tieutieu
30-05-2007, 03:56 AM
Khi cơn mưa đang dần tạnh, em lại trở về là em.
Khi sương đêm dần xuống, em lại gọi tên anh.
Giờ thì em đã biết, em và anh mãi mãi không thể cùng bước trên một con đường.EM sẽ không đợi anh nữa, em sẽ tự đi một mình, dù trong anh em có một ấn tượng xấu đi nữa thì em vẫn cứ phải làm như thế.:timvo:
Dù biết là mưa đã tạnh,đêm cũng qua.Nhưng rồi mưa vẫn đến và đêm luôn trở lại. Nếu cho em trở lại, em vẫn lựa chọn con đường này.Em sẽ không hối hận, vì nếu không em sẽ không được gặp anh, sẽ không biết có một người rất tốt với em. :om:
Dù sao đó cũng là kỉ niệm em sẽ không bao giờ quên, có 1 điều em vẫn muốn nói mặc dù anh bảo là không thích.CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU:huglove:
Khi sương đêm dần xuống, em lại gọi tên anh.
Giờ thì em đã biết, em và anh mãi mãi không thể cùng bước trên một con đường.EM sẽ không đợi anh nữa, em sẽ tự đi một mình, dù trong anh em có một ấn tượng xấu đi nữa thì em vẫn cứ phải làm như thế.:timvo:
Dù biết là mưa đã tạnh,đêm cũng qua.Nhưng rồi mưa vẫn đến và đêm luôn trở lại. Nếu cho em trở lại, em vẫn lựa chọn con đường này.Em sẽ không hối hận, vì nếu không em sẽ không được gặp anh, sẽ không biết có một người rất tốt với em. :om:
Dù sao đó cũng là kỉ niệm em sẽ không bao giờ quên, có 1 điều em vẫn muốn nói mặc dù anh bảo là không thích.CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU:huglove: