của trường xuất hiện là báo lại đc mua lia lịa.
Tập 4
Mấy bữa sau cạnh nhà Như có ai dọn đến ở. Như cảm thấy vui hơn khi có hàng xóm.Học kì II lớp Như có thêm học sinh mới bạn Hứa Vỹ Luân và Tống Vĩnh Tiến.Thằng Luân có tên tiếng Anh là Ken và thằng Tiến tên Bin. Hai bạn trai mới vào lớp khiến các bạn gái trong lớp reo hò tưng bừng bởi vẻ ngoài baby dễ thương giống dân Hàn quốc, con Hạ còn rú lên như người rừng khiến thằng Vic khó chịu. Như tỏ ra k quan tâm và thầm nghĩ : Có cái thằng tên hay quá đi mất Tống Vĩnh Tiến chắc là người China rùi nhưng đọc cứ như là Tống Tiền ý! Bin thì như Binh! haha"Cô giáo chỉ xuống dưới, hai em ngồi ở hai chỗ gần bạn nữ tóc vàng cuối lớp kia kìa.Ken hỏi thêm:
- Cái bạn xinh xinh kia hả cô!
Cả lớp quay lại ồ lên có vẻ châm chọc. Thằng Mĩ đen lên tiếng :
- Ai cho mày chọc hoa khôi lớp mình đấy! Vợ tao đấy!
Như xách cái cặp, đánh chan chát vào đầu Mĩ đen :
- Ai vợ mày hả anh công nhân da đen hô xê???Này thì chết !!!
Ken và Bin đứng nhìn cảnh tượng người da vàng bóc lột áp bức người da đen mà k làm gì đc .Chẳng phải chế độ abacthai(phân biệt chủng tộc) bị bải bỏ lâu rồi sao?
Như cũng khá cao cho nên ngồi gần cuối lớp, dưới Như có một bàn trống, bên phải có một bàn trống nữa thế là Như phải ngồi gần 2 cái thằng người Hoa này sao?Như về chỗ ngồi nặng nề để cắp lên bàn . Ken (Luân) ngồi bên phải Như ,giơ tay ra bắt :
- Hi! Chào bạn, bạn xinh lắm!
- Còn phải nói ai chả biết tui xinh!
Bin từ bàn dưới vọng lên một câu :
- Sặc !chảnh thấy ghê!
-Kệ tui !ông tin tui binh cho ông một phát không ông Bin kia!
Hai đứa nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí. Cô giáo khen Như:
- Kelly có vẻ thân các bạn mới nhỉ?
Như vừa đáp vừa vỗ một cái thật mạnh vào đầu Bin rõ đau :
- Vâng ạ! Các bạn ý dễ thương quá!
Như vừa nhìn cô cười béo hai má Bin. Bin đau điếng giơ tay lên nắm tóc Như giật mạnh nói với cô:
-Em thật là vui vì có cô bạn như Kelly!
Và sau hai cái mặt cười kia là một trận chiến tranh ngầm...................
Cả lớp nhìn hai đứa nghi ngờ. Lớp xì xào, con Kelly ai cũng không tha. Hai anh bạn mới vào đẹp trai và cao tận mét 8, của ngon thế sao nó tha cho đc!Như tức anh ách về mấy cái dụ nói xấu đó. Ai mà thèm hai tên này chứ !Như chửi Bin một câu tiếng Việt ( ở Sin toàn nói tiếng Anh)vì Như nghĩ Bin không hỉu đâu:" Đồ gay! mày điên cũng vừa vừa thôi mày chết quách cho bà đỡ phiền!"Bin đáp lại một câu tiếng việt:"Ê! Bà nói gì đó, bà ngon ghê dám chửi tui hả? tui cũng là người Việt đấy nhá !"Như chớp chớp:" Ủa! Dậy hả ?Hèn gì Bin đẹp trai ghê!" Bin liếc Như:"Đừng làm bộ để tui còn tính phạt bà thế nào!"Cô giáo gõ bàn cả lớp 20 đứa im lặng quay lên nghe cô giảng bài. Như ngồi nghĩ: "mắc jì mình phải sợ tên này!"
Nhưng đó là buổi đầu gặp mặt thôi!Ken học giỏi hiền lành, Bin học giỏi nhưng quậy phá ngang ngược cùng tuýt người với Như( tất nhiên vào trường này phải giỏi rùi). Sau này bọn nó chơi thân lắm nhất là Ken với Như, còn Bin với Như vẫn hay cãi nhau, nhưng Bin lại hợp với nhỏ Hà.Bin với Hà là đôi bạn tốt. Cả nhóm 6 đứa chơi với nhau vui lắm cơ!
Một hôm cả bọn hẹn học nhóm. Bin thích gây lộn đánh nhau, trên mặt khi nào cũng thâm. Hôm đó hai đứa Bin và Như đến sớm ngồi nhìn nhau. Bin che đi những vết thâm. Như nhìn Bin gây sự:
-Tui biết ông xấu trai rùi cần gì phải che!
- Khùng!
- Dở tay ra tui xem nào dở ra!
- Ô cái bà này lạ!
Hai đứa giằng co nhau rùi Bin đau quá phải cho Như xem cái khuôn mặt bầm tím của mình. Lâu quá! chưa có ai đến chỉ có một đứa con trai một đứa con gái ở trong một căn phòng nho nhỏ. Như nhìn Bin chằm chằm. Chuyện gì xảy ra tiềp theo? (tobecountinue)