Xem đầy đủ chức năng : kỉ niệm trường xưa
maru_44
30-05-2007, 05:31 AM
Mái trường ơi! Hãy cho tôi xin lại
Một khoảng trời xanh thắm đã đi qua
Những ngày xưa ấm cúng chan hòa
Tuổi ấu thơ hồn nhiên trẻ dại
Cho tôi xin những ngày không quay lại
Không một lần xao động trái tim tôi
Để hôm nay bước đến lớp khác ngồi
Khắc khoải nhớ một thoáng qua từ đó
Cho tôi xin lại những mùa hoa phượng đỏ
Để trở thành nỗi nhớ xa xôi
Ép cánh hoa lòng thổn thức bồi hồi
Cầm cây bút âm thầm trang nhật kí
Xa nhau rồi bạn thân yêu còn nhớ
Khoảng trời xanh gửi lại mái trường xưa
Còn nhớ chăng cho đến tận bây giờ
Những kỉ niệm thân thương thủa ậy
:slider:
Khung của sổ sao mà hẹp quá
Đi vào đời còn nhớ mãi không thôi
Nhớ chiều mưa trắng xoá cả khung trời
Ánh nắng tàn ủ rũ những cành cây
Mây vô định, bay hoài vô định
Gửi chút hồn tuổi tím cho mây
Nhờ cơn gió đưa mây về chốn cũ
Để được nhìn khung cữa sổ ngày xưa
12a4 1999-2000
maru_44
03-06-2007, 09:08 AM
Nụ phượng hồng nở òa trên cánh biếc
Lặng lẽ nằm lẫn giữa tán lá xanh
Ôi mùa hạ đưa chùm hoa rung hẹ
Gió vu vơ một chiếc lá lìa cành
Hoa đầu mùa rụng giữa mùa nắng cháy
Vai áo ai bộng đọng chút ngẩn ngơ
Chiều dần buông cơn mưa buồn tạnh muộn
Cất bước về nắng hừng dệt nên thơ
Tiếng ve ran sôi ngày hè nóng bỏng
Mắt ai buồn vì đến phút chia tay
Cả mùa hè còn nhành hoa ép vở
Hoa đỏ trời hoa nhuộm đỏ mê say:fi:
maru_44
04-06-2007, 11:22 PM
Thế gian đẹp nhất mặt trời
Tuổi thơ đẹp nhất là đời học sinh
Đời học sinh linh tinh khó tả
Lắm đau thương vui vẻ cũng nhiều
Ôi!Tình bạn tâm hồn tuổi trẻ
Nay còn gần mai đã xa nhau
Gần nhau vui chuyện tâm đầu
Xa nhau để lại muôn vàn nhớ thương
Chia tay đôi ngả đôi đường
Bút nào tả hết tình thương nhớ này
maru_44
06-06-2007, 10:42 PM
bạn nào có thơ hay post lên cho bạn bè thưởng thức với nào nhanh tay lên
ndt_td
08-06-2007, 12:47 AM
Tuổi học trò buồn nhiều vui ko ít
Những tháng ngày ban bạn bè yêu dấu
Nay còn đâu kỉ niệm xưa còn đó
Ngày mưa buồn với lúc chia tay
Bạn tôi ơi ! Giờ đây còn nhớ
Những ngày mưa nói chuyện buồn vui
Nhưng giờ đây 1 mình tôi trống vắng
Nhớ bạn bè nhớ kỉ niệm xưa
Bạn ơi ! Tôi còn điều muốn nói
" Yêu mọi người hỡi bạn của tôi " !
long_co_nương
08-06-2007, 04:46 AM
sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
con tàu đến rồi đi nhanh wa' đỗi
sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nỗi
năm tháng vơi đầy nỗi nhớ niềm thương
12 năm sống dưới mái trường này
trong tình thương thầy cô bè bạn
12 tưởng chừng dài vô hạn
sắp hết rùi nhanh wa' thời gian
maru_44
08-06-2007, 05:58 AM
sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
con tàu đến rồi đi nhanh wa' đỗi
sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nỗi
năm tháng vơi đầy nỗi nhớ niềm thương
12 năm sống dưới mái trường này
trong tình thương thầy cô bè bạn
12 tưởng chừng dài vô hạn
sắp hết rùi nhanh wa' thời gian
Bài thơ này hay và ý nghĩa thật:fi:
Tuổi học trò buồn nhiều vui ko ít
Những tháng ngày ban bạn bè yêu dấu
Nay còn đâu kỉ niệm xưa còn đó
Ngày mưa buồn với lúc chia tay
Bạn tôi ơi ! Giờ đây còn nhớ
Những ngày mưa nói chuyện buồn vui
Nhưng giờ đây 1 mình tôi trống vắng
Nhớ bạn bè nhớ kỉ niệm xưa
Bạn ơi ! Tôi còn điều muốn nói
" Yêu mọi người hỡi bạn của tôi " !
bạn này cũng hay nữa các bạn ơi post tiếp đi
loveinlove
08-06-2007, 06:22 AM
mai xa nhau bạn ơi có nhớ !
nhớ ngày xưa chung lớp chung trường
ngày hay buổi tung tăng ta bước
trên nẽo đường rạo rực niềm vui.......
hoa_quynh
08-06-2007, 06:26 AM
Cho Quỳnh tham gia chủ đề nầy với nha các bạn
Hì , hơi "gia huyền già" một chút nghen....
Một bài thơ viết cho mùa hạ cuối cùng khoác áo sinh viên -Hạ 2007.
==============================
VẪY TAY CHÀO MÙA HẠ
Mùa hạ về …Ghẹo cô sinh viên năm cuối
Tắm biển không ….Siêng quá nhỉ... học bài
Miệng méo xẹo …Liền sau đó nguýt dài
Giận mùa hạ … Chọc em hoài thấy ghét
Nợ môn thi … Bây giờ đành nhồi nhét
Cố thức khuya dậy sớm …hết lười nè
Chả có thời gian ngồi ngắm lá me
Theo gió thoảng la đà như cánh bướm
Mùa hạ cười …. Sao cô mơ mộng gớm
Không lo học mà tập tễnh làm thơ
Chạy nước rút vóc dáng đến bơ phờ
Để anh yêu xót xa hoài tội nghiệp
Mùa hạ ơi …. Mùa hạ nầy khủng khiếp
Ráng cho xong bản luận án nộp Thầy
Thoát nợ rồi xơ xác cả tóc mây
Sụt kí lô thân chim cò cánh hạc
Hạ lắng nghe … Ngân nga lời em hát
Ra trường rồi … em “cô kỹ” à nghen
Cũng hãnh diện cùng chúng bạn đua chen
Mặc áo thụng xum xuê ngày vinh dự
Mùa hạ đẹp … Hạ một thời thiếu nữ
Cô sinh viên kỹ thuật thích thơ văn
Mai theo chồng ắt trong gói hành trang
Là kỷ niệm hạ của sân trường đại học ….
NQ
http://files.myopera.com/DesmofheN/albums/260851/thumbs/kirschen.jpg_thumb.jpg
long_co_nương
08-06-2007, 08:19 PM
cánh phượng đầu tiên đã nở hồng
mùa hè lại đến có buồn ko
năm nay đã là năm cuối cấp
chúc bạn may mắn lẫn thành công
---------------------------------
góc sân trường ấy có bao giờ quên nét
kỉ niêm vui buồn thời áo trắng ngây thơ
trang lưu bút có bao giờ ghi hết
để buâng khuâng những năm tháng học trò
maru_44
08-06-2007, 10:02 PM
Sống bên nhau trong tình thương
Xa nhau rồi bao nỗi nhớ vấn vương
Gửi lại người hai chữ nhớ thương
Làm kỉ niệm những ngày còn học:fi:
maru_44
08-06-2007, 10:11 PM
Sao không là mãi mãi tuổi 18
Sao ngày tháng cứ nối liền nhau mãi
Sao cứ để nỗi buồn đọng lại
Sao niềm vui thoáng chốc đã qua đi
Nẻo đưởng xa thấp thoáng chùm hoa tím
Tiếng ve ngân xao động cả mặt hồ
Cánh phượng thắm vương đầy trên lối nhỏ
Chúng mình cười vô tư quá đi thôi
Nước mắt rơi trong phút chia phôi
Năm học hết mình nhìn nhau bỡ ngỡ
Chiếc lá nào để quên trong trang vở
Lớp vắng rồi con chim hót bơ vơ
Hót làm chi chim hỡi chim ơi
Thời gian đi có bao giờ trở lại
Sân trường rộng mà nắng vàng vẫn mãi
Cánh hoa me nhuộm tím cả tóc dài
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Sao không là mãi mãi 18 thôi.:fi: :fi:
GiRl Sh0cK
08-06-2007, 10:16 PM
tuổi học trò trôi nhanh như làn nước
nước xanh màu nước nổi khi trôi
dẫu 1 thời ai vẫn iu ai
nhưng sao chẳng tỏ 1 lời... ai ơi
maru_44
08-06-2007, 10:17 PM
lá tre thon như những con thuyền nhỏ
Trôi bông bềnh ru bóng giấc mơ xưa
Em thả lá anh làm sao chống đỡ
Dành sân nhà vui suốt mấy chiều mưa
Lá bàng mướt như bàn tay ai vẫy
Tán xòa xanh bóng ngả mái trường yêu
Tan học trưa ta kết vành nón lá
Đầu đội chung hai đứa rủ nhau về
maru_44
11-06-2007, 10:44 PM
các bạn post thêm đi chứ mình thì chịu rùi tâm trạng thế này không sao làm thơ được
Mua Sao Bang
11-06-2007, 11:58 PM
Có còn không những chiều tang lớp
Ta vội vàng, theo bước chân em
Mà lặng lẽ những điều không dám nói
Để phượng hồng rơi đỏ thắm tim ta!
maru_44
29-06-2007, 10:44 AM
Tuổi 17 chắc gì đã lớn
Thích làm duyên làm dáng cho đời
Trộm phấn hồng đánh tròn đôi má
Làm cho ta cứ ngỡ trái đào
Tuổi 17 bắt đầu nghic ngợi
Nghĩ gì đây không biết người ơi
Nghĩ về cô về bạn cầu trời
Xin điều ước mộng mơ 17 tuổi
maru_44
29-06-2007, 08:35 PM
tôi ngước mắt nhìn trời đêm sâu thẳm
tận đáy lòng tôi cảm thấy nhói đau
tôi ước chỉ tôi chưa từng nghe thấy
và cũng biết đên tiếng chia tay
còn đâu những ngày xưa thơ dại
bạn và tôi hai đứa cùng nhau đùa
lá phượng rơi còn vương trên mái tóc
nắng sân trường như trải nhẹ quanh tôi
còn đâu nữa những tháng ngày thơ mộng
tôi và bạn hai đứa dỗi hờn nhau
chuyện vu vơ ở trên trời dưới đất
hết giận rồi lại vui vẻ như xưa
phượng nở rồi mùa thi cũng sắp đến
mai chia tay mỗi đứa một nơi
tôi và bạn chắc chẳng còn gặp lại
nhophuthuy99
29-06-2007, 08:45 PM
bây giờ nhớ buổi chia tay
nỗi đau nhớ mãi cái ngày cách xa
phượng hồng thuở ấy nở hoa
biết chăng năm tháng nhạt nhoà còn đâu
maru_44
30-06-2007, 09:52 PM
năm năm lặng lẽ qua rồi
lòng không êm ả như thời gian đâu
bao mùa phượng một lòng đau
ai đem nỗi nhớ trói vào trong tim
tìm đâu ta biết tìm đâu
người xa xa thể cánh chim mịt mờ
ta về viết một lá thơ
khóc cười cho chút dại khờ thủa xưa
bâng khuâng hồn buổi tiễn đưa ngày nào
maru_44
01-07-2007, 03:14 AM
phải chi ngày ấy đừng mưa
để em vào trú hiên thưa cuối chiều
phải chi trời đừng mưa nhiều
để anh mạnh bước đánh liều làm quen
phải chi em đừng nhìn lên
để anh tìm được cái duyên nụ cười
phải chi anh chịu ngỏ lời
thì mình đâu phải một trời cách xa
phải chi.....thôi phải là chăng
tình mình như chút nắng hồng huy phai
boylangman_142
01-07-2007, 08:08 AM
lạy trời cho một cơn mưa
và cho một mái hiên vừa để che
mình tôi chiếm một vỉa hè
người con gái ấy sắp về ngang đây...
.................(st)
boylangman_142
01-07-2007, 08:19 AM
Mái trường ơi! Hãy cho tôi xin lại
Một khoảng trời xanh thắm đã đi qua
Mái trường xưa
góc sân đó có bao giờ quên mất
ngày đầu tiên ai khoác áo nữ sinh
và ai đó lặng lẽ đứng một mình
đợi người ta sau mỗi giờ tan học
góc sân đó có bao giờ quên mất
những trò vui giận dỗi tuổi ngây thơ
và đôi lúc thấy người ta đứng chờ
thì ai đó bỗng dừng xe lúng túng
góc sân đo có bao giờ quên mất
những trò vui ngây ngô thưở đến trường
còn lại đó bao kỉ niệm vấn vương
còn đọng mãi trong từng trang kí ức
boylangman_142
01-07-2007, 07:59 PM
tôi ngước mắt nhìn trời đêm sâu thẳm
tận đáy lòng tôi cảm thấy nhói đau
tôi ước chỉ tôi chưa từng nghe thấy
và cũng biết đên tiếng chia tay
còn đâu những ngày xưa thơ dại
bạn và tôi hai đứa cùng nhau đùa
............Chia tay
Mùa hạ đến sao lại buồn đến thế
Có cánh phượng rơi sao cứ ngập ngừng
Chẳng thấy tiếng ve hát lời từ biệt
Mưa xuống giăng đầy những nỗi nhớ thương
Mưa nhẹ rơi rơi trên mắt ai buồn
Trên mắt cô bạn học chung một lớp
"Vì ngày mai... chẳng có ai biết dc
Cậu cứ khóc đi đưng bối rối ngượng ngùng..."
Sẽ hết từ đây những kỉ niệm chung
Con đường dài tư đây chia đôi nả
Bốn năm rồi thời gian trôi nhanh quá
Còn bao kỉ niêm chưa kịp gọi thành tên
Gửi lại cho ai những ngày tháng hồn nhiên
Một thời đi học với bao mơ ước
"Vì ngày mai... chẳng có ai biết đc"
Mong cậu đừng khóc nếu tôi chẳng còn bên...
boylangman_142
01-07-2007, 08:07 PM
năm năm lặng lẽ qua rồi
lòng không êm ả như thời gian đâu
bao mùa phượng một lòng đau
ai đem nỗi nhớ trói vào trong tim...
Phượng hồng
Xa nhau rồi mớ biết rằng mình nhớ
Nhớ phượng hồng nhớ mái trường xưa
Nhớ nụ cười tiếng nói lúc nô đùa
Phượng hồng hỡi sao đành chia hai ngả
Để ve sầu văng vẳng lúc vắng ai
Rồi ve nhớ ve buồn ve than thở
Ve gọi thầm hai tiếng phượng hồng yêu
Giờ hạ đến bắt đầu từ nỗi nhớ
Nghe đâu đây vang vọng tiếng trống trường
Tôi đặt bút tập làm văn thi sĩ
Viết về những niềm kí ức mến thương...
boylangman_142
01-07-2007, 08:26 PM
sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
con tàu đến rồi đi nhanh wa' đỗi
sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nỗi
năm tháng vơi đầy nỗi nhớ niềm thương
12 năm sống dưới mái trường này
trong tình thương thầy cô bè bạn
12 tưởng chừng dài vô hạn
sắp hết rùi nhanh wa' thời gian
Xin được post lại đầy đủ
sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
con tàu đến rồi đi nhanh wa' đỗi
sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nỗi
năm tháng vơi đầy nỗi nhớ niềm thương
12 năm sống dưới mái trường này
trong tình thương thầy cô bè bạn
12 tưởng chừng dài vô hạn
sắp hết rùi nhanh wa' thời gian
ôi nhớ thưở ban đầu đến lớp
rụt rè sau mẹ ngơ ngác xung quanh
lá e dè mở mắt màu xanh
và ta khe gọi thầm tên cô giáo
ôi nhớ từng câu thơ nét chữ
vớ bóng hình ngọn núi con sông
quê hương ta bát ngát mênh mông
như bà tiên hiện về trong cổ tích
và học trò ai lai không tinh nghịch
không thể quên lần phai nhạt đầu tiên
"sáu cô nương đứng đậy ra khỏi lớp"
nước mắt hôm qua còn đọng đến bây giờ
thời gan qua chẳng nói với hàng me
ta cố tình lật lại từng trang vở
khi hoa gạo đã hết thời rực rỡ
ta hiểu mình đánh mất thời gian
còn lại đây hàng chữ khắc trên bàn
bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc
bảng ơi hãy đen cùng năm tháng
xin đừng ai xóa bài học hôm qua
trông thật gần mà lại xa vời vợi
ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa
ve đừng khóc phượng ơi đừng đốt lửa
nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia tay
lớp học ơi ở lại nơi này nhé
khung cửa sổ ơi ta chào tạm biệt
bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ
lá vẫy chào ta từ nhé người ơi
ngày chia tay có kẻ đã cố cười
sao giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má
muốn nói cùng nhau đôi điều sao khó quá
có lẽ mắt mình nói hết niềm thương
ta chia tay nhau dể chon một con đường
chập chững đi những bc đầu tự lập
thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh
bằng sức mình ta hãy cố bay xa
xin gửi lại trường những kỉ niệm của nhau
tuổi bé thơ tôi gửi người ở lại
mắt đong đầy nắng con tim khắc khoải
thổn thức nghẹn ngào thôi nhé trường ơi...
ngocnu
01-07-2007, 09:18 PM
Gặp rồi rồi lại chia tay
Sân trường thuở ấy nhớ hoài bóng sau
Em khóc giọt lệ ứa sầu
Sao anh không nói một câu ân tình?
kick_loveak
03-07-2007, 03:40 AM
em bước qua tuổi áo trắng đến trường
bước qua mãi tình yêu đầu dang dỡ
ngày tháng mộng mơ cùng bạn bè yêu quý
đã xa rồi cái thuở cóc, muối , me
em bước qua bùi ngùi nơi ngồi cũ
mặt bàn quen nắn nót nét học trò
mãnh giấy nhỏ truyền tay nhau vội
tủm tỉm cười , liếc mắt nhìn nhau
tiết không thầy lớp học thành cái chợ
xóm buôn dưa, xóm lụi cụi làm bài
lớp trưởng la hét ,chẳng tên nào im lặng
có một người canh giám thị đi qua
em bước qua bao kĩ niệm
bước bước tới đi em
boylangman_142
04-07-2007, 03:49 AM
Xin gửi tặng mọi người chùm thơ mùa hạ, chia tay mái trường
I_Chia tay ( mình sáng tác đó ^.^)
Em hay chăng khi mùa hạ vừa đến
Anh mới hay thời áo trắng qua rồi
Và ai còn nhớ những ngày tháng xa xôi
Còn lại gì khi tuổi thơ đã mất
Nước mắt em ướt nhoè trang lưu bút
Nơi anh đã ghi những kỉ niệm đầu tiên
Xa rồi em nhỉ những ngày tháng êm đềm
Như mới hôm qua đôi ta cùng một lớp
Còn đâu nữa những ngày tháng mơ ước
Khi mình chờ nhau bên lối vắng sau trường
Và cánh phượng em còn nhớ hay không
Anh hái cho em ép vàp trang giấy
Rồi ngày chia tay, ừ, vẫn là ngày ấy
Vẫn dáng em xinh trong màu trắng thiên thần
Ví dòng lệ nào ngăn bước đôi chân
Anh ngẩn ngơ khi nắng chiều vừa tắt
Đừng quên em nhé cả tuổi thơ đã mất
Có anh và em dưới tán phượng năm nào
Cả nhành hoa ngày đó anh đã trao
Trong trang lưu bút gửi mùa hạ cuối...
II_Phượng hồng
Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi
Ngày xyưa chỉ có vậy thôi
Có ai biết được để rồi cách xa
Mùa hè tưng mùa hè qua
Tiế hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên
Nỗi buồn không thể đặt tên
Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng
Ai còn nhớ kỉ niệm không
Ngày xưa một cánh phượng hồng đã trao
III_Tháng bảy chia tay
Mùa hạ về đóc những cuộc chia tay
Phượng cứ khóc như thể là con gái
Biết bao giờ mới có ngày trở lại
Nhìn sân trường trên chiếc lá hôm qua
Nụ cười giờ theo tiếng bước đi xa
Cả cô bạn hoa khôi trường kênh kiệu
Thành phố buồn chìm chán và như thiếu
Một điều gì trống vắng phía sau lưng...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.