Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu Ư
truonganh
30-05-2007, 09:27 PM
Khi yêu có ai đâu tính tóan nhưng khi ta nghĩ lại hành trình đó ta như đang cảm thấy mình vừa vô ích nhưng lại vừa có ích với cuộc sống này nhiều hơn.tôi biết nếu yêu môt ai đs thì tình yêu nó sẽ làm cho chúng ta quên đi tất cả nhưng có ai nghĩ rằng nó cũng mang đi tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của chúng ta không .tôi muốn hỏi có nên yêu môt người con gái mà mình bất chấp tất cả để có được không,yêu môt người không nhất khóat là phải ở bên người đó nhưng vì sao không biết bao người chỉ có ở bên nhau mới thể hiện được tình yêu.
GiRl Sh0cK
30-05-2007, 09:41 PM
yêu nhau chưa hẵn phãi gần nhau đâu bạn,nhưng liệu t/y mà bạn nói sẽ đạt đến ngưỡng vọng nào??????????????????
truonganh
30-05-2007, 09:51 PM
híc híc nếu như bạn nói thế thì Tôi hỏi bạn Bạn đã một lần đau khổ vì tình yêu rồi phải kô
hãy trả lời tui nha
Chúc babychicken17 những lời chúc tốt đẹp nhất
Bye
GiRl Sh0cK
30-05-2007, 10:07 PM
nói nghe nè yêu mà ko đau sao gọi là yêu đúng ko????????????có thễ nói là tui đang yêu...^.^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.