hay_de_em_ra_di
10-07-2005, 07:32 PM
Giá kể lúc này em có người bạn trai
Chỉ một người bạn trai thôi không tình yêu gì cả
Để dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
Đầy hoàng hôn,đầy nỗi nhớ,nỗi buồn
Một người bạn trai không phải nhiều nụ hôn
Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc
Anh thân yêu ơi!Anh còn nhớ.........chúng mình
Chỉ ồn ào lúc này thôi rồi tất cả sẽ lặng thinh
Cho em trở lại những ngày xưa cũ
Nụ hôn đầu nhưng tình yêu là cuối
Chia biệt một lần đau mãi đến mai sau!
Chỉ một người bạn trai thôi không tình yêu gì cả
Để dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
Đầy hoàng hôn,đầy nỗi nhớ,nỗi buồn
Một người bạn trai không phải nhiều nụ hôn
Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc
Anh thân yêu ơi!Anh còn nhớ.........chúng mình
Chỉ ồn ào lúc này thôi rồi tất cả sẽ lặng thinh
Cho em trở lại những ngày xưa cũ
Nụ hôn đầu nhưng tình yêu là cuối
Chia biệt một lần đau mãi đến mai sau!