Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một lần chót lở yêu em....!!!



kimoanh2023
30-05-2007, 10:07 AM
Một lần chót lỡ yêm em để rồi :
Trăm năm nhung nhớ vấn vương
Ngàn năm tim vẫn in sâu dáng người.
Trong tình yêu và vì tình yêu ta nên đặt hạnh phúc của người mình yêu lên trên đầu đó là câu châm ngôn trong tình yêu của tôi.
Vào 1 ngày cách đây 3 năm : trái tim băng giá lạnh lẽo đã bị đóng băng từ lâu của tôi bỗng nhiên vùng dậy phá vỡ lớp băng bao phủ và bùng cháy sắc xuân khi gặp được nàng chính vì cái nụ cười hồn nhiên thơ ngây trên đôi môi đó ,chính vì ánh mắt chiều mến cử chỉ đoan trang của nàng mà đã làm tôi xao xuyến, trong 1 phút dao động trong tim mà đã làm người tôi cứng đơ chỉ biết ngây ra mà ngắm nàng chứ ko thốt lên được lời nào. Kể từ đó đã làm cho tôi 1 kẻ trong 8 năm đi học chỉ xem học vần là trò vui "vui thì học ko vui thì bõ" nay đã chở nên ham học hơn đi học đều đặn hơn chứ ko cúp kua như trước, tôi là 1 kẻ chúa ghét học tăng tiết nên mỗi khi đến giờ học tăng tiết là cúp được thì cúp nay đã bõ cái thói hư ấy mà đi học thường xuyên để được gần bên nàng nhiều hơn.Đi học với tôi nay trở thành thú vui và trong suốt cái năm lớp 9 ấy thì ngày nào cũng là ngày mà tôi hạnh phúc nhất , vì nàng mà càng ngày tôi càng chăm chỉ học để thi đua với nàng để ko bị nàng xem thường.Cuối cùng thì tôi cũng thành công nàng đã bắt đầu để ý đến tôi nói chuyện với tôi nhiều hơn cười với tôi nhiều hơn làm cho tôi thật là hạnh phúc.Nhưng cuối cùng cái ngày mà tôi sợ nhất trong cái năm lớp 9 này cũng đã đến đó là ngày thi tốt nghiệp cận kề,vì sao nói là ngày mà tôi sợ nhất vì sau khi thi xong tôi sợ tôi phải xa nàng.Vì ngày mà tôi sợ nhất chỉ còn 1 tháng nữa là tới nên tôi đã cố gắng tận hưởng.Tôi đã gạ được nàng đăng ký nguyện vọng vào chung trường cấp 3 với tôi nhưng bùng 1 cái tin sét đánh ko mời mà tới cái điều mà tôi lo sợ bấy lâu nay đã tới đó là nàng thì đậu vào trường đó nhưng tôi thì thiếu 1 đ mới vào đươc.Con tim tôi như nát vụn và trở nê đau khổ biết bao rồi khi vào năm lớp 10 thì tim tôi nay đã giá băng trở lại nhưng lớp băng ấy nay như dày hơn ko thể nào phá vỡ được nữa thế là tôi đã bỏ lỡ cả 1 năm để rồi phải học lại 1 năm lớp 10.Nhưng nay tôi quyết định bày tỏ 1 lần cho nàng biết tấm lòng của tôi để rồi vì nàng mà tôi cố học lên hết cầp 3 này để chứng minh cho nàng thấy vì nàng tôi có thể làm tất cã :timup:
cầu chúa cho nàng chấp nhận con:plz:

kođăngký
30-05-2007, 10:12 AM
chúc cậu thành công :Timup:

GiRl Sh0cK
30-05-2007, 10:16 AM
saz giới tính là nữ mà giong điệu cũa con trai là sao???????????????????

º°¨Ảo¨°º
30-05-2007, 10:33 AM
cầu chúa cho nàng chấp nhận con
:so_funny::so_funny::so_funny:

¤ ъuoлς' ъľин ¤
30-05-2007, 10:34 AM
chuyỆn gÌ xẢy rA vỚi cOn cHiÊn ngOAn đẠo thẾ :so_funny:

giangtuantuong
30-05-2007, 12:44 PM
saz giới tính là nữ mà giong điệu cũa con trai là sao???????????????????


Nửa nọ nửa kia chăng.....................

hongtra_duongmy
30-05-2007, 01:16 PM
Vậy nàng đã chấp nhận chưa vậy hả bé ?????

GiRl Sh0cK
30-05-2007, 07:40 PM
50-50 nguy hiễm wa', may cho tui ko vớ phãi đứa bạn tưng tưng thế............xác định lại đi còn bít đễ kua chứ ^.^

beden0yeu
30-05-2007, 08:01 PM
vì nàng mà tôi cố học lên hết cầp 3 này để chứng minh cho nàng thấy vì nàng tôi có thể làm tất cã
cố lên nhá, chúc bạn mey mén :D

meoluoi_ql3
30-05-2007, 08:06 PM
oe oe ! Con trai sao mà nhát thế yêu rồi thì lam sao để cho người yêu của mình thấy hạnh phúc chú

GiRl Sh0cK
31-05-2007, 01:31 AM
nói hay rứa?????nhỡ ngươi` ta cần người khác chứ ko phãi hắn sao???????????