girl_no_cute
30-05-2007, 07:41 PM
Tình iu đó đã wa , chuyện chúng ta giờ là dĩ vãng em và anh giờ là những người xa lạ thế mà tại sao em chẳng thể wen anh???????????
Bao đêm trên con phố vắng 1 mình em bước đi cố tìm wen trong bao dĩ vãng đã nhạt nhòa và xa vắng lắm rồi ,thế nhưng em bỗng thấy trong lòng em có 1 cái gì đó nhói đau và cái nhói đau đó là rất thật anh ơi.Em hỉu ra rằng thời gian wa hok thể nào làm em wen được anh , hok thể nào làm em thôi nhớ về anh , càng cố wen lòng em lại càng cảm thấy nhớ anh nhìu hơn.Tại sao?? tại sao em lại chẳng thể nào wen đi những giấc mơ của ngày hum wa khi mà em và anh giờ đang đi ở trên 2 con đường khác nhau , 2 cuộc sống khác nhau , 2 số fan khác nhau và hơn ai hết em biết rằng mãi mãi em hok thể nào có được anh thêm 1 lần nào nữa trong đời vậy mà điều đó vẫn hok làm em xóa nhòa đi được hình ảnh của anh ra khỏi cuộc sống của em. Còn anh thì anh đã wen em , wen tất carmoi thứ thuộc về em và bước đi theo người.Anh thật là lạnh lùng và tàn nhẫn anh ạ !!!!!!!!!!
Bao đêm trên con phố vắng 1 mình em bước đi cố tìm wen trong bao dĩ vãng đã nhạt nhòa và xa vắng lắm rồi ,thế nhưng em bỗng thấy trong lòng em có 1 cái gì đó nhói đau và cái nhói đau đó là rất thật anh ơi.Em hỉu ra rằng thời gian wa hok thể nào làm em wen được anh , hok thể nào làm em thôi nhớ về anh , càng cố wen lòng em lại càng cảm thấy nhớ anh nhìu hơn.Tại sao?? tại sao em lại chẳng thể nào wen đi những giấc mơ của ngày hum wa khi mà em và anh giờ đang đi ở trên 2 con đường khác nhau , 2 cuộc sống khác nhau , 2 số fan khác nhau và hơn ai hết em biết rằng mãi mãi em hok thể nào có được anh thêm 1 lần nào nữa trong đời vậy mà điều đó vẫn hok làm em xóa nhòa đi được hình ảnh của anh ra khỏi cuộc sống của em. Còn anh thì anh đã wen em , wen tất carmoi thứ thuộc về em và bước đi theo người.Anh thật là lạnh lùng và tàn nhẫn anh ạ !!!!!!!!!!