be_bo_26
30-05-2007, 08:34 PM
:timvo: Njcky Iêu của Bơ - 1 lần nữa Bơ xin gọi tên Anh ( trong tiếng nấc của bầu không gian yên tỉnh ko có Anh ) dzí tư cách là 1 Px . Bơ sẽ bắt đầu với ngày mai ko có anh ! Bơ sẽ cố quên Anh để chứng minh rằng : Ko có Anh , Bơ vẫn sống , ko có Anh thì cuộc sống cũng sẽ có ngày mai... Nhưng trước khi xóa bỏ hình bóng của Anh ra khỏi kí ức của Bơ thì chéc chén Bơ phải trải qua 1 thời gian đau buồn - đó là thử thách đầu tiên của mỗi người khi muốn quên đi 1 ai đó. Trước mặt Bơ là bầu trời chứ ko phải là vực thẳm , Bơ sẽ tiếp tục đi , sẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình vì Bơ muốn gạt bỏ cái định nghĩa tồn tại trong Anh. 16 tuổi - vẫn là 1 cô bé. Cô bé thì sao? Bơ sẽ ko yếu đuối như Anh tưởng đâu. Những gì thuộc về Anh giờ đã lùi vào quá khứ nhưng những dư âm của Bơ và Anh vẫn còn đọng lại đâu đó trong Bơ. Bơ sẽ quên Anh. Quên ở đây ko có nghĩa là sẽ ko nói chuyện , ko 0l mà là quên đi tình cảm gì đó mà Anh đã từng mang đến dành tặng cho Bơ . Bơ cũng muốn nói đến Anh 1 câu rằng : Nếu ngày mai có 1 ai đó bỏ Anh thì Anh hãy về bên Bơ , trái tim của Bơ luôn chứa sự bao dung và sẵn sàng đón chào sự trở lại của Anh . Bơ vẫn luôn cảm ơn Anh , sự xuất hiện của Anh đã làm thay đổi cuộc sống của Bơ và đã làm cho Bơ có thêm 1 điều thú vị nữa về tình yêu : Iêu là phải tin tưởng và hiểu nhau. Cảm ơn Anh thật nhiều. Nicky ah ! Chúc Anh luôn hạnh phúc trong cuộc sống , hy vọng sẽ ko có 1 ai đó làm Anh đau lòng và muốn quên 1 cái gì đó như Anh đã làm cho Bơ. Bibi !
Heo ah ! Thông qua trang web này Bơ muốn gởi đến Heo 1 lời xin lũi.Heo đùng giận Bơ nữa. Bơ sẽ tập dần cuộc sống ko có Njcky. Đừng giận Bơ nữa nha Heo iêu !!! OK ! ^^ :fi: mem mem lovely Heo iêu ! :5:
Heo ah ! Thông qua trang web này Bơ muốn gởi đến Heo 1 lời xin lũi.Heo đùng giận Bơ nữa. Bơ sẽ tập dần cuộc sống ko có Njcky. Đừng giận Bơ nữa nha Heo iêu !!! OK ! ^^ :fi: mem mem lovely Heo iêu ! :5: