PDA

Xem đầy đủ chức năng : thay oi ! ta loi cung thay



hoabattu1106
30-05-2007, 09:24 PM
thày ơi ! vậy là đến hè này con đã ra trường được 3 năm rồi thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh phải không thày cứ mỗi mùa hạ đến con lại nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn bè nhớ thày da diết giá mà thời gian có thể quay trở lại phải không thày ? liệu thày có còn nhớ con không ? đứa học trò ngỗ nghịch luôn làm thày phải đau đầu nhưng cũng là đứa học trò được thày yêu quý nhất trong số 25 thằng con trai của lớp chọn văn ngày đó ? thày ơi ! giờ đây con đã không còn là đứa học trò nghịch ngợm của thày ngày xưa nữa con đã trưởng thành và chín chắn hơn xưa rất nhiều hàng ngàn lời cảm ơn của con cũng không thể thay con nói hết được sự kính trọng và biết ơn của con với thày nhưng thày ơi con vẫn muốn nói con cảm ơn thày nhờ có những lời khuyên của thày con mới được như ngày hôm nay giờ đây những đứa con 12 A thân yêu của thày đã mỗi người một ngả một con đường đã chọn nhưng chúng con vẫn luôn hướng về nhau vẫn coi nhau như anh em 1 nhà mái nhà 12 A và chúng con luôn biết ơn thày. Thày kính yêu của con thời gian cứ trôi đi mái tóc thày ngày càng có nhiều sợi bạc hơn nhưng thày vẫn luôn cần mẫn với công việc trồng người của mình mong thày luôn mạnh khoẻ để dìu dắt các em khóa sau. Thày ơi ! hãy tha lỗi cho con khi ngày xưa con đã làm thày phiền lòng nhiều về con con hứa trên bước đường đời mà con sắp đi sẽ con sẽ không làm phụ lòng trông mong của thày mà ngày xưa con đã không làm một con người luôn hướng tới " chân - thiện - mỹ " như ngày xưa thày vẫn dạy con. Dứa học trò ngỗ nghịch này sẽ almf mootju người tốt và có ích thày ạ.
Học sinh cũ của thày
VŨ XUÂN HƯNG
LỚP CHUYÊN VĂN : 12A KHÓA 2002 - 2005