PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chấp nhận tất cả để yêu anh!!



girllangthang
29-05-2007, 06:58 PM
Anh à ! tình yêu của chúng mình thấm thoát đã được 3 tháng ròi đó anh nhỉ , nhưng em cứ tưởng rằng đã rất lâu rồi đó anh. Đôi khi em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên anh , trước khi gặp anh em đã rất lẵng lơ , em gieo rắc tình yêu và hi vọng cho rất nhiêu` người và em cũng là 1 con người thích sống cô lập không thích tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng từ khi có anh em đã là 1 con người hoàn toàn khác , em cam nhận được sự tinh khiết cua tình yêu, em cung đã chủ động làm wen với bạn cua anh và một điều quan trọng hơn đó là tính cách ngang tàng ngày trước cua em đã dần tan biến đi trong con người em. Đôi khi em cũng giận anh vì anh đã để em chờ anh ngóng trông anh hàng tuần , lúc đó em đã giận anh nhiều lắm. Nhưng mỗi khi anh lên thi cái giận dữ trong người em da tan biến đi hết. Nhưng mọi chuyện se không buồn nếu nhu đêm ấy em không ở nhà. Đêm đó em đã thực sự suy sụp tinh thần khi anh say anh chạy lên nhà tìm em , và nếu đêm đó anh không say thi có lẽ bí mật trong trái tim cua anh đã không lộ ra. Anh đã không thể quên được chị Ca ngươi yêu trước cua anh. Anh say la boi vi anh nghe tin chị ấy bước theo chồng:(.Tại sao anh? tại sao trong suốt thời gian qua anh đã im lặng để cho em hi vọng? em đã trách anh vậy đó lòng ích kỉ của em đã chiến thắng được tình yêu của em. Và em đã cho anh 1 tháng để quen chị Ca, nhưng em đã không nghĩ lại từ đầu anh cũng đã rộng lượng chấp nhận con người em như thế nào , anh cũng dằn vặt chuyện cua em hằng đêm và anh cũng đã chấp nhận tất cã con người em , nhưng tại sao em lại không chấp nhận được anh chư? em ích kỷ quá đúng không anh? đêm qua em đã suy nghi rất nhiều. Em yêu anh vì vậy em se không ghen và em cũng sẽ chấp nhận quá khứ cua anh. Tình yeu thiêng liêng nhất cua thòi sinh viên cua anh. Nhưng hãy để tình yêu thiêng liêng nhất cua anh va chị Ca ở 1 nữa trai tim cua anh thôi nha anh. Hay dành cho em một nũa trái tim còn lại , bạn bè em bảo em chỉ là người thế thân nhưng em vẫn có niềm tin vì em biết giò đây anh cũng rất yêu em. Em se chấp nhận tất cả để yêu anh cũng như ngày đầu anh đã chấp nhận tất ca để yeu em. Hãy tha thứ và hay bỏ qua nhưng cau nói chua xót cua em em trong nhưng ngày qua anh nhé. Mình hay làm lại từ đầu nha anh!một nữa trái tim còn lại cua anh dành cho em , em đã mãn nguyện lắm rồi. Tình yeu cua lòng em , trái tim khờ dại này cua em sẽ tràn ngập hình bóng cua anh mãi mãi và muôn đời chi một mình anh.

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
29-05-2007, 07:18 PM
This is power of love :hihi:

beden0yeu
29-05-2007, 07:31 PM
omo , là 1 bức thư tình huh :hihi:

girllangthang
31-05-2007, 08:21 PM
omo , là 1 bức thư tình huh :hihi:

có lẽ là vậy:):rain::chayle:

peiu_xjnhtrai_9x
31-05-2007, 08:25 PM
hic
đọc thư ji` mà ghê zaay trời
po' tay
:D

b3.0nlin3
31-05-2007, 09:47 PM
Tình yêu và sự vị tha....................... Quên đi tất cả những jì trong quá khứ :rain:

GiRl Sh0cK
31-05-2007, 10:10 PM
pa` cao thượng wa'.................t/y mà chấp nhận hi sinh ghê thế ^.^ giống tui

chang ngoc chi biet khoc
31-05-2007, 10:52 PM
vẫn biết tình sầu là tình đầu nhưng mấy ai có hiểu được đâu sao cứ mãi yêu yêu rồi lại kêu " than ôi!! mình khổ quá"

hu0ng_h0a`
07-06-2007, 06:41 PM
Không còn gì để nói nữa !!!!!!!!!! Hay quá

zapme
07-06-2007, 08:05 PM
mất đời kon gái cho luôn à! thèn nài cao thũ! hie hie! bài viét hay lém

b3.0nlin3
07-06-2007, 08:28 PM
OX mình nói hay quá :so_funny:

zapme
07-06-2007, 08:32 PM
^^! hay mò! ko lẽ mát cái dey' cũng chịu bx nhờ ^^! :)