truonganh
30-05-2007, 09:46 PM
Khi em ra đi em kô nói một lời để lại sau lưng bao nhiêu nỗi tiếc thương
Em đi mang theo băng giá cuộc tình mặc cho anh tháng ngày dài thương nhớ
Khi xưa bên anh em ước mong thật nhiều vậy mà hôm nay em khóc với ai
Bao nhiêu yêu thương nay đã xa rồi người đành ra đi kô hề hối tiếc
Lãng quên thật rồi!
Tìm lại hanh phúc bao dấu yêu thuở nào lac bước giữa bóng đêm mịt mù
Và em tay trong tay với ai nhìn tôi kô chút xót xa
Em đi mang theo băng giá cuộc tình mặc cho anh tháng ngày dài thương nhớ
Khi xưa bên anh em ước mong thật nhiều vậy mà hôm nay em khóc với ai
Bao nhiêu yêu thương nay đã xa rồi người đành ra đi kô hề hối tiếc
Lãng quên thật rồi!
Tìm lại hanh phúc bao dấu yêu thuở nào lac bước giữa bóng đêm mịt mù
Và em tay trong tay với ai nhìn tôi kô chút xót xa