chieuanhlong
29-05-2007, 05:54 AM
Xin phép pà koan cho Pi up bài thơ này riêng cho bạn gái Pi. Như một lời cảm ơn cưộc đời mang ấy đến cho Pi và để kỉ niệm ngày 2 đứa wen nhau : 25/x/4ever
Thank's :
Dáng em kiều diễm mong manh lòng
Nét hồn mây trắng nhẹ hư không
Lấp lánh mi cong sa tinh tú
Ngàn hồn trinh nữ khóc sau eem
Làn môi tươi chen một nét hồng
Long lanh ánh mắt thắp nồng đêm
Êm đềm suối tóc em chảy mượt
Tha thướt mượt mà đóa kiêu sa
Tay em băng qua năm ngón mộng
Vuốt bồng bềnh tóc mùa thu đêm
Gót hồng chân bước nhẹ bên thềm
Êm đềm tiếng gió rền em qua
Ôi người con gái đẹp như hoa
Em kiêu sa quá ta ôm mộng
Ấm lòng tiếng thở mộng môi em
Thơ à! yêu em ta say quá
Say trong tiếng tình thiết tha em :D
---o0o---
Cám ơn cưộc đời đã mang đến cho Pi 2 chữ " Thơ "
- những vần thơ đẹp của Những đại thi sĩ, của pà koan và cả của Pi nữa
- Và còn chữ " Thơ " nữa là tên người ta " Lư Thị Anh Thơ "
Ôi! Pi hạnh phúc :D
Thank's :
Dáng em kiều diễm mong manh lòng
Nét hồn mây trắng nhẹ hư không
Lấp lánh mi cong sa tinh tú
Ngàn hồn trinh nữ khóc sau eem
Làn môi tươi chen một nét hồng
Long lanh ánh mắt thắp nồng đêm
Êm đềm suối tóc em chảy mượt
Tha thướt mượt mà đóa kiêu sa
Tay em băng qua năm ngón mộng
Vuốt bồng bềnh tóc mùa thu đêm
Gót hồng chân bước nhẹ bên thềm
Êm đềm tiếng gió rền em qua
Ôi người con gái đẹp như hoa
Em kiêu sa quá ta ôm mộng
Ấm lòng tiếng thở mộng môi em
Thơ à! yêu em ta say quá
Say trong tiếng tình thiết tha em :D
---o0o---
Cám ơn cưộc đời đã mang đến cho Pi 2 chữ " Thơ "
- những vần thơ đẹp của Những đại thi sĩ, của pà koan và cả của Pi nữa
- Và còn chữ " Thơ " nữa là tên người ta " Lư Thị Anh Thơ "
Ôi! Pi hạnh phúc :D