thangnhocconlauca
29-05-2007, 09:56 PM
Bây giờ tháng mấy rồi em?
Hoa sữa miên man lối về cỏ dại.
Muốn nói gì thây lòng sao e ngại
Chợt biêt rằng anh đã mất em.
Bây giờ tháng mấy rồi em?
hoa sấu đã thôi không rụng nữa.
Gió chiều buồn đi lang thang qua cửa
Trên cao mây đâu có đứng chờ.
Bây giờ tháng mấy rồi em?
Năm tháng qua đi đâu chờ mình nữa.
Bỗng thấy mình đã mất đi một nửa
Bởi chiều nay em chẳng đứng chờ.
Anh biết bây giờ mùa thu
Nhưng sao lại không phải là mùa hạ?
Mùa thu của anh ôi sao buồn bã
Anh chợt mơ về mùa hạ ngay xưa.
Mùa hạ xưa anh yêu em
Yêu như nắng trưa hè bỏng rát
Anh nhớ cây xoan trươc nhà tỏa mát
Cho anh ngỡ cây là bóng em.
Mùa thu bây giò không sao
Cho dẫu hằng đem anh vẫn thức.
Anh đã mất một vì sao không có thực
Đó chính là em_em biết không?
Mùa thu bây giờ không trăng
Cho dẫu hằng đêm anh vẫn thức.
Anh đa mất một vầng trăng không có thực
Trăng chính là em_em biêt không?
Anh biết rằng đến mùa đông
Cơn gió lạnh sẽ ùa vào cửa nhỏ.
Vẫn biết tình yêu của chúng mình dang dở
Biết nhưng sao anh vẫn mong chờ.
Biết nói gì đây với em
Khi lòng anh vẫn tràn đầy nhung nhớ.
Anh sẽ noi rằng"anh không đau khổ"
Khi mai này anh mong nhớ về em
Hoa sữa miên man lối về cỏ dại.
Muốn nói gì thây lòng sao e ngại
Chợt biêt rằng anh đã mất em.
Bây giờ tháng mấy rồi em?
hoa sấu đã thôi không rụng nữa.
Gió chiều buồn đi lang thang qua cửa
Trên cao mây đâu có đứng chờ.
Bây giờ tháng mấy rồi em?
Năm tháng qua đi đâu chờ mình nữa.
Bỗng thấy mình đã mất đi một nửa
Bởi chiều nay em chẳng đứng chờ.
Anh biết bây giờ mùa thu
Nhưng sao lại không phải là mùa hạ?
Mùa thu của anh ôi sao buồn bã
Anh chợt mơ về mùa hạ ngay xưa.
Mùa hạ xưa anh yêu em
Yêu như nắng trưa hè bỏng rát
Anh nhớ cây xoan trươc nhà tỏa mát
Cho anh ngỡ cây là bóng em.
Mùa thu bây giò không sao
Cho dẫu hằng đem anh vẫn thức.
Anh đã mất một vì sao không có thực
Đó chính là em_em biết không?
Mùa thu bây giờ không trăng
Cho dẫu hằng đêm anh vẫn thức.
Anh đa mất một vầng trăng không có thực
Trăng chính là em_em biêt không?
Anh biết rằng đến mùa đông
Cơn gió lạnh sẽ ùa vào cửa nhỏ.
Vẫn biết tình yêu của chúng mình dang dở
Biết nhưng sao anh vẫn mong chờ.
Biết nói gì đây với em
Khi lòng anh vẫn tràn đầy nhung nhớ.
Anh sẽ noi rằng"anh không đau khổ"
Khi mai này anh mong nhớ về em