bồ câu
29-05-2007, 10:21 AM
em không bao giờ ngờ rằng có tình yêu online đâu nhưng từ khi em gặp được anh, anh đã giúp em biết được rằng cho dù ở đâu tình yêu vẫn sảy ra
LINH ƠI anh là người con trai vung` bac còn em là người con gái trong nam, xa quá anh nhỉ em không ngờ anh đã làm cho trái tim em run động vì anh anh có biết không, mặt dù em chưa gặp mặt anh bao giờ nhưng tại sao trái tim của em lại run động vì anh em không thể nào đưa ra một lí do cụ thể được anh ạ! em luôn nghĩ đến anh em rất mong 1 một ngày sẽ đến với em là được ở bên cạnh anh được nghe giọng nói của anh tiếng anh nghe dễ thương làm sao ấy, LINH ƠI! bây giờ em không thể nào tả được tình yêu của em dành cho anh và anh cũng đã nói với em là lấy tình yêu của em x 1000 là ra tình yêu của anh dành cho em vậy là nhiều lắm đó không bao giờ đếm hết được đâu, anh đã nói trái tim anh đang có khoảng trống và em đã giúp anh che lấp khoảng trống ấy không phải vậy đâu chính anh đã che lấp khoảng trống cô đơn ấy của em và em phải cám ơn anh mới đúng, em yêu anh biêt dường nào, LINH ƠI! em nôn nóng gặp anh quá nhưng anh đang thi lớp 12 không biết chừng nào em mới gặp được anh, LINH ƠI em muốn nói với anh câu gì cho tỏ hêt tình yêu của em dành cho anh đay! anh oi co gang thi nhe anh(^_^)
LINH ƠI anh là người con trai vung` bac còn em là người con gái trong nam, xa quá anh nhỉ em không ngờ anh đã làm cho trái tim em run động vì anh anh có biết không, mặt dù em chưa gặp mặt anh bao giờ nhưng tại sao trái tim của em lại run động vì anh em không thể nào đưa ra một lí do cụ thể được anh ạ! em luôn nghĩ đến anh em rất mong 1 một ngày sẽ đến với em là được ở bên cạnh anh được nghe giọng nói của anh tiếng anh nghe dễ thương làm sao ấy, LINH ƠI! bây giờ em không thể nào tả được tình yêu của em dành cho anh và anh cũng đã nói với em là lấy tình yêu của em x 1000 là ra tình yêu của anh dành cho em vậy là nhiều lắm đó không bao giờ đếm hết được đâu, anh đã nói trái tim anh đang có khoảng trống và em đã giúp anh che lấp khoảng trống ấy không phải vậy đâu chính anh đã che lấp khoảng trống cô đơn ấy của em và em phải cám ơn anh mới đúng, em yêu anh biêt dường nào, LINH ƠI! em nôn nóng gặp anh quá nhưng anh đang thi lớp 12 không biết chừng nào em mới gặp được anh, LINH ƠI em muốn nói với anh câu gì cho tỏ hêt tình yêu của em dành cho anh đay! anh oi co gang thi nhe anh(^_^)