Xem đầy đủ chức năng : Trầm lặng
tram_lang110
10-07-2005, 05:13 PM
Trời cao, một vầng mây xanh ngắt
Cánh bồ câu trắng tựa khói sương
Nơi đây một người ngồi trầm lặng
Viết thư cho anh, không gởi đi
tieuthukhocnhe
10-07-2005, 08:47 PM
là con gái em vốn dĩ kiêu kì
thư đã viết mà em lại ko gửi
đâu hay bên kia có kẻ mong đợi
chờ tin em như nắng hạn chờ mưa
hanquoc00
11-07-2005, 01:14 AM
Em nói quá như thế làm anh sợ
Lỡ anh buồn anh cũng viết tặng em
Nhưng anh sợ khi thấy thư nàng khóc
Tim bồi hồi bức súc đánh người ta
Thôi thì anh cứ mong bên người ở bên xa
Viết cho chàng thì nói thật lòng nhen em
Bang_chủ_cái_bang
11-07-2005, 01:32 AM
lòng anh hóa kiếp mây trôi
trôi rồi đi mãi kiếp ngàn thu
để lòng khắc khoải một bóng hình
kiếp đợi chờ ai đã vội đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.