meoluoi_ql3
30-05-2007, 08:30 PM
mình là Cường ở Nghệ An , Mình đang học tập tại mái trường mang tên Quỳnh Lưu 3 thân yêu ! . là một thành viên của mái ấm K30B3 mến yêu nơi tôi được trưởng thành , được sống trong sự đùm bọc giãy dỗ tận tình của biết bao thầy cô giáo , được sống trong tình thương yêu của bạn bè dưới mái trường này trong suốt 3 năm học qua . giờ đây những cánh chim non đang chập chững để bay vào cuộc đời mới với bao điều mới mẻ lạ kì , tiến xa hơn nữa là một cuộc sống đầy cam go và thử thách sẽ đưa tới những thành công và vinh quang của mọi người sau này. chẳng bao lâu nữa tuổi học trò trong trắng, tinh nghịch sẽ không còn đối với chúng mình những cô cậu học trò hồn nhiên ngây thơ và đang quý những giây phút chia xa đang đến từng ngày giờ không thể làm cho mình bồi hồi xúc động những cảm xúc dạt dào , những tình cảm chan chứa dưới mái trường mến thuongma thầy cô giáo hy sinh cống hiến cả cuộc đời vì nghề nghiệp tất cả vì " học sinh thân yêu" ngày đêm không quản nhọc nhằn bên trăng giáo án dài đang dẳng mấy mười năm đã tận tụy giảng dạy để truyền tới học sinh những kiến thức thật đơn giản dễ hiểu mà sâu sắc .
yêu biết bao các bạn học sinh trẻ tuổi...
hồn nhiên vui tươi đầy sức sống , đầy niềm tin, đầy những tình cảm thiêng liêng dành cho nhau trong mái ấm chung ....yêu sao những hàng cây tỏa bóng mát dưới sân trường ,những dòng lá rung rinh đón gió tỏa mát cả một trời mơ ước..
thật là hạnh phúc và sung sướng làm sao ! thế mà thấm thoát 3 năm học gần qua . để rồi cuốn trôi bao kỉ niệm thân thương đáng ghi nhớ cùng với nhịp bước của thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi vào dĩ vãng. " rồi mày mãi những cánh chim đầu tiên từ đây bay cao bay xa". sẽ đi đến đâu, về đâu? đó là câu hỏi luôn đọng mãi trong lòng của những cô cậu học trò cuối cấp như chúng ta. thời gian trôi đi nhanh quá chỉ còn mấy tháng nữa là chúng ta phải xa mái trường thân yêu . ôi ! Quỳnh Lưu 3 . mái trường đã gần gũi và gắn bó với chúng mình suốt 3 năm học chính nơi đây đã nuôi chúng mình khôn lớn trưởng thành hơn..
mới ngày nào bước chân vào cặp 3 lòng đầy lạ lẫm vậy mà giờ đây...trước sự quan tâm nhiệt tình trong tình yêu thương của thầy cô giáo , thầy cô còn nhắc nhở về cách ăn nói cách giao tiếp với mọi người, với xã hội để mở rộng tầm nhìn về thế giới xung quanh cho mọi học sinh...lời giáo huấn của thầy dịu dàng và ấm áp . từng lời nói của thầy thật tâm tình và phơi phới mọi cách vui tươi mà trẻ thơ , dậy niềm tin và sức sống. cuộc đời của học sinh đẹp lắm , còn gì vui hơn khi được tung tăng cặp sách đến trường vì mái trường là nơi đã đào tạo giáo dục cho chúng ta - lớp lớp trở thành người có văn hóa trong xã hội
" thầy cô như chuyến đò xuôi ngược
chở trò qua đến bến huy hoàng"
cứ thế , cứ thế mấy chục năm, tóc thầy cô pha sương con chúng mình thì đang lớn tùng ngày . lại một " chuyến đò" nữa sắp sang sông , không biết rồi sẽ đi về đâu? mai kia dù có cách xa nơi này , hình ảnh các thầy cô , hình ảnh về mái trường về bạn bè... về tất cả những gì nơi mình đã lớn sẽ luôn ở trong tâm thức , trong mọi trái tim của mình. mái trường Quỳnh Lưu 3 vẫn là hình ảnh đẹp đẽ nhất, ấn tượng nhất trong suốt thời học sinh của mình. tiếng trống trường lại điểm baó tan trường , lòng mình run lên vì lo sợ . lo sợ ngày mai mình sẽ lớn , sẽ xa nơi đây xa biết bao kỉ niệm . các bạn ơi ! chẳng mấy chốc nữa chúng ta xa trường, bây giờ đây vẫn chưa muộn phải vậy không? vậy thì chúng ta cùng cố gang hết sức mình cố gắng học tập tốt để đạt được hai kì thi sắp tới dành nhiều điểm cao kính dâng tặng các thầy giáo cô giáo trường lúc xa trường và hãy:
"học, học nữa , học mãi
vì ngày mai không bao giờ trở lại
:slider: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :slider:
yêu biết bao các bạn học sinh trẻ tuổi...
hồn nhiên vui tươi đầy sức sống , đầy niềm tin, đầy những tình cảm thiêng liêng dành cho nhau trong mái ấm chung ....yêu sao những hàng cây tỏa bóng mát dưới sân trường ,những dòng lá rung rinh đón gió tỏa mát cả một trời mơ ước..
thật là hạnh phúc và sung sướng làm sao ! thế mà thấm thoát 3 năm học gần qua . để rồi cuốn trôi bao kỉ niệm thân thương đáng ghi nhớ cùng với nhịp bước của thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi vào dĩ vãng. " rồi mày mãi những cánh chim đầu tiên từ đây bay cao bay xa". sẽ đi đến đâu, về đâu? đó là câu hỏi luôn đọng mãi trong lòng của những cô cậu học trò cuối cấp như chúng ta. thời gian trôi đi nhanh quá chỉ còn mấy tháng nữa là chúng ta phải xa mái trường thân yêu . ôi ! Quỳnh Lưu 3 . mái trường đã gần gũi và gắn bó với chúng mình suốt 3 năm học chính nơi đây đã nuôi chúng mình khôn lớn trưởng thành hơn..
mới ngày nào bước chân vào cặp 3 lòng đầy lạ lẫm vậy mà giờ đây...trước sự quan tâm nhiệt tình trong tình yêu thương của thầy cô giáo , thầy cô còn nhắc nhở về cách ăn nói cách giao tiếp với mọi người, với xã hội để mở rộng tầm nhìn về thế giới xung quanh cho mọi học sinh...lời giáo huấn của thầy dịu dàng và ấm áp . từng lời nói của thầy thật tâm tình và phơi phới mọi cách vui tươi mà trẻ thơ , dậy niềm tin và sức sống. cuộc đời của học sinh đẹp lắm , còn gì vui hơn khi được tung tăng cặp sách đến trường vì mái trường là nơi đã đào tạo giáo dục cho chúng ta - lớp lớp trở thành người có văn hóa trong xã hội
" thầy cô như chuyến đò xuôi ngược
chở trò qua đến bến huy hoàng"
cứ thế , cứ thế mấy chục năm, tóc thầy cô pha sương con chúng mình thì đang lớn tùng ngày . lại một " chuyến đò" nữa sắp sang sông , không biết rồi sẽ đi về đâu? mai kia dù có cách xa nơi này , hình ảnh các thầy cô , hình ảnh về mái trường về bạn bè... về tất cả những gì nơi mình đã lớn sẽ luôn ở trong tâm thức , trong mọi trái tim của mình. mái trường Quỳnh Lưu 3 vẫn là hình ảnh đẹp đẽ nhất, ấn tượng nhất trong suốt thời học sinh của mình. tiếng trống trường lại điểm baó tan trường , lòng mình run lên vì lo sợ . lo sợ ngày mai mình sẽ lớn , sẽ xa nơi đây xa biết bao kỉ niệm . các bạn ơi ! chẳng mấy chốc nữa chúng ta xa trường, bây giờ đây vẫn chưa muộn phải vậy không? vậy thì chúng ta cùng cố gang hết sức mình cố gắng học tập tốt để đạt được hai kì thi sắp tới dành nhiều điểm cao kính dâng tặng các thầy giáo cô giáo trường lúc xa trường và hãy:
"học, học nữa , học mãi
vì ngày mai không bao giờ trở lại
:slider: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :slider: