Xem đầy đủ chức năng : thơ hay đây !!!!!!!
giang hồ_thi sĩ
29-05-2007, 12:25 AM
MUỐN CHẾT THÌ ĐÂY!!!:hiepsi:
có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau.Cả hai cùng yêu văn thơ.một đêm nọ:
-chị vợ:
vai năm tấc rộng để mà chi
tối tối ăn no lại ngủ khì
mình ơi thức dậy chiều em tí
đi!!!!!
-ANH CHỒNG làu bàu:
cả ngày bận bịu với văn bài
uể cả xương sườn lẫn cả vai
chuyện ấy đêm nay xin gác lại
mai!!!
_CHỊ VỢ cương quyết:
văn bài thứ ấy chuyện lông bông
mình ráng chiều em kiếm chút bồng
cứ hẹn mai mai mai lại mốt
không!!!!
_anh chồng cáu tiết lên, quát:
ngủ chung lắm chuyện bực mình sao
đây muốn ngủ yên đó cứ gào
muốn chết thì đây ông cho chết
nào!!!!!!!!!!!!!:thatall:
Băng Đông
29-05-2007, 03:06 AM
Tôi thêm cho đoạn cuối
"Vân Tiên ấy lục Vân Tiên xin mời cô bác nghe vè Vân Tiên
Vân Tiên ngồi ngốc cây đa
Trời thanh trăng sáng mà rờ đùi Nguyệt Nga.
Nguyệt Nga chẳng nói chẳng la..
Vân Tiên được thế rờ ba bốn lần
Ha Hà Ha Hà Ha"
(ST)
Vịt Ngố
29-05-2007, 04:03 AM
Băng Đông nhìn thấy tần ngần
Vân Tiên mần được sao mình không ta?
Nghĩ xong cười khoái ha ha....
Tìm nhanh một bé để mà như Vân
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
29-05-2007, 07:16 AM
VỊT kia nguyện sẽ thế thân
cho BĂNG ĐÔNG nhé có cần ko anh???
Vịt Ngố
29-05-2007, 07:22 AM
Buồn sao lời nói của anh
Không còn một chút ân tình nữa sao
Nếu không còn chút tình nao
Thì thôi anh nhé vẫy chào từ đây
:so_funny: :so_funny: :so_funny:....:so_funny: :so_funny: Tớ không làm vật hiến tế nhá giangho _rách đít..:so_funny:
giang hồ_thi sĩ
29-05-2007, 07:41 AM
em đi rồi sẽ có ngày
nhớ anh em sẽ về ngay thôi mà
nàng ơi chớ có dọa ta
nàng mà đi nữa là ta có bồ...hồ!hồ!hồ!
:dien: :dien: này giang hồ thi sĩ nha. đít hok rách mừ:ham: :ham: :ham:
Vịt Ngố
29-05-2007, 07:52 AM
Rắch vì chó cắn !!:so_funny:
Bồ anh có mấy trăm cô
Làm sao em tiếc , mơ hồ sao anh?
Em sẽ rời xa rất nhanh
Để lại anh đó mong manh tơ tình
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Băng Đông
29-05-2007, 07:59 AM
Băng Đông cũng muốn tần ngần
Một người được tựa mười phần Nguyệt Nga
Chốn sâu băng né gai hoa
Cho mà rảnh rỗi tìm Nga của mình
:fi: :fi: :fi:
giang hồ_thi sĩ
29-05-2007, 08:02 AM
ôi tiếc duyên phận chúng mình
sợi dây tình ái thình lình đứt phăng
giờ đây mỗi đứa một đằng
giờ anh nhung nhớ... giờ nàng nơi nao???
Vịt Ngố
29-05-2007, 08:16 AM
Em giờ ngồi tít trên cao
Đang nghêu ngao hát lòng trào niềm vui
Tình ta chỉ có thế thôi
Đôi ta mộng ước một thời đã xa
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
29-05-2007, 08:21 AM
Em giờ ngồi tít trên cao
Đang nghêu ngao hát lòng trào niềm vui
Tình ta chỉ có thế thôi
Đôi ta mộng ước một thời đã xa
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
trời ơi có thấu đến tình ta
người yêu giờ đã bỏ đi xa
ko biết có còn thương tôi nữa
hay giờ em đã theo người ta:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
Vịt Ngố
29-05-2007, 08:32 AM
Có biết rằng em sắp lấy chồng
Xin anh đừng có nỗi nhớ mong
Sẽ chẳng còn chi vương vấn nữa
Thôi chào anh nhé , em sang sông
:so_funny: Khì khì.... chết mất vì cười rách đít ơi:so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
29-05-2007, 08:37 AM
nếu biết em yêu sắp lấy chồng
anh về đào hố và vót chông
cho em và hắn rơi xuống đó
để cho anh đây kiếm bộ lòng
VỊT H5N1 cấm gọi anh là rách đít nghe hok
Vịt Ngố
29-05-2007, 08:39 AM
Sao anh vội vã trả thù lòng
Anh về lấy vợ có hơn không
Đợi mai thằng bé con anh lớn
Đến tán con em , thù trả xong
:so_funny: :so_funny:
Băng Đông
29-05-2007, 08:43 AM
Ai đem con sáo sang sông
Mất công con sáo sổ lòng về đây
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
29-05-2007, 08:45 AM
em đi lấy chồng anh sẽ tu
hok yêu ai nữa yêu là ngu
đi tu thì đẻ sao em hỡi
tốt hơn anh sẽ quên tình thù
Băng Đông
29-05-2007, 08:49 AM
Vỗ Tay Nào
Quyết chí đi tu để bảo nòi
Siêu Mẫu cạnh bên cũng chửa lay
Ai biết đường lên Tây Trúc ấy
Chỉ giùm Thi Sĩ Hậu Tạ Ngay
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Vịt Ngố
29-05-2007, 08:52 AM
Sáo tự xổ lòng bay về đây
Ai như là bác Băng Đông ấy
Sáng xỉn, chiều say phá tối ngày
:so_funny: :so_funny:
Thì ra anh đã tỉnh giấc thu
Thôi nhé từ này bỏ tình thù
Anh, em vui với thơ thôi nhỉ
Không có người ta nói mình ngu
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Băng Đông
29-05-2007, 08:59 AM
Hờ Hờ
Thật thà em nói như là...
Anh thì miếng thịt em rà con tôm
Hai ta chân nếp cập giường
Sáng trưa chiều tối bữa thường chung nhau
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Vịt Ngố
29-05-2007, 09:10 AM
Mau mau co cẳng chạy mau
Gặp tên nham nhở mà đau cõi lòng
Đường thẳng cấm chạy đường vòng
Hắn mà bắt được đừng hòng thoát thân
:so_funny: :so_funny:
Băng Đông
29-05-2007, 09:35 AM
Thoảng nghe khúc mắc mấy phần
Chân Vịt co lại thì bằng.....ha ha:so_funny: :so_funny:
Xui người ta kế mình rà
Trống vắng quân địch để mà tấn công
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Vịt Ngố
29-05-2007, 09:40 AM
Đúng là gặp tướng kế thâm
Thôi thì câm nín giữ thân cho mình
Rung rinh rung rỉnh rùng rinh
Đánh đồn có địch anh minh quá trời
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Băng Đông
29-05-2007, 09:56 AM
Hồ Hồ
Đành đồn có địch thật tài
"Vườn không nhà trống" anh xài với em
Dụ em vào giữa phố đèn
Lâu ngày đói mệt để xem em tài
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Vịt Ngố
29-05-2007, 10:08 AM
Cẳng em tuy ngắn không dài
Nhưng mà khối óc khối ai ước thầm
Anh đừng khoái chí cười ngông
Gậy ông lại đập lưng ông có ngày
:so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
29-05-2007, 10:55 AM
Vợ ơi em thật quá là
Hành hạ anh quá thật là đắng căy
Băng Đông
29-05-2007, 09:52 PM
Cẳng em tuy ngắn không dài
Nhưng mà khối óc khối ai ước thầm
Anh đừng khoái chí cười ngông
Gậy ông lại đập lưng ông có ngày
:so_funny: :so_funny:
Bao giờ bị đập biết ngay
Còn nay anh cứ sướng tay đập người
Vui Vui khoái chí rộ cười
Người ta thêm tức người đời thêm yêu
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
30-05-2007, 10:37 PM
tên kia chớ có làm liều
h5n1 đang nhiều lắm nha
ta đây còn phải tránh xa
thế mà ông lị lao vào là răng
Vịt Ngố
31-05-2007, 12:18 AM
Vợ ơi em thật quá là
Hành hạ anh quá thật là đắng căy
Ơ hay anh Tuấn Tưởng này
Xinh làm anh đắng anh cay kia mà
Sao anh lại vơ em vào
Em đâu có tội tào lao đâu mà
:thatall: :thatall: :thatall:
Rách đít :
Hầm 5 Nấu 1 lâu rồi
Sao vẫn còn sợ bồi hồi thế kia
:so_funny: :so_funny:
giang hồ_thi sĩ
31-05-2007, 12:25 AM
vịt kia ta bắt đem dzìa
vặt lông cắt tiết ngâm bia sài gòn
cho thân xác vịt ko còn
đem ra ta uống quên hờn này đi
dám đá ta à:timvo: :timvo: :timvo:
Vịt Ngố
31-05-2007, 03:38 AM
Đúng là cái tên man di
Ăn cả vịt cúm hỏi chi giống người
:so_funny: :so_funny:
lolem_khoctham
31-05-2007, 03:48 AM
pa` kon lại đây mà xem
hội thi nấu vịt âm vang trong ngoài
anh nào cũng muốn trổ tài
bắt vịt cắt tiết để ngâm uống liền
^^ giúp 1 tay bắt chị vịt to béo kia lại nào
Vợ ơi em thật quá là
Hành hạ anh quá thật là đắng căy
ối trời cái anh Tường này
sao mà ong bướm quá vậy hả anh?
rõ ràng cái thứ đa tình
hèn chi Xinh bỏ , đáng đời nhà anh
tưởng đâu anh cũng thật thà
ra tay giúp đỡ nói vào cho anh
ai ngờ anh quá đa tình
kua Xinh ko được là nhè Vịt ngay
giang hồ_thi sĩ
31-05-2007, 06:52 AM
đã vậy để tớ ra tay
kua Xinh cho nhá đổ ngay ý mà
Vịt Ngố
31-05-2007, 10:17 AM
Tự nhiên lòi một bé
Loé xoé đòi thịt mình
Bé cứ như chằn tinh
Thôi mình mau chân chạy
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giangtuantuong
31-05-2007, 12:08 PM
Ơ hay anh Tuấn Tưởng này
Xinh làm anh đắng anh cay kia mà
Sao anh lại vơ em vào
Em đâu có tội tào lao đâu mà
:thatall: :thatall: :thatall:
Rách đít :
Hầm 5 Nấu 1 lâu rồi
Sao vẫn còn sợ bồi hồi thế kia
:so_funny: :so_funny:
Thất tình anh biết làm sao
Cứ vơ vơ tất bé nào gần anh
pa` kon lại đây mà xem
hội thi nấu vịt âm vang trong ngoài
anh nào cũng muốn trổ tài
bắt vịt cắt tiết để ngâm uống liền
^^ giúp 1 tay bắt chị vịt to béo kia lại nào
ối trời cái anh Tường này
sao mà ong bướm quá vậy hả anh?
rõ ràng cái thứ đa tình
hèn chi Xinh bỏ , đáng đời nhà anh
tưởng đâu anh cũng thật thà
ra tay giúp đỡ nói vào cho anh
ai ngờ anh quá đa tình
kua Xinh ko được là nhè Vịt ngay
Nào phải là vật đâu em
Anh em mà lại tèm nhèm vậy sao
Chỉ bởi anh đang ước ao
Có ngày xInH hiểu...Sao XinH bỏ Tường
đã vậy để tớ ra tay
kua Xinh cho nhá đổ ngay ý mà
Thì giờ đành để thế thôi
Chứ sao quyết định....lôi thôi quá ah
amy_le
31-05-2007, 12:15 PM
thơ gì tòan thét vời gào
đọc xong một cái té nhào xuống ao
kakakakakakaka
lolem_khoctham
31-05-2007, 08:11 PM
thơ gì tòan thét vời gào
đọc xong một cái té nhào xuống ao
kakakakakakaka
chị này chán sống rồi sao
khi ko lại nhay ào ào chen zo^
anh em xúm lại cái nào
bắt ngay vịt nhỏ bằm bằm nấu canh
_____> heheheheh:fi:
Thất tình anh biết làm sao
Cứ vơ vơ tất bé nào gần anh
Nào phải là vật đâu em
Anh em mà lại tèm nhèm vậy sao
Chỉ bởi anh đang ước ao
Có ngày xInH hiểu...Sao XinH bỏ Tường
Thì giờ đành để thế thôi
Chứ sao quyết định....lôi thôi quá ah
tại anh ong bướm quá mà
kua đi kua lại cả nhà xót ai?
vịt nhà , vịt chợ , vịt tây
anh kua về hết trách ai bây jo`?
đã vậy để tớ ra tay
kua Xinh cho nhá đổ ngay ý mà
hỏng dám kua đổ được đâu
Tường nhà tui đó cũng chưa dính kìa
nói chi đến kẻ giang hồ
tay đao, tay kiếm, khó mà kua Xinh
thui thì cứ thử xem sao
biết đâu chó ngáp nhầm rùi cũng nên:dien:
AnH_XiNh
31-05-2007, 09:03 PM
Bik đâu bjk đâu bjk đâu
XiNh chỉ cần anh tấm chân tình
Anh Mà thật lòng yêu
Biết đâu có lúc bé ngã lie^u` tay anh
-----------------
AnH đây cũng chẳng phải ruồi
Giang hồ kia há phải người đó sao
traitimbienca
31-05-2007, 09:06 PM
Thương nhau chảng ngại dá vàng
Gỏi chàng tám ảnh hỏi chàng có thương
Dẻ khi trỏ thiép sao lung l hảng ma nào dám chạn dường
lolem_khoctham
01-06-2007, 12:04 AM
Bik đâu bjk đâu bjk đâu
XiNh chỉ cần anh tấm chân tình
Anh Mà thật lòng yêu
Biết đâu có lúc bé ngã lie^u` tay anh
-----------------
AnH đây cũng chẳng phải ruồi
Giang hồ kia há phải người đó sao
y' chà coi bộ ngộ ghê
hình như nghe giọng nhà Xinh khác thường
thui rồi chít nhé anh Tường
kiểu này anh phải về vườn mất thôi:so_funny:
giangtuantuong
01-06-2007, 02:11 AM
thơ gì tòan thét vời gào
đọc xong một cái té nhào xuống ao
kakakakakakaka
Ngã rùi anh lại vớt lên
Rùi anh lại hét...bắt đền cô em
chị này chán sống rồi sao
khi ko lại nhay ào ào chen zo^
anh em xúm lại cái nào
bắt ngay vịt nhỏ bằm bằm nấu canh
_____> heheheheh:fi:
tại anh ong bướm quá mà
kua đi kua lại cả nhà xót ai?
vịt nhà , vịt chợ , vịt tây
anh kua về hết trách ai bây jo`?
hỏng dám kua đổ được đâu
Tường nhà tui đó cũng chưa dính kìa
nói chi đến kẻ giang hồ
tay đao, tay kiếm, khó mà kua Xinh
thui thì cứ thử xem sao
biết đâu chó ngáp nhầm rùi cũng nên:dien:
A đây bởi thích nhậu mà
Vịt chiên vịt vướng...anh là chén ngay
CHứ nào anh phải loay hoay
Ngó nghiêng tình tứ giãi bày với em
Bik đâu bjk đâu bjk đâu
XiNh chỉ cần anh tấm chân tình
Anh Mà thật lòng yêu
Biết đâu có lúc bé ngã lie^u` tay anh
-----------------
AnH đây cũng chẳng phải ruồi
Giang hồ kia há phải người đó sao
Nghĩa là tôi đây thiếu chân tình
Nên mới khiến bé cứ lặng thinh
Từ giờ trao trọn tim cho bé
Bé đến bên anh...mình tâm tình
giangtuantuong
01-06-2007, 02:16 AM
Thương nhau chảng ngại dá vàng
Gỏi chàng tám ảnh hỏi chàng có thương
Dẻ khi trỏ thiép sao lung l hảng ma nào dám chạn dường
THế có gửi ảnh cho TƯờng
Để Tường ngắm nghía...soi gương tí nào
AnH_XiNh
03-06-2007, 04:30 AM
y' chà coi bộ ngộ ghê
hình như nghe giọng nhà Xinh khác thường
thui rồi chít nhé anh Tường
kiểu này anh phải về vườn mất thôi:so_funny:
Giọng nhà XiNh vậy khác chi đâu
Ấy ấy lọ lem chớ nghĩ nhầm
AI Ai về vườn việc của họ
Chớ chớ quan tâm nhọc cái lòng
[B][COLOR="Red"]Nghĩa là tôi đây thiếu chân tình
Nên mới khiến bé cứ lặng thinh
Từ giờ trao trọn tim cho bé
Bé đến bên anh...mình tâm tình
Ơ hơ giờ mới biết ah`
Thế này đã gọi muôn rồi chưa anh?
giangtuantuong
03-06-2007, 05:25 AM
Muộn thì chẳng muộn đâu em
Nhẹ nhàng tiến tới...e hèm thế nhe
lolem_khoctham
03-06-2007, 05:53 AM
uí trùi nói mãi cũng lì
trách chi cái tội đa tình bấy lâu
AnH_XiNh
03-06-2007, 05:58 AM
lỳ này chả đổi đc đâu
lỳ vầy ối ẻm chạy dài nghen anh
lolem_khoctham
03-06-2007, 06:13 AM
trong đó có Xinh ko nè
hay là Xinh đã......e dèhỏng dám thưa^^
AnH_XiNh
03-06-2007, 06:29 AM
E dè h0^ng? dám e dè
Chẳng qua tay kém mắt mờ h0k nhanh :D
giangtuantuong
04-06-2007, 10:46 AM
uí trùi nói mãi cũng lì
trách chi cái tội đa tình bấy lâu
Đã tán tán phải trường kì
Kể cả không thích...cứ đi đâm vào
lỳ này chả đổi đc đâu
lỳ vầy ối ẻm chạy dài nghen anh
Người ta bảo chẳng phải lì
Người ta chỉ bảo....rất chi chung tình
AnH_XiNh
05-06-2007, 07:54 AM
CHung tình chung tình chung tình
CHung tình chung có 1 mình đc sao ?
giangtuantuong
05-06-2007, 09:17 AM
Chẳng sao chẳng sao chẳng sao
Một mình thế giới...ngăm sao...trên giời
lolem_khoctham
08-06-2007, 01:11 AM
có người miệng nói 1 mình
thế mà lại cố vớt tình giữa ao
vịt nhà , vịt chợ , vịt ao
vịt nào cũng vớt thì sao 1 mình
AnH_XiNh
10-06-2007, 07:02 AM
Sa0 ở trên đ0' xa xăm
Ngước mặt lên ngắm nhớ anh nơi nào
=>dn_demkosao_nhoveanh.....
giangtuantuong
10-06-2007, 11:01 AM
có người miệng nói 1 mình
thế mà lại cố vớt tình giữa ao
vịt nhà , vịt chợ , vịt ao
vịt nào cũng vớt thì sao 1 mình
Nhà anh sở trường nuôi vịt mà
Cô vịt nào đến anh chẳng tha
Cứ ngồi chế biến dăm ba món
Ngấu nghiến ta ăn...đã quá à
Sa0 ở trên đ0' xa xăm
Ngước mặt lên ngắm nhớ anh nơi nào
=>dn_demkosao_nhoveanh.....
Nhớ anh nhớ đến anh sao??
Cả năm mới được...lọt vào mắt em
AnH_XiNh
12-06-2007, 06:51 AM
Ô hô nói lạ chưa chùi
Nick này em lập lâu rùi nha anh
satthubanggia
14-06-2007, 03:55 AM
Đã xa thi mặc đã xa
Ta chưa tình ái thì ta chưa về
Đường về ngăn núi cách sông
Chứ dâu cách mặt bóng hồng trong ta
lolem_khoctham
15-06-2007, 05:02 AM
[QUOTE=giangtuantuong;3130260][B][COLOR="Red"]Nhà anh sở trường nuôi vịt mà
Cô vịt nào đến anh chẳng tha
Cứ ngồi chế biến dăm ba món
Ngấu nghiến ta ăn...đã quá à
người ji` kinh khủng quá à
ăn vịt ăn cả quả tim vịt kia
:argue:
**** Lindsay Lohan saver
http://myscreensavers.info/lindsay.***
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.