Xem đầy đủ chức năng : người cô lữ
thangnhocconlauca
29-05-2007, 10:00 PM
Xin gởi cho em những gì đã để
Lời nói yêu đầu như thể ...đùa vui
Phía trời xa anh chua xót ngậm ngùi
Nơi đất khách mang kiếp người buồn tủi
Cùng tháng năm đau buồn vời vợi
Nhớ thương người nơi đất lạnh trời âu
Gởi về em với tất cả những thương đau
Để em hiểu những khổ sầu người cô lữ
Băng Đông
30-05-2007, 06:15 AM
Nghĩ đến em mà cười ra nước mắt
Ngẫm đời mình mà lạnh toát những đêm thâu
Đôi chim câu lẽ sao xa rời tổ
Còn bay đi con tiếc nối hững hờ
Duyên không phận cớ sao nên đôi lứa
Tác hợp chi để kẻ ở người đi
Thương cho đời với hai tiếng Sầu Bi
Thương cho tình bạc như vôi người hỡi
Ai làm sai và ai người có lỗi
Cũng xa rồi phân giải để mà chi
Ta về vui với men rượu ly bì
Say để tỉnh để quên và đã hết
chieuanhlong
30-05-2007, 06:23 AM
Đôi chim câu tìm về đâu bay mãi
Để anh lại cứ hoài nhìn dáng em
Dưới song then nhìn em trời âu xứ
Biết từ giờ có còn gặp lại nhau
nhoz_luv
30-05-2007, 07:50 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Đôi chim câu tìm về đâu bay mãi
Để anh lại cứ hoài nhìn dáng em
Dưới song then nhìn em trời âu xứ
Biết từ giờ có còn gặp lại nhau
Nếu một ngày em trở về bên anh
Anh có còn hay yêu em nữa ko
Anh nào bik lòng em vẫn đang đợi
Đợi 1 ngày anh nói tiếng yêu em :redface:
GiRl Sh0cK
31-05-2007, 01:45 AM
đợi đi em tại đời nhìu ngang trái
ỡ xứ người có zui ze~ ji` đâu
bỡi 1 mai đâu còn là mai nữa
tình chúng mình cứ như giấc mơ thui
nhoz_luv
31-05-2007, 01:56 AM
đợi đi em tại đời nhìu ngang trái
ỡ xứ người có zui ze~ ji` đâu
bỡi 1 mai đâu còn là mai nữa
tình chúng mình cứ như giấc mơ thui
Giấc mơ này đến bao giờ mới vỡ
Khi nó vỡ anh về với em ko
Em vẫn đợi ngày anh way về
Để khẳng định tình mình ko như mơ
chieuanhlong
05-06-2007, 01:52 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Nếu một ngày em trở về bên anh
Anh có còn hay yêu em nữa ko
Anh nào bik lòng em vẫn đang đợi
Đợi 1 ngày anh nói tiếng yêu em :redface:
Anh xin lỗi vì đã chưa ngỏ lời
Để em ngỡ anh vui chơi tình cảm
Để em xa anh 5 phương tám hướng
Thôi em về bên này đường với anh
nhoz_luv
05-06-2007, 10:39 PM
Anh xin lỗi vì đã chưa ngỏ lời
Để em ngỡ anh vui chơi tình cảm
Để em xa anh 5 phương tám hướng
Thôi em về bên này đường với anh
Em ko giận anh cần chi xin lỗi
Yêu anh nhìu sao nỡ giận đc anh
Em chỉ bùn sao mình phải chia xa
Để cho rồi mong nhớ hoài từng đêm
chang ngoc chi biet khoc
06-06-2007, 07:22 PM
Em ko giận anh cần chi xin lỗi
Yêu anh nhìu sao nỡ giận đc anh
Em chỉ bùn sao mình phải chia xa
Để cho rồi mong nhớ hoài từng đêm
biết vậy vẫn nói lời xin lỗi
vì tình yêu anh không thể trao em
chieuanhlong
06-06-2007, 09:38 PM
Sẽ không để em nhung nhớ nhiều thêm
Kẻo từng đêm trăng rơi hoài khung cửa
Rôi em nữa khóc ướt khoé mi cay
Thôi em hãy về đi anh chờ đó
nghilang_91
06-06-2007, 10:05 PM
Em ở bên kia biển Thái Bình
Dãy đất hình "S" nét đẹp xinh
Hai mùa mưa nắng thay nhau đến
Không đến trong tôi một bóng hình
Cách nhau một nửa Trái Đất vòng
Tôi ở bên này phía Mỹ đông
Bốn mùa thời tiết điều hoà đổi
Không đổi trong tôi một bóng hình
Tôi đón xuân về giữa gió đông
Tuyết rơi lất phất cảnh cô phòng
Không gian phủ nửa vòng Trái Đất
Kiếp người cô lữ sống như không...
nhoz_luv
06-06-2007, 10:15 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Sẽ không để em nhung nhớ nhiều thêm
Kẻo từng đêm trăng rơi hoài khung cửa
Rôi em nữa khóc ướt khoé mi cay
Thôi em hãy về đi anh chờ đó
Em về rồi anh đang ở đâu
Anh có nhớ cây cầu bắc sông
Nơi ngày xưa 2 ta có nhau
Em đứng đó em đợi anh về :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.