so_cold
10-07-2005, 08:02 PM
Sáng nay bên trời ướt làn sương
Cửa sổ nghiêng vai liếc xuống đường
Hiu hiu tóc thổi bay làn gió
Thoáng chút lạnh hơi của đêm trường
Lân la đem một chút mùi hương
Si mê tâm trí khách qua đường
Ngọc Lan hoa trắng cho ai nhớ
Một sắc hoa màu, để yêu thương
Hoa ơi có thấy đôi uyên ương
Trong hơi sương trong mây và gió
Hay còn đang mải đón ánh dương
Cho hương thêm say không tàn xó
Rồi trưa nắng lên lung linh nhỏ
Từng sợi tơ vàng níu mỏng manh
Đan dệt trời cao, hoa xanh cỏ
Trắng bóng Ngọc Lan giữa phố thành
Ngọc Lan ơi, xin cho tôi hỏi
Có bóng uyên ương trở lại chăng ?
Hay còn chờ ai trong mong mỏi
Để mắt mờ trông chẳng nói rằng
Cửa sổ nghiêng vai liếc xuống đường
Hiu hiu tóc thổi bay làn gió
Thoáng chút lạnh hơi của đêm trường
Lân la đem một chút mùi hương
Si mê tâm trí khách qua đường
Ngọc Lan hoa trắng cho ai nhớ
Một sắc hoa màu, để yêu thương
Hoa ơi có thấy đôi uyên ương
Trong hơi sương trong mây và gió
Hay còn đang mải đón ánh dương
Cho hương thêm say không tàn xó
Rồi trưa nắng lên lung linh nhỏ
Từng sợi tơ vàng níu mỏng manh
Đan dệt trời cao, hoa xanh cỏ
Trắng bóng Ngọc Lan giữa phố thành
Ngọc Lan ơi, xin cho tôi hỏi
Có bóng uyên ương trở lại chăng ?
Hay còn chờ ai trong mong mỏi
Để mắt mờ trông chẳng nói rằng